Xã hội

Lớp học tình thương hơn 1 thập kỷ gieo chữ cho trẻ mồ côi ở TP.HCM

Lần theo những con hẻm ngoằn ngoèo ở phường Tân Phú, TP.HCM chúng tôi tìm đến một căn trọ nhỏ, nơi có một lớp học tình thương rất đặc biệt.

Không tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp, cũng chẳng có đồng phục áo trắng, quần tây thẳng nếp; chỉ có tiếng ê a đánh vần của những đôi mắt ngơ ngác của trẻ em nghèo đang sáng lên khi đọc được được một con chữ mới. Có em mồ côi cha mẹ, có em từng bỏ học giữa chừng để đi bán vé số, nhặt ve chai.

Trong căn phòng khoảng 15 m2, gần 100 đứa trẻ tìm được "mái nhà tri thức" mang tên Câu lạc bộ Lửa Việt (ở phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú cũ). Lớp học miễn phí do anh Nguyễn Ngọc Định (32 tuổi) làm chủ nhiệm.

Anh Định không giấu nụ cười khi kể về tâm nguyện: "Các em khát chữ quá, không thể bỏ được".

Lớp học tình thương hơn 1 thập kỷ gieo chữ cho trẻ mồ côi ở TP.HCM- Ảnh 1.

Những ánh mắt trong veo của trẻ mồ côi khi được cầm bút, đọc từng con chữ đầu đời

ẢNH: HOA AN

Tâm nguyện một đời từ chữ nghĩa

Ký ức của anh Định quay về 11 năm trước, thời còn là sinh viên năm cuối Trường đại học Sư phạm TP.HCM. Trong một chiều ngồi ôn bài ở công viên, anh bắt gặp những đứa trẻ bán vé số, lam lũ sớm tối, mà vẫn khao khát được đi học. Cái nhìn đầy nài nỉ trong đôi mắt trẻ con khiến anh quyết định phải làm điều gì đó.

Cùng ước nguyện được dạy học, anh cùng chị Huỳnh Tú Linh, nguyên Bí thư Đoàn phường Hòa Thạnh cũ mở lớp học tình thương Lửa Việt và mượn tạm trụ sở khu phố để dạy.

Nhưng rồi tin lành lan xa, trẻ lang thang, cơ nhỡ, trẻ từ quê lên mưu sinh đang "khát" chữ biết chuyện cũng kéo nhau đến, ngỏ ý xin học ké vì sợ không biết chữ.

Lớp học tình thương hơn 1 thập kỷ gieo chữ cho trẻ mồ côi ở TP.HCM- Ảnh 2.

Năm 2025, lớp nhận 85 em học sinh, trong đó có 61 em không được đến trường. Đa phần các em mồ côi cha hoặc mẹ, có em mồ côi cả cha lẫn mẹ, nhiều em từ tỉnh lên TP.HCM mưu sinh nên bỏ học giữa chừng

ẢNH: HOA AN

Xem học trò như con cái trong nhà, dạy bằng tất cả nhiệt tâm của người thầy. Từ 30 học sinh ban đầu, lớp học ngày một đông, anh Định đành thuê căn trọ nhỏ giá 15 triệu đồng/tháng, chia lớp thành ca sáng - tối để đảm bảo các em đều được học.

Ngoài toán, tiếng Việt, anh còn dạy thêm lịch sử, địa lý, khoa học tự nhiên. Lớp trải dài từ lớp 1 đến lớp 5.

Những đôi mắt sáng long lanh theo dõi từng nét phấn trên bảng, những bàn tay nhỏ xíu nắm chặt cây bút như sợ tuột mất con chữ, tất cả tạo nên một khung cảnh vừa ấm áp vừa xót xa.

"Dù không trường lớp chính quy, nhưng câu lạc bộ luôn đảm bảo cho các em tình yêu thương, để các em thấy xã hội còn rất nhiều người tốt. Tiêu chí lớn nhất là thay đổi số phận của các em bằng con chữ, vì nó là hành trang chắc chắn cho tương lai trong cuộc sống đầy khó khăn", anh Định nghẹn ngào.

Lớp học tình thương hơn 1 thập kỷ gieo chữ cho trẻ mồ côi ở TP.HCM- Ảnh 3.

