Khu vườn 100m² thường nhận được vô số lời khen từ những người bạn xung quanh chị Ngọc. Khu vườn là thành quả sau 2 năm chị Ngọc tự mình chăm sóc. Từ một khu vườn vùng ngoại ô xơ xác, giờ đây mảnh vườn nhỏ này đã trở thành nơi sinh trưởng của vô số loài hoa và cây trái.
Chán với cuộc sống ô nhiễm, đầy khói bụi tại thành phố mà 2 năm trước chị Ngọc đã dọn về sống ở vùng ngoại ô Hàng Châu, Trung Quốc. Không chỉ rộng rãi, thoáng đãng với bầu không khí trong lành hơn, ngôi nhà mới của chị Ngọc còn có cả một khoảng sân vườn rộng đến 100m². Tuy nhiên, vào thời điểm đó, khu vườn vẫn chưa được chăm sóc tỉ mỉ nên hầu như cỏ dại mọc ở khắp nơi.




















