Thời sự

Kỳ lạ đàn cá tra hơn 20 tấn đổ về ken đặc quanh căn nhà ở An Giang: Công an hỗ trợ bảo vệ

"Xin đừng bắt cá"...

Đó là câu nói mà ông Trần Văn Đặng (Năm Đặng) thường xuyên "nài nỉ" những người đi chích điện cá quanh khu vực kênh Thần Nông (ấp Phú Quới, xã Phú Thành, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang ). Đối với ông Năm, đàn cá là một phần trong cuộc sống. "Mình mến tay, mến chân, cho tụi nó ăn mỗi ngày nên thấy thương", ông giải thích.

Khoảng 2 năm trước, trong một lần ông Năm Đặng đang rửa chén dưới mé sông thì bất ngờ phát hiện có nhiều con cá tra bu quanh, thấy vậy ông đã lấy cơm cho chúng ăn.

Dần dần, đàn cá tự nhiên kéo đến ngày một đông, ước chừng khoảng 20 tấn, gồm đủ loại cá: cá mè vinh, cá tra, cá lóc... Tuy nhiên, số lượng đông nhất là cá tra. Người dân quanh khu vực nhà ông Năm Đặng bèn hiếu kỳ đến xem. Để "bảo toàn" đàn cá, ông Năm Đặng đã dựng những cây sào xung quanh lòng kênh, dài 12 mét, rộng 5 mét để những người đi chích điện cá không bắt được.

Kỳ lạ đàn cá tra hơn 20 tấn đổ về ken đặc quanh căn nhà ở An Giang: Công an hỗ trợ bảo vệ - Ảnh 1.

Đàn cá khu vực nhà ông Năm Đặng

"Ban đầu, tôi phải đi năn nỉ họ. Tôi nói rằng cá này tôi nuôi, để chúng có thể lớn lên, sinh trưởng, bà con người ta đến thăm thú. Tôi chả có lợi nhuận gì từ việc này cả, chỉ có tình thương mà thôi. Thời điểm đầu, họ cũng có bắt lén, nhưng sau bỏ dần. Tính tới thời điểm hiện tại, vợ chồng tôi đã nuôi chúng được 2 năm rồi", ông Đặng chia sẻ

Theo ông Năm Đặng, bất kể con nước ròng hay nước lớn, chúng vẫn quẩn quanh ở khu vực bến sông. Điều đặc biệt, đàn cá này thường được cho "ăn chay". Cứ đúng giờ, nghe tiếng bước chân người là chúng lại nhảy lên lổm nhổm. Mỗi ngày, ông Đặng cho cá ăn dưa leo, khi thì xen kẽ thức ăn.

Ông cho biết: "Nếu hết thức ăn của khách đến tham quan cho, vợ chồng tôi bỏ tiền túi ra. Mấy năm nay, nhờ mọi người thương, có vài chỗ bán rẻ dưa leo cho tôi nên cũng đỡ phần nào chi phí. Khó khăn nhất là trong mùa dịch, không có ai đến thăm quan, chúng tôi đành phải chắt chiu cho đàn cá hơn 20 tấn này, tốn khoảng 1 tấn dưa/1 ngày".

Kỳ lạ đàn cá tra hơn 20 tấn đổ về ken đặc quanh căn nhà ở An Giang: Công an hỗ trợ bảo vệ - Ảnh 2.

Ông Năm Đặng cho cá ăn

"Tôi gọi đó là một cái duyên"

Với khối lượng thức ăn nói trên, mỗi ngày vợ chồng ông Năm Đặng phải tốn trên dưới 1 triệu đồng tiền thức ăn. Số tiền này khá lớn so với mức thu nhập của hai vợ chồng làm nông. Tuy nhiên, chưa bao giờ ông Năm Đặng nghĩ mình có thể đánh bắt hay khai thác bất cứ thứ gì từ đàn cá này. "Nó đã đến ở với mình thì làm sao mình có thể bắt hay giết nó được, làm vậy tội lắm", ông bộc bạch.

