Phong cách sống

Johnny Depp bán các tác phẩm nghệ thuật được 3 triệu bảng chỉ trong vài giờ

Nam diễn viên Hollywood đã thông báo với 27 triệu người theo dõi trên Instagram rằng anh đang bán các bản in từ series Friends And Heroes của mình thông qua phòng trưng bày Castle Fine Art ở Covent Garden, London.

Những tác phẩm của ngôi sao 59 tuổi mô tả chân dung bốn người đã truyền cảm hứng cho anh gồm Keith Richards của nhóm Rolling Stone , nam diễn viên Al Pacino , ca sĩ Bob Dylan và nữ diễn viên Elizabeth Taylor .

Và chỉ trong vòng vài giờ sau khi bán, tất cả 780 hình ảnh đã được bán, với các bản in riêng lẻ đóng khung được bán với giá 3.950 bảng Anh và bốn bức tranh chính có giá 14.950 bảng Anh.

 Johnny Depp bán các tác phẩm nghệ thuật được 3 triệu bảng chỉ trong vài giờ - Ảnh 1.

Bốn bức tranh chính có giá 14.950 bảng Anh

Sau bài đăng của Depp trên Instagram, trong đó có hình ảnh anh ấy đang ngồi trước những bức tranh và biển chỉ dẫn mọi người đến Castle Fine Art, trang web của phòng tranh đã nhận được rất nhiều cuộc thăm viếng dẫn đến việc bị sập.

Depp nói trong chia sẻ của mình: "Tôi luôn sử dụng nghệ thuật để thể hiện cảm xúc của mình và phản ánh những người quan trọng nhất đối với tôi, như gia đình, bạn bè và những người tôi ngưỡng mộ".

 Johnny Depp bán các tác phẩm nghệ thuật được 3 triệu bảng chỉ trong vài giờ - Ảnh 2.

"Những bức tranh của tôi xoay quanh cuộc sống của tôi" - Johnny Depp nói

Theo thông tin, Phòng trưng bày đã đàm phán khá lâu với ngôi sao của Cướp Biển Vùng Caribe về việc tổ chức một cuộc triển lãm và bán tác phẩm của anh và dự kiến ​​sẽ tổ chức nhiều cuộc triển lãm hơn trong tương lai.

 Johnny Depp bán các tác phẩm nghệ thuật được 3 triệu bảng chỉ trong vài giờ - Ảnh 3.
 Johnny Depp bán các tác phẩm nghệ thuật được 3 triệu bảng chỉ trong vài giờ - Ảnh 4.

(Ảnh: Castle Fine Art)

Sự kiện trưng bày và bán tác phẩm này diễn ra sau khi kết thúc vụ kiện cấp cao của Depp chống lại vợ cũ Amber Heard .

Theo Sky News


Các tin khác

VN-Index vượt 1.300 điểm

3 phiên tăng liên tiếp giúp VN-Index lấy lại mốc 1.300 điểm sau khi đánh mất trong nhịp điều chