Thời sự

Khởi tố, bắt tạm gia Phó Trưởng phòng y tế

Khởi tố, bắt tạm gia Phó Trưởng phòng y tế- Ảnh 1.

Học viên Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong giờ lao động.

Theo thông tin điều tra ban đầu, khoảng 19h ngày 9/2, anh T.T.L. (SN 1996, trú huyện Xuyên Mộc), anh T.X.A. (SN1988) và anh N.V.D. (SN 1988, cùng trú TP Vũng Tàu) - cả 3 là học viên tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã rủ nhau nghiền thuốc ho thành bột đổ vào nước ngọt để uống.

Đến sáng 10/2, cả 3 có biểu hiện nôn ói, đau đầu nên nhân viên Phòng Y tế của cơ sở đến khám bệnh, truyền nước.

Tới hơn 21h cùng ngày, anh A. có biểu hiện co giật nên nhân viên chuyển nạn nhân đến Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc cấp cứu nhưng đã tử vong.

Hai người còn lại cũng có biểu hiện tương tự và được chuyển đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu. Đến ngày 11/2, anh L. và anh D. tử vong tại bệnh viện.

Qua điều tra, bước đầu Cơ quan Công an xác định loại thuốc ho mà 3 nạn nhân pha với nước ngọt để uống là thuốc ho long đờm.

Khi các nạn nhân uống thuốc số lượng quá nhiều sẽ xảy ra tình trạng phù phổi dẫn đến tử vong.

Liên quan đến vụ việc trên, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh thực hiện ổn định tâm lý, tinh thần làm việc của viên chức, người lao động để tiếp tục duy trì các hoạt động của cơ sở, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh) đóng tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, hiện là nơi điều trị của trên dưới 1.200 học viên.

Các tin khác

Ngôi làng tỷ phú nức tiếng tại Nam Định: Toàn dinh thự, lâu đài và tàu trăm tỷ xuôi ngược khắp muôn nơi

Nam Định có một ngôi làng nhỏ tên Phú An, nằm bên bờ sông Ninh Cơ nhưng lại nức tiếng khắp đất nước vì độ trù phú ít nơi đâu sánh bằng. Đi dọc làng Phú An với bao căn biệt thự bạc tỷ san sát, dưới lòng sông hàng chục con thuyền vận tải lớn nhỏ chờ ngày xuất bến.

Hai “siêu Trái Đất” xuất hiện: Liệu con người có thể di cư?

Sự cạn kiệt tài nguyên và biến đổi khí hậu đang đẩy Trái Đất đến bờ vực. Giữa lúc này, phát hiện hai “siêu Trái Đất” với tiềm năng di cư đã thắp lên tia hy vọng le lói cho nhân loại. Tuy nhiên, liệu chúng ta có thực sự sẵn sàng cho một hành trình đầy thử thách và bất định như vậy?

Thủ tướng Thái Lan ăn gạo để kho 10 năm để chứng minh an toàn

Trong những ngày gần đây, chính phủ Thái Lan đã cố gắng bán hết số gạo còn sót lại trong kho dự trữ 10 năm của chương trình trợ giá. Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin và Bộ trưởng Thương mại Phumtham Wechayachai thậm chí đã ăn cơm nấu từ số gạo này để chứng minh rằng nó an toàn.