Có thể nói, việc đàn cá hàng nghìn con đến trú ngụ tại nhà ông Đặng là một hiện tượng kỳ lạ. Bởi trước đó, không có bất kì gia đình nào quanh khu vực này bị vỡ ao cá. Tức, đàn cá trên hoàn toàn là đàn cá tự nhiên. Kênh Thần Nông có chiều rộng hơn 30 mét. Dọc bờ kênh, có rất nhiều nhà người dân nhưng đàn cá chỉ quẩn quanh ở khu vực bến nhà ông Năm Đặng.

Kỳ lạ đàn cá tra hơn 20 tấn đổ về ken đặc quanh căn nhà ở An Giang: Công an hỗ trợ bảo vệ - Ảnh 3.

Khu vực bến sông nhà ông Đăng

"Tôi gọi đó là một cái duyên. Lúc đầu mới nuôi, người ta lại bảo rằng "ông có phải đại gia không mà nuôi cá của trời thế kia". Tôi đã đi được quãng đường 2 năm, dù gia đình không khá giả gì. Tất cả là nhờ sự ủng hộ, yêu thương của bà con. Họ không nỡ đánh bắt cá, lại còn bán thức ăn giá rẻ cho tôi. Cái nào khó khăn vượt qua được thì mừng, mình cố gìn giữ được ngày nào hay ngày đó", ông Đặng nói.

Từ 5 giờ sáng, vợ chồng ông Năm Đặng đã thức dậy để chuẩn bị thức ăn cho cá. Việc làm này kéo dài đều đặn từ năm này qua tháng nọ, chẳng bao giờ cả hai thấy phiền hà hay nao núng.

Hiện tại, chính quyền địa phương cũng đã chỉ đạo lực lượng công an hỗ trợ ông Đặng bảo vệ đàn cá tự nhiên.

Các tin khác

Tư duy kiếm tiền của "Hoa hậu chứng khoán" Mai Phương Thúy: "Tôi không thích kiểu nay kiếm nhiều mai kiếm ít, tôi muốn mình kiếm tiền có hệ thống và không phải nghĩ nhiều"

Dù đã đăng quăng hơn 15 năm nhưng Hoa hậu Mai Phương Thúy vẫn luôn thu hút sự quan tâm của công chúng. Cô gây ấn tượng không chỉ bởi nhan sắc xinh đẹp mà còn là tài năng trong kinh doanh, đầu tư và nhất là tư duy kiếm tiền khiến nhiều người phải học hỏi.

Công ty môi giới trong vụ nghi lừa đảo 100 container hạt điều là ai?

Liên quan đến trách nhiệm của đơn vị môi giới trong vụ lừa đảo nói trên, trả lời Vneconomy, luật sư Trần Hữu Hậu, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) cho biết về nguyên tắc, họ chỉ là người chắp nối giữa bên mua và bên bán. Tuy nhiên, cả hai bên bán/mua đều ký 2 hợp đồng với bên môi giới. Cho nên, khi gặp rủi ro, môi giới vẫn phải có trách nhiệm trong chuyện này.

Ông Đỗ Thành Nhân: Sẽ không M&A thêm từ năm 2022, kế hoạch đưa Louis Holdings lên UpCOM trong quý 2/2022

Trên thị trường, TGG, BII, AGM, LPD… đang trong xu hướng tăng mạnh trở lại. Nhấn mạnh điều này, ông Nhân nói: "Việc lên xuống là do giá thị trường, tôi không quan tâm đến cổ phiếu". Cũng chia sẻ thêm về thông tin thanh tra giá cổ phiếu năm 2021 của UBCKNN, ông Nhân cho biết thực tế biến động là do tâm lý fomo của thị trường, ban lãnh đạo không làm giá cổ phiếu.

Đầu năm, lại xuất hiện cảnh tượng: Phòng công chứng đất đai đông kín người, hồ sơ “xếp hàng” chờ đến lượt

Các khu vực như Đồng Nai, Bình Thuận, Bình Phước… tiếp tục được gọi tên trong cơn “nóng” BĐS đầu năm 2022. Ghi nhận tại các phòng công chứng, cảnh tượng nhộn nhịp, hồ sơ công chứng đất đai dồn ứ tiếp tục xuất hiện, cho thấy, BĐS tỉnh lân cận Sài Gòn vẫn còn hấp dẫn nhà đầu tư.