Xã hội

Máy tính ở khoa cấp cứu tan nát hết sau dịch COVID-19

Thông tin trên được TS-BS Phạm Ngọc Huy Tuấn - Trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trưng Vương (TP HCM) - chia sẻ tại buổi giám sát của Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân TP HCM về thực hiện đề án Y tế thông minh tại Bệnh viện Trưng Vương, sáng 9-11.

Máy tính ở khoa cấp cứu tan nát hết sau dịch COVID-19 - Ảnh 1.

TS-BS Phạm Ngọc Huy Tuấn - Trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trưng Vương (TP HCM) - chia sẻ tại buổi làm việc

Theo bác sĩ Tuấn, bệnh viện là đơn vị duy nhất của TP thực hiện điều trị COVID-19 tầng 3 ngay tại bệnh viện. Chia sẻ về ứng dụng CNTT trong khám chữa bệnh, bác sĩ Tuấn cho rằng y tế thông minh như đỉnh tháp và để có được đỉnh tháp này phải có nền là CNTT chống đỡ. Tuy nhiên, đợt COVID-19 vừa qua, nó không chỉ tàn phá người bệnh mà tàn phá tất cả trang thiết bị, cơ sở vật chất.

"Tất cả thiết bị phải có chu trình sửa chữa, bảo trì định kỳ. Tuy nhiên, trong đợt dịch phải tiến hành phun xịt, khử khuẩn tất cả các khoa, trang thiết bị liên tục. Chính vì vậy, các thiết bị như máy tính, máy lạnh, máy thở,… đều hư hao rất nhanh. Thậm chí, ngay cả kỹ sư sửa chữa bảo trì cũng rất sợ, chỉ dám đưa dụng cụ qua hàng rào và hướng dẫn cho nhân viên chỉnh sửa và hiện tại tất cả máy móc hư hết" – bác sĩ Tuấn nghẹn ngào và nói thêm, bây giờ, bệnh viện trở về khám chữa bệnh bình thường mà cơ sở vật chất rỗng ruột. Bên cạnh đó, người bệnh còn lo lắng ở đó chữa COVID-19 nên họ bỏ đi nơi khác khám bệnh dẫn đến lượng bệnh nhân giảm.

Máy tính ở khoa cấp cứu tan nát hết sau dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trưng Vương TP HCM phải kê thêm quạt công nghiệp để làm mát.

"Máy tính ở khoa cấp cứu giờ tan nát hết, chắp vá liên tục, có những máy bị hư mất dữ liệu, chậm dữ liệu, không có phim Xquang cho người bệnh. Nhân viên ở khoa gọi tôi giờ không có phim Xquang trị bệnh viêm phổi giống như phòng mạch bình thường. Máy hư, dữ liệu hư, chuyển đổi không kịp, từ những điều nhỏ này, nhân viên gánh, người bệnh gánh nhưng thiệt thòi nhất là vẫn trút hết lên người bệnh" – bác sĩ Tuấn nói.

Bác sĩ Tuấn cho rằng thời kỳ dịch COVID-19 có những điều không ngờ trước, không có tiền lệ. Vì thế, cần những chính sách, chế độ không có tiền lệ để phục hồi lại ngành y tế. Ngay cả điều kiện tối thiểu nhất mà bệnh viện cũng không đáp ứng được, "giống như mặc một cái áo quá đẹp nhưng mà bên trong rỗng ruột" - bác sĩ Tuấn ví von.

Các tin khác

Miền Bắc mưa đến bao giờ?

Hôm nay (6/4), miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi có mưa vừa đến mưa to. Dự báo hình thái này duy trì đến hết ngày 7/4. Khu vực Bắc Trung Bộ hôm nay cũng có mưa rải rác. Các khu vực khác ít mưa, hửng nắng, riêng Đông Nam Bộ có nắng nóng.

Chứng khoán lao dốc

Áp lực bán ngày càng mạnh khiến VN-Index mất hơn 10 điểm, nối dài mạch giảm phiên thứ tư liên tiếp và tiệm cận vùng tâm lý 1.300 điểm.

Giá vàng tiếp tục tăng

Sáng nay (26/3), giá vàng trong nước tiếp tục duy trì đà tăng ngày thứ 2 liên tiếp. Theo đó, giá vàng SJC tiến sát mốc 98 triệu đồng/lượng còn vàng nhẫn gần 99 triệu đồng/lượng.

Tiền vào chứng khoán giảm mạnh

Nhà đầu tư thận trọng trước áp lực chốt lời ở nhóm ngân hàng và bất động sản khiến thanh khoản sàn TP HCM giảm mạnh, đứt mạch hơn 20.000 tỷ đồng mỗi phiên.

Hiện trạng 4 "dòng sông chết" mà Hà Nội muốn hồi sinh để chống ngập

Nhiều năm qua ở Thủ đô, các dòng sông như Tô Lịch, sông Tích, sông Nhuệ và sông Đáy luôn ở mức độ ô nhiễm trầm trọng. Dòng nước tại các sông đều bốc mùi nồng nặc, đen kịt, khẩu độ dòng chảy bị thu hẹp, ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống sinh hoạt của người dân xung quanh. Mới đây Hà Nội đặt quyết tâm kỳ vọng sớm hồi sinh các con sông này để tăng khả năng thoát nước vào mùa mưa lũ.