Xã hội

Không biết bơi, cô gái thoát chết thần kỳ sau 8 giờ trôi dạt trên biển

Chị Trương Thị Ph. sau khi được lực lượng cứu hộ đưa lên tàu. (Video: H.Q)

Tối 8/8, Thượng tá Nguyễn Khắc Cừ, Trưởng ban Tuyên huấn Vùng 3 Hải quân, cho biết sức khỏe chị Trương Thị Ph. - một trong bốn người bị sóng lớn cuốn khi chụp ảnh ở khu vực Mũi Nghê (bán đảo Sơn Trà) - đang dần ổn định sau khi được chăm sóc. Dự kiến ngày mai, nạn nhân được đưa vào đất liền, bàn giao cho lực lượng y tế tiếp tục kiểm tra.

Chị Ph. được phát hiện, cứu vớt. (Ảnh: Q.C)

Kể lại hành trình sống sót trên biển với PV qua điện thoại, chị Ph. cho biết, sáng nay, chị cùng nhóm bạn đi bộ ra Mũi Nghê chụp ảnh. Trong lúc chụp ảnh, chị Ph. cùng 3 người khác bất ngờ trượt ngã xuống biển và bị sóng cuốn ra xa.

Không biết bơi, chị cố giữ bình tĩnh, nằm ngửa, thả lỏng cơ thể để nổi trên mặt nước và giữ cho mặt không bị chìm. Khi phát hiện mình càng lúc càng cách xa vị trí gặp nạn, chị may mắn bám được một chiếc phao cũ được ghép từ 2 vật dụng bằng nhựa.

Lúc này, chị kê phao dưới cổ, giữ đầu và mặt cao hơn mặt nước, tiếp tục nằm ngửa, thả lỏng theo dòng chảy thay vì vùng vẫy để tránh mất sức. Cổ họng khô rát sau nhiều giờ ngâm mình trong nước biển, không thể kêu cứu, chị vẫn nuôi hi vọng, chờ lực lượng cứu hộ.

Đến đầu giờ chiều, chị vỡ òa khi nhìn thấy tàu Hải quân từ xa nên dồn sức vẫy tay phát tín hiệu. Các chiến sĩ trên tàu phát hiện, nhanh chóng tiếp cận và đưa chị lên tàu.

Chị Ph. cho biết cảm thấy may mắn khi được cứu sống và hy vọng 2 người còn lại trong nhóm cũng sớm được tìm thấy an toàn.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, khoảng 6h ngày 8/8, nhóm 6 người đi bộ ra khu vực Mũi Nghê để chụp ảnh. Trong lúc di chuyển, 4 người gồm Trương Thị Ph., Mai Thị Ph., Trần Thị Ánh D. và Nguyễn Th. bị sóng cuốn.

Tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng chỉ đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự phường Sơn Trà, Hải đội Dân quân thường trực khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện để tổ chức tìm kiếm.

Việc tìm kiếm các nạn nhân có sự phối hợp của Vùng 3 Hải quân, Công an thành phố, lực lượng Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II. Ngoài ra, các tàu cá của ngư dân hoạt động gần khu vực cũng được huy động tham gia ứng cứu.

Lực lượng chức năng tham gia tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Đến khoảng 8h, tàu cá ĐNa 37141-TS của ông Nguyễn Phú Hồng phát hiện, cứu được anh Nguyễn Th. Nạn nhân sau đó được bàn giao cho tàu SAR 274 để chăm sóc y tế, sức khỏe ổn định.

Đến khoảng 14h, các lực lượng trên kíp Tàu 629, Vùng 3 Hải quân đã phát hiện, cứu được chị Trương Thị Ph. tại khu vực cách Mũi Nghê hơn 2 hải lý.

Các tin khác

Cán cân thương mại sắp đổi chiều?

Cán cân thương mại sắp đổi chiều?

Theo ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư ABS, giai đoạn đầu năm, các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu nhiều để phục vụ sản xuất cho mùa vụ cuối năm, còn nửa cuối năm sẽ xuất đi. Vì vậy, hiện tại, đang là giai đoạn cán cân thương mại 'căng' nhất, qua một vài tháng nữa, cán cân thương mại sẽ nhanh chóng thặng dự trở lại khi các đơn hàng được xuất đi.
Nhiều Phó hiệu trưởng viết đơn xin làm giáo viên

Nhiều Phó hiệu trưởng viết đơn xin làm giáo viên

"Do làm tốt công tác tuyên truyền, hơn chục Phó hiệu trưởng các trường công lập trên địa bàn đã tự nguyện viết đơn xin làm giáo viên", ông Ninh Vương Thành, Chủ tịch UBND phường Bá Xuyên chia sẻ.