Xã hội

Lý do khách đến Phú Quốc giảm mạnh dịp 2/9

Nhiều khách hủy tour

Ngày 4/9, thông tin với Tiền Phong , ông Bùi Quốc Thái - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang - cho biết, sở đã có báo cáo về tình hình hoạt động du lịch dịp lễ Quốc khánh (2/9) năm nay.

Theo đó, trong 4 ngày nghỉ lễ (1 - 4/9), tổng lượt khách đến tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đạt trên 126.000 lượt, giảm 32,9% so với cùng kỳ; trong đó, có 5.738 lượt khách quốc tế, giảm 21,3% so với cùng kỳ.

Khách tham quan các khu, điểm du lịch đạt 91.023 lượt, giảm 27,7%; khách có lưu trú 35.667 lượt, giảm 43,2%. Công suất phòng bình quân chỉ đạt khoảng 27%. Tổng thu từ du lịch đạt trên 153 tỷ đồng. Riêng TP. Phú Quốc đón trên 62.000 lượt khách, giảm 26,5% so với cùng kỳ.

Khách du lịch đến Kiên Giang đạt trên 126.000 lượt, giảm 32,9% so với cùng kỳ.

Theo Sở du lịch Kiên Giang, nhìn chung, các hoạt động phục vụ du khách dịp lễ Quốc khánh (2/9) trên địa bàn tỉnh đã có sự chuẩn bị tốt nhất. Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo, không xảy ra tình trạng chèo kéo, tranh giành hay tăng giá bất thường.

Các doanh nghiệp du lịch đã tổ chức nhiều loại hình du lịch, dịch vụ, vui chơi giải trí, giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc trưng để thu hút khách đến Kiên Giang.

Tuy nhiên, do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, ảnh hưởng bão số 3 nên các tuyến tàu, phà từ bờ ra các đảo phải ngưng hoạt động, khách huỷ tour, thay đổi lịch trình sang các điểm khác. Công suất phòng tại các vùng du lịch khác như Rạch Giá, Kiên Lương, U Minh Thượng còn thấp. Ngoài ra, dịp lễ 2/9 năm nay do cận với ngày tựu trường, đồng thời khách nội địa vừa trải qua kỳ du lịch hè nên lượng khách đến tham quan du lịch giảm.

Tàu, phà chưa hoạt động trở lại

Cùng ngày, Cảng vụ hàng hải tỉnh Kiên Giang cho biết, do còn ảnh hưởng thời tiết xấu nên trong 3 ngày (từ ngày 2 đến 4/9), các chuyến phà, tàu cao tốc từ đất liền đi các đảo Nam Du, Phú Quốc và ngược lại vẫn tạm ngưng chạy. Riêng tuyến Rạch Giá đi Hòn Sơn (Kiên Giang) vẫn hoạt động bình thường.

Do tuyến Rạch Giá - Hòn Sơn vẫn hoạt động nên nhiều du khách đã thay đổi lịch trình.

Du khách mặc áo mưa di chuyển đến khách sạn. Ảnh chụp tại Hòn Sơn (Kiên Lương) trưa ngày 2/9.

Anh Kiều Hoài Thanh – ngụ TP. Cần Thơ cho biết, ban đầu anh và nhóm bạn chọn Nam Du làm điểm tham quan cho kỳ nghỉ lễ năm nay. Anh đã đặt khách sạn, các tour tham quan như: câu cá, lặn ngắm san hô… trước đó 1 tuần. Tuy nhiên, sáng 2/9, tàu cao tốc đi Nam Du ngưng chạy nên anh và nhóm bạn chuyển sang đi Hòn Sơn (huyện Kiên Hải).

"Mặc dù được đổi vé cho chuyến đi Hòn Sơn, song tôi phập phồng đợi hơn một giờ đồng hồ mới biết tàu có được chạy hay không. Tuy nhiên, ra đến Hòn Sơn thời tiết không khả quan, mưa kéo dài ảnh hưởng đến chuyến đi”, anh Thanh chia sẻ.

Du khách tranh thủ thời tiết tốt chụp ảnh 'check in' tại Hòn Sơn.

Tương tự, anh Trần Quốc Khánh - ngụ TP. Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) cùng nhóm bạn đi ô tô xuống Rạch Giá (Kiên Giang) rồi đi tàu ra Phú Quốc sáng 1/9. Tuy nhiên, do thời tiết xấu đến nay tàu vẫn chưa thể hoạt động trở lại làm cả nhóm không kịp trở lại thành phố để đi làm.

