Phong cách sống

Mải mê chụp ảnh, thủy triều lên cao khiến 2 du khách mắc kẹt tại mỏm đá ở biển Sầm Sơn

Ngày 18-5, tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng giải cứu 2 nữ du khách mắc kẹt ở khu mỏm đá tại bãi biển Sầm Sơn (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do mãi mê chụp ảnh, bị thủy triều lên cô lập.

 - Ảnh 1.

Vị trí mỏm đá 2 nữ du khách mắc kẹt khi mải mê chụp ảnh ở biển Sầm Sơn - Thanh Hóa

Theo đó, vào khoảng 14 giờ cùng ngày, tổ cứu nạn cứu hộ (CNCH) và sơ cấp cứu biển Sầm Sơn thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo có 2 nữ du khách bị thủy triều dâng cao cô lập tại khu vực mỏm đá phía sau chân đền Độc Cước.

Theo thông tin ban đầu, hai du khách gồm chị N.T.T. (SN 1994) và chị T.T.H. (SN 1984; cùng ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) đến biển Sầm Sơn tham quan, chụp ảnh tại khu vực mỏm đá núi Trường Lệ.

Trong quá trình chụp ảnh, do không để ý thủy triều lên nhanh, cả hai bị nước biển cô lập, không thể di chuyển vào bờ, nguy cơ bị sóng đánh, cuốn ra xa bờ.

 - Ảnh 2.

Hai nữ du khách được giải cứu vào bờ an toàn

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, thông qua công tác tuần tra bảo đảm an toàn tại khu vực bãi biển, Tổ CNCH và sơ cấp cứu biển Sầm Sơn phát hiện sự việc và nhanh chóng triển khai phương án cứu nạn.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn đã sử dụng mô tô nước mang theo áo phao nhanh chóng tiếp cận gần vị trí du khách để trấn an tinh thần. Đồng thời, một mũi khác cơ động theo đường bộ men theo vách đá núi Trường Lệ để phối hợp hỗ trợ, đưa nạn nhân vào bờ.

Đến khoảng 14 giờ 20 phút cùng ngày, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tiếp cận được vị trí hai du khách, hỗ trợ đưa cả hai vào bờ an toàn.

Các tin khác

Mải mê xem “tuyết mùa hè” trên đèo Hải Vân, ít ai ngờ đây là sát thủ đẹp mà lì khiến miền Trung đau đầu tìm cách tiêu diệt

Mải mê xem “tuyết mùa hè” trên đèo Hải Vân, ít ai ngờ đây là sát thủ đẹp mà lì khiến miền Trung đau đầu tìm cách tiêu diệt

Giữa cái nắng gay gắt của miền Trung vào khoảng tháng 5 - 6, đèo Hải Vân lại khoác lên mình một diện mạo khác lạ khi những triền núi phủ kín sắc trắng của hoa bìm bìm. Khung cảnh ấy khiến nhiều du khách không khỏi liên tưởng đến hình ảnh “tuyết rơi giữa mùa hè”.
Có nên trồng Lan Càng Cua trước cửa nhà không?

Có nên trồng Lan Càng Cua trước cửa nhà không?

Trồng Lan Càng Cua trước cửa nhà là cách hiệu quả để tạo điểm nhấn cho không gian sống. Nhưng liệu môi trường ngoài trời có phù hợp với đặc tính sinh trưởng của cây?
Chen chúc chèo SUP trên biển Đà Nẵng

Chen chúc chèo SUP trên biển Đà Nẵng

Những ngày đầu hè, hoạt động chèo SUP trên biển tại Đà Nẵng thu hút đông đảo người dân, du khách, đặc biệt là giới trẻ tham gia trải nghiệm.