Xã hội

Luật sư nói về vụ đốt tài liệu cạnh trụ sở UBND phường ở Hà Nội

Liên quan đến vụ đốt tài liệu xảy ra bên cạnh trụ sở UBND phường Cổ Nhuế 2 (quận Bắc Từ Liêm), ngày 27/6 trao đổi với báo Tiền Phong lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm cho biết, quận đã yêu cầu UBND phường báo cáo vụ việc.

Qua báo cáo nhanh của UBND phường Cổ Nhuế 2, số giấy tờ bị đốt là tài liệu đã qua sử dụng, không phải bản gốc. Các phòng, ban của phường trong quá trình dọn dẹp đã tập hợp các giấy tờ này và giao cho lực lượng dân quân xử lý.

Vị lãnh đạo quận cũng cho biết, hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, làm rõ.

Giấy tờ bị đốt còn sót lại được người dân phát hiện, lưu giữ.

Về vấn đề này, luật sư Đinh Đức Duy (Văn phòng Luật sư Kết Nối, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho rằng, hiện nay các địa phương đang thực hiện sáp nhập, bàn giao tài sản để hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp . Thành phố cũng đã có hướng dẫn về việc bàn giao tài sản là giấy tờ cho đơn vị hành chính mới. Do đó, việc đốt giấy tờ, nhất là với những tài liệu có dấu đỏ sẽ khiến dư luận hiểu nhầm là "phi tang".

Cũng theo luật sư Duy, dù cơ quan chức năng đã có thông tin về một số giấy tờ bị đốt không thuộc bí mật nhà nước nhưng mới chỉ là những tài liệu đã được xác định và "còn dấu vết" từ đám cháy . Với những giấy tờ đã bị đốt hết thì cơ quan chức năng chưa xác định được đó là tài liệu gì, mức độ quan trọng như thế nào?

Luật sư Duy cho rằng, để làm rõ có hay không việc tiêu hủy tài liệu nhà nước, cơ quan chức năng cần kiểm tra toàn diện, đối chiếu các văn bản lưu tại UBND phường Cổ Nhuế 2. Cùng với đó, cần làm rõ việc tiêu hủy tài liệu có chỉ đạo hay vô tình, mức độ quan trọng... Khi có kết quả xác minh, cần xử lý nghiêm những người liên quan theo quy định.

Trước đó, báo Tiền Phong thông tin, khoảng 19h30 ngày 24/6, người dân phát hiện có một đám cháy sát trụ sở UBND Phường Cổ Nhuế 2. Trong đó, có nhiều mảnh giấy đang cháy dở có dấu đỏ được cho là có nội dung liên quan hoạt động kế toán, thu chi ngân sách từ những năm 2020 - 2021 của UBND phường Cổ Nhuế 2; hóa đơn tài chính xuất tháng 1/2025 trong đó nội dung người mua là UBND Phường Cổ Nhuế 2.

Ngay sau đó, người dân đã liên hệ với các cơ quan chức năng đề nghị làm rõ có hay không hành vi tiêu hủy giấy tờ tài liệu của cơ quan nhà nước.

UBND phường Cổ Nhuế 2, cho biết trong quá trình sắp xếp phòng ban để thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ phận văn phòng, kế toán có dọn dẹp tài liệu. Trong quá trình dọn dẹp, anh em dân quân thường trực đã hỗ trợ đốt rác và một số giấy tờ có dấu đỏ bị lẫn trong đó.

Theo ông Cường, các tài liệu bị đốt không còn giá trị sử dụng và chỉ là bản sao, không có tài liệu mật. Trong ngày 26/6, khi cơ quan công an về làm việc, các bản lưu tài liệu bị đốt đều đã được tìm lại ở các bộ phận và văn thư.

Về vấn đề này, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP. Hà Nội cho biết, qua xác minh ban đầu, các tài liệu bị đốt là những giấy tờ bị bỏ đi như giấy photo căn cước công dân, hộ khẩu, bản kế hoạch... Trong số các giấy tờ bị đốt đã xác định được không có tài liệu bí mật nhà nước.

Các tin khác

Giá vàng bất ngờ giảm mạnh

Sáng nay (28/6), giá vàng trong nước quay đầu giảm mạnh. Giá vàng miếng SJC mất mốc 120 triệu đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới hơn 12 triệu đồng/lượng.

PV GAS: Hướng tới trở thành đơn vị cung cấp năng lượng xanh hàng đầu Việt Nam

Trong bối cảnh thế giới đang đẩy mạnh quá trình chuyển đổi năng lượng và ứng phó với biến đổi khí hậu, Việt Nam cũng đặt mục tiêu cao trong lộ trình giảm phát thải khí nhà kính và phát triển bền vững. Hưởng ứng định hướng quốc gia, Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong lĩnh vực năng lượng sạch, với mục tiêu trở thành đơn vị cung cấp năng lượng xanh hàng đầu Việt Nam.

Hành trình hồi sinh đôi mắt của hai cụ bà U80 và U90 ở tuổi xế chiều

“Sau 7 năm từng mổ mắt trái do bệnh đục thuỷ tinh thể thành công tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh, bà Nguyễn Thị Huê (75 tuổi) đã quay trở lại để tiếp tục phẫu thuật mắt phải, với mong muốn có được thị lực trọn vẹn hơn. Lần này Bà không đi một mình , bà Huê còn đưa theo chị gái của mình – bà Nguyễn Thị Dung (85 tuổi) ) cùng phẫu thuật để tìm lại ánh sáng ở tuổi xế chiều.