“Thời tiết xấu ảnh hưởng đến lịch trình của nhóm. Mấy ngày nay, chúng tôi ở trong resort chứ không tham gia các hoạt động câu cá, lặn ngắm san hô; mong thời tiết ổn định để tàu hoạt động trở lại”, anh Khánh thông tin.

Anh Hiền Lựa – quản lý nhà hàng, khách sạn ở phường Dương Đông, TP. Phú Quốc - cho biết, thời tiết xấu nên tàu, phà ngưng chạy đúng dịp lễ 2/9 làm ảnh hưởng đến du khách đến "đảo ngọc". Mặc dù máy bay đi đến Phú Quốc hoạt động bình thường.

“Trước lễ, các đơn vị làm du lịch ở đảo đã chuẩn bị nhiều chính sách thu hút khách như không áp dụng phụ thu, giảm giá… nhưng lượng khách đến Phú Quốc giảm hơn so với du lịch hè”, anh Lựa nói.

Theo bản tin dự báo thời tiết của Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ, trong ngày 4/9, vùng biển từ Cà Mau - Kiên Giang – Phú Quốc có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 – 10km, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp, giật cấp 7 – 8, sóng cao 1,5 – 3m.

Các tin khác

Bí ẩn tường thành cổ dưới lòng biển Quy Nhơn

Bí ẩn tường thành cổ dưới lòng biển Quy Nhơn

Ở vùng biển làng chài xã Nhơn Hải (TP. Quy Nhơn, Bình Định) có một tường thành cổ nằm ẩn mình dưới lòng biển. Mỗi tháng vài lần khi thủy triều rút sâu, một đoạn tường thành dài khoảng hơn 2km lại hiện lên. Đến nay, nguồn gốc về bờ tường thành này vẫn là một bí ẩn.
Nội dung báo cáo UBND TP HCM gửi Thanh tra Chính phủ

Nội dung báo cáo UBND TP HCM gửi Thanh tra Chính phủ

Qua thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ, TP HCM phát hiện vi phạm về kinh tế số tiền gần 98 tỉ đồng và 1.598,9 m2 đất; kiến nghị thu hồi gần 61 tỉ đồng và 1.598,9 m2 đất; kiến nghị xử lý khác về kinh tế hơn 37 tỉ đồng.
Xuyên lễ trên công trường cao tốc Bắc – Nam

Xuyên lễ trên công trường cao tốc Bắc – Nam

Với phương châm "qua sông bắc cầu, qua ruộng đổ đất, qua núi khoét núi", tận dụng thời tiết thuận lợi, để đẩy nhanh tiến độ, trong cả 4 ngày nghỉ lễ, đội ngũ kỹ sư, công nhân vẫn miệt mài thi công xuyên lễ trên công trường dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam.
Người nghỉ lễ quay lại TP HCM, giao thông ùn tắc nhiều nơi

Người nghỉ lễ quay lại TP HCM, giao thông ùn tắc nhiều nơi

Tại cầu Rạch Miễu, ngã ba Trung Lương, nút giao Quốc lộ 1 và đường dẫn cao tốc TP HCM - Trung Lương, Quốc lộ 50, phà Bình Khánh, phà Cát Lái..., do lưu lượng xe tăng cao vì nhiều người nghỉ lễ quay lại TP HCM sớm nên đã xảy ra ùn tắc.
Vụ ô tô tông hàng loạt xe máy: Trách nhiệm khi giao xe cho người 16 tuổi điều khiển?

Vụ ô tô tông hàng loạt xe máy: Trách nhiệm khi giao xe cho người 16 tuổi điều khiển?

Liên quan đến vụ xe ôtô 4 chỗ tông hàng loạt xe máy khi dừng đèn đỏ trên Quốc lộ 1 khiến 5 người bị thương, khi gây tai nạn tài xế mới 16 tuổi. Theo quy định Luật Giao thông đường bộ thì người lái xe gây tai nạn và cả người giao xe cho người chưa đủ điều kiện đều có hành vi vi phạm pháp luật.
Tác giả đường "né" tử thần

Tác giả đường "né" tử thần

Qua đèo Hải Vân hay các con đèo, tuyến đường đồi dốc trên khắp cả nước, những người ôm vô lăng giờ đây quá quen với đường cứu nạn. Biết bao chiếc xe mất phanh, mất lái, bao hành khách đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhờ con đường trông có vẻ đơn sơ này. Nhưng ít ai biết rằng, hơn 30 năm trước, một người con miền Trung đã ròng rã thức trắng đêm để tính toán, thai nghén và quyết làm cho bằng được công trình chưa nơi nào có bởi quá xót thương bà con gặp nạn trên dặm dài Bắc Nam.