Xã hội

Khách hoảng loạn la hét khi xe mất lái, lao vào dải phân cách trên cao tốc

Sáng 11/2, lãnh đạo Công an xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng giải tỏa hiện trường vụ tai nạn xe khách xảy ra trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, đoạn gần hầm Núi Vung.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ cùng ngày, xe khách mang biển số tỉnh Gia Lai lưu thông trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo theo hướng Nam - Bắc. Khi đến Km121+100, thuộc địa phận xã Phước Hà, xe bất ngờ mất lái , loạng choạng rồi quay ngang, chỉ dừng lại sau khi đâm đổ dải phân cách cứng.

Khách hoảng loạn khi xe khách mất lái trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn khiến hàng chục hành khách trên xe hoảng loạn, la hét. May mắn, không có ai bị thương, phần đầu xe chỉ hư hại nhẹ.

Theo các nhân chứng, thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực này có mưa, mặt đường trơn trượt, có thể là nguyên nhân khiến tài xế mất kiểm soát phương tiện.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng và cảnh sát giao thông đã có mặt để xử lý hiện trường, phân luồng giao thông. Tuy nhiên, vụ việc khiến hàng trăm ô tô bị ùn ứ trên tuyến cao tốc.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

if (pageSettings.allow3rd) admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzonek1fs4xky') });

Các tin khác

YouTuber Khoa Pug đầu tư thua lỗ, tuyên bố phá sản

YouTuber Khoa Pug đầu tư thua lỗ, tuyên bố phá sản

Tối 10/2, Khoa Pug đăng video thông báo “trắng tay” sau thời gian đầu tư thua lỗ, khuyên giới trẻ tiết kiệm hơn kiếm tiền. Clip gây tranh cãi khi nhiều người nghi ngờ chiêu trò "câu" tương tác.
Thông tin mới vụ đuổi đánh nhau gây náo loạn trung tâm TPHCM

Thông tin mới vụ đuổi đánh nhau gây náo loạn trung tâm TPHCM

Ngày 11/2, Công an TPHCM cho biết, Công an phường Bến Thành đã mời những người liên quan trong vụ đuổi đánh nhau gây náo loạn khu phố sau va chạm giữa 2 ôtô và đang lập hồ sơ, xác minh, làm rõ vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra rạng sáng 10/2 tại khu vực giao lộ Nguyễn Trãi – Nguyễn Văn Tráng.