Năm 2018, Câu lạc bộ Lửa Việt kết hợp Trung tâm học tập cộng đồng để cấp giấy chứng nhận xóa mù chữ cho các em. Đến nay đã có 25 em nhận giấy chứng nhận

ẢNH: HOA AN

Hành trình gieo chữ bằng tình thương

Trong 11 năm, anh Định không đếm nổi mình đã dạy bao nhiêu lứa học trò, chỉ biết có em nay đã hơn 20 tuổi, lập gia đình, đi làm vẫn quay lại thăm lớp.

Trong căn phòng trọ sáng đèn, nhiều phận đời được thắp sáng. Các em đến với Lửa Việt tuy thiếu niềm vui đời thường, thiếu sự chăm sóc gia đình, nhưng lại tìm thấy niềm vui trong học tập.

Lớp học tình thương hơn 1 thập kỷ gieo chữ cho trẻ mồ côi ở TP.HCM- Ảnh 4.

Ngoài tham gia dạy lớp học cùng 6 thành viên trong ban chủ nhiệm, anh Định còn làm thêm ở phòng khám đông y để có thêm chi phí duy trì Câu lạc bộ Lửa Việt

ẢNH: HOA AN

Chỉ tay về phía anh em Lê Phúc Bảo và Lê Phúc Hưng đang chăm chỉ nắn nót từng con chữ, anh Định cho hay mẹ của 2 cháu bị ung thư, để lại ủy quyền cho câu lạc bộ chăm lo.

Anh Định cười chua xót kể, cách đây 3 hôm, Bảo vừa thủ thỉ: "Mai mốt mẹ con mất, thầy không nuôi nữa thì con không biết làm gì. Con nghĩ con sẽ ở lại đây với thầy. Con xem nơi này như nhà của con". Câu nói ấy khiến anh Định lặng người, đôi mắt đỏ hoe.

Trò chuyện với em Lê Phúc Bảo (10 tuổi), em bẽn lẽn nói ước mơ sau này được làm bác sĩ. Thấy chúng tôi ngạc nhiên, đôi mắt trong veo của đứa trẻ ánh lên hy vọng, em thủ thỉ: "Con muốn chữa bệnh cho mẹ, mẹ con bị ung thư". Nghe ước mơ giản dị ấy, lòng chúng tôi thắt lại.

Lớp học tình thương hơn 1 thập kỷ gieo chữ cho trẻ mồ côi ở TP.HCM- Ảnh 5.

2 em Lê Phúc Bảo (trái) và Lê Phúc Hưng có ước mơ được làm bác sĩ để chữa bệnh ung thư cho mẹ

ẢNH: HOA AN

Anh Định nói, những đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu hết nỗi đau, nhưng lại biết tự học, tự chăm sóc bản thân và rất hiểu chuyện. Như Ngọc Châu, Bích Ngọc… mồ côi cha mẹ nhưng vẫn cố gắng. Có em đến khi không còn trường nào nhận, chỉ nhờ tấm lòng của những "gia sư áo xanh" mới được cầm bút trở lại.

Lớp học tình thương hơn 1 thập kỷ gieo chữ cho trẻ mồ côi ở TP.HCM- Ảnh 6.

Cây thước 'sổ tay kỷ luật' dễ thương của lớp học tình thương Lửa Việt

ẢNH: HOA AN

Xem lớp học tình thương như mái nhà

Chia sẻ về mong muốn của mình, anh Định hy vọng các nhà hảo tâm có thể lo cho các em bảo hiểm y tế, để khi đau ốm còn được vào bệnh viện, bởi nhiều phụ huynh không kham nổi chi phí, riêng những em mồ côi lại càng khó hơn.

Mỗi năm, Câu lạc bộ Lửa Việt cố gắng xin sách giáo khoa cũ và phát cho các em 5 cuốn vở; đồng thời tạo điều kiện để các em được vui chơi, rèn luyện qua những trò như: đá cầu, nhảy dây, bơi lội, cờ vua...

Lớp học tình thương hơn 1 thập kỷ gieo chữ cho trẻ mồ côi ở TP.HCM- Ảnh 7.

Năm 2024, Câu lạc bộ Lửa Việt vinh dự nhận được giải thưởng Tình nguyện quốc gia

ẢNH: HOA AN

Chị Giang Thị Thùy Trang có 2 con theo học tại lớp tình thương. Đứa nhỏ học lớp 1 được thầy Định kèm thêm, còn con trai lớn là Thạch Giang Tín Trường (13 tuổi) bị bệnh chậm phát triển nên không thể đến trường.

Chị Trang kể, ngày trước chị mãi đi tìm trường cho con nhưng học phí quá cao, gia đình không đủ khả năng. Đến khi Trường lên 9 tuổi, được thầy Định nhận con vào học, chị mừng rơi nước mắt.

"Thầy thương yêu con lắm, nhờ vậy cháu tiến bộ nhiều. Con biết tự học, biết chia sẻ, giúp đỡ mẹ", chị Trang cười.

Lớp học tình thương hơn 1 thập kỷ gieo chữ cho trẻ mồ côi ở TP.HCM- Ảnh 8.

Các bạn tình nguyện viên đến giảng dạy tại lớp học tình thương Câu lạc bộ Lửa Việt

ẢNH: HOA AN

Ông Trần Minh Tân, Trưởng khu phố 18 (phường Tân Phú) nhận xét, lớp học tình thương Lửa Việt là một hoạt động rất nhân đạo. Bởi tất cả các em được nhận vào học đều được các đoàn thể chính trị - xã hội xem xét, giới thiệu và xác nhận. 

"Câu chuyện này mang ý nghĩa đạo đức rất lớn, nếu được duy trì thì vô cùng tốt đẹp", ông Tân nói.

Theo ông Tân, lớp học được tổ chức bài bản, có tâm và có tầm. Người chủ trì có chuyên môn, biết cách vận động sinh viên tình nguyện dạy học miễn phí, rèn cho các em từ kiến thức đến nếp sống, lễ phép, ăn mặc.

Nhiều năm qua, khu phố thường xuyên theo dõi, vận động nhà hảo tâm trong khu phố hỗ trợ, từ nấu cơm, dọn vệ sinh đến mọi việc cần thiết cho lớp.

Hơn 1 thập kỷ trôi qua, lớp học tình thương Lửa Việt không chỉ giữ lấy tiếng học bài mà còn giữ lấy những ước mơ, nơi tri thức được viết nên bằng tình người.

Các tin khác

"Tự Hào Tour: Dấu Ấn Độc Lập" - Hành trình ba ngày chạm vào lịch sử và niềm tự hào dân tộc

“Tự Hào Tour: Dấu Ấn Độc Lập” là hành trình đặc biệt kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đưa người dân nhất là giới trẻ tham quan các địa chỉ đỏ, sưu tầm dấu trong Passport Tự Hào và nhận quà kỷ niệm, qua đó lan tỏa tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Khi công nghệ tiên phong "thổi hồn" vào lịch sử

Lần đầu tiên, công nghệ số hóa tích hợp không gian thực và ảo đã được ứng dụng trong Triển lãm “95 năm cờ Đảng soi đường", minh chứng cho tinh thần đổi mới, sáng tạo, đưa lịch sử đến gần hơn với công chúng.

Masterise Group ghi dấu ấn tại Triển lãm Thành tựu Đất nước 2025

Tại Triển lãm “80 Năm Thành Tựu Kinh Tế - Xã Hội” khai mạc sáng 28/08/2025, hệ sinh thái bất động sản quốc tế Masterise Group gây ấn tượng với không gian trưng bày hiện đại, lan tỏa hành trình kiến tạo chuẩn sống quốc tế, nâng tầm cuộc sống người Việt và khát vọng đồng hành cùng sự phát triển bền vững của Việt Nam.

Bác sĩ: Người bệnh gout nên và không nên ăn gì?

Người bệnh gout nên có chế độ ăn hướng đến việc giữ axit uric máu trong ngưỡng an toàn, hạn chế tái phát cơn gout cấp, phòng ngừa biến chứng và bảo vệ chức năng thận.

Một Việt Nam không để ai bị bỏ lại phía sau

Xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc; miễn học phí và đang tiến tới miễn viện phí cho toàn dân..., các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước đang thể hiện quyết tâm bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình phát triển của Việt Nam.

Không xây nhà thấp tầng trong khu TOD

HĐND TP.HCM vừa thông qua nghị quyết quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch khu vực TOD tại TP.HCM với quy định không cho xây dựng mới dự án nhà ở riêng lẻ thấp tầng trong khu vực này.

Vì sao drone Việt dẫn đầu thế giới?

Người Việt tạo ra drone - máy bay không người lái dẫn đầu thế giới và câu chuyện truyền cảm hứng về R&D, mở lối cho Việt Nam bước vào hàng ngũ cường quốc công nghệ lõi.

Lạ lùng Thái Lan sang Việt Nam mua bò sữa

Thái Lan từng được biết đến là cường quốc nuôi bò sữa ở khu vực Đông Nam Á, nhưng hiện nay các doanh nghiệp nước này tìm đến trang trại bò sữa ở VN để hợp tác chuyển giao công nghệ.