Theo phản ánh của người dân tại đây, cuộc sống của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi nhà cũ nát không được sửa, có đất thì không được xây phải đi thuê. Vì sao lại như vậy?
Mua đất giãn dân hợp pháp, được thành phố Hà Nội cấp từ năm 1993, ông Dũng cho biết do thiếu tiền nên gia đình ông chỉ đủ tiền xây một căn nhà cấp 4 để ở tạm. Đến năm 2001, khi đã tích góp đủ tiền để xây nhà kiên cố hơn thì bất ngờ nhận được thông báo đất nhà ông nằm trong quy hoạch công viên hồ điều hòa Hạ Đình nên không được phép xây dựng. Từ đó đến nay, gia đình ông vẫn phải sống trong tình trạng tạm bợ.














