Trong chuyến công tác ngày 2.8, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã tới thăm hỏi, động viên người dân bản Háng Pú Xi (xã Xa Dung), là địa phương bị thiệt hại nặng nề do lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng sau đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 31.7 - 1.8. Đồng thời, Phó thủ tướng chia sẻ mất mát với các gia đình có người thiệt mạng, mất tích, bị thương, bị thiệt hại nhà cửa, tài sản.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà và đoàn công tác trao quà hỗ trợ các hộ dân có người thiệt mạng, bị mất tích, bị thương ở Điện Biên
ẢNH: MINH KHÔI
Theo báo cáo nhanh của tỉnh Điện Biên, tính đến sáng 2.8, thiên tai đã làm 8 người chết, 2 người mất tích, 7 người bị thương. Gần 290 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó nhiều nhà bị sập, vùi lấp, ngập sâu. Hệ thống giao thông bị chia cắt nghiêm trọng, đặc biệt tại QL12, QL6 và các tuyến liên xã, liên bản. Nhiều trụ sở xã, trường học hư hỏng, ngập lụt nặng. Ước tính thiệt hại khoảng 103 tỉ đồng. Tỉnh Điện Biên đã huy động trên 1.200 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng quân đội, công an, dân quân phối hợp cứu hộ, di dời dân và khắc phục hậu quả.

Bản làng ở Điện Biên thiệt hại sau trận lũ dữ
ẢNH: ĐÌNH HUY
Trong sáng 2.8, Bộ Quốc phòng đã huy động trực thăng vận chuyển nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng bởi lũ quét, sạt lở đất tại các xã trên địa bàn.
Về công tác khắc phục hậu quả, Phó thủ tướng lưu ý tỉnh Điện Biên cần tập trung tối đa lực lượng, phương tiện để thông tuyến các khu vực bị chia cắt trong ngày 2.8; nhanh chóng đảm bảo giao thông, điện, nước, lương thực và chỗ ở tạm cho người dân. Các bộ, ngành liên quan tiếp tục hỗ trợ Điện Biên sớm ổn định đời sống, sản xuất cho nhân dân; xem xét quy hoạch lại dân cư ở những nơi nguy hiểm. Thiết kế lại hệ thống hạ tầng (giao thông, điện, trạm y tế…) theo hướng kiên cố, thích ứng với thiên tai; sửa chữa nhanh chóng trường lớp, chuẩn bị sách vở cho trẻ em để kịp vào năm học mới...
Theo ghi nhận của Thanh Niên chiều 2.8, nhiều ngôi nhà ở bản Suối Lu (xã Xa Dung) vẫn chìm trong bùn đất. Trận lũ dữ xảy ra sau cơn mưa lớn vào rạng sáng 1.8 đã khiến 13 nhà dân ở bản Suối Lu bị cuốn trôi.
Kể lại vụ việc, bà Vương Thị Bắc (69 tuổi) cho biết, ngày 31.7 trời mưa rất to. Khi đêm về, cả bản không ai dám ngủ. Đến hơn 4 giờ sáng 1.8, mọi người nghe tiếng nước từ trên cao ầm ầm đổ về như thác lũ. "Âm thanh khi đó cứ ầm ầm lên, rồi đoạn đường bị phá khiến nước lũ ào ào chảy xuống. Bà con hô nhau bỏ của chạy lên bờ cao. Sau khoảng 1 tiếng xảy ra vụ việc, cả bản làng bị lũ dữ nhấn chìm", bà Bắc nói và cho biết, trận lũ đã cuốn trôi đàn lợn cùng hàng tạ gà của gia đình, chưa kể nhiều đồ đạc, vật dụng có giá trị trong nhà cũng "ra đi bằng hết".
Đứng bên căn nhà đổ nghiêng sau cơn lũ, anh Ngô Sĩ Đạo (32 tuổi) ngậm ngùi: "Nhà cửa, tài sản của gia đình tôi ước tính khoảng 500 triệu đồng giờ không còn gì".
Theo ông Sùng A Măng, Chủ tịch UBND xã Xa Dung, từ xưa đến nay, người dân địa phương chưa thấy trận lũ nào lớn và gây ra sạt lở nghiêm trọng như trận lũ rạng sáng 1.8. Trước đó, xã đã tuyên truyền với bà con phải chủ động ứng phó vì nguy cơ mưa lũ, nhưng người dân vẫn bị thiệt hại. "Thiệt hại này quá lớn. Tôi mong các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, lãnh đạo các cấp quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ bà con để nhanh chóng ổn định cuộc sống trở lại", ông Măng nói và cho biết trước mắt, 80 nhân khẩu đang được bố trí tạm thời tại trường học xã Xa Dung. Tuy nhiên, điều kiện sinh hoạt rất khó khăn, cần sớm có giải pháp ổn định chỗ ở.