Với chị Lệ ở Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc), không gì tuyệt vời hơn việc mỗi sáng được hít hà không khí trong lành tại khu vườn nhỏ của mình. Tâm trạng tốt và phấn khởi cho một ngày mới cũng bắt đầu từ khu vườn sân thượng do một tay chị thiết kế và chăm sóc này.
Khu vực sân thượng là nơi chị Lệ thường xuyên lui tới nhất trong ngày. Trước đây vài năm, nó vẫn còn là khu sân thượng để trống. Gia đình chị sử dụng cho mục đích phơi phóng là chủ yếu. Tuy nhiên, khi tình yêu làm vườn và chăm sóc cây cối trỗi dậy, chị Lệ đã quyết định cải tạo sân thượng rộng 40m² này thành một vườn cây để nghỉ ngơi, thư giãn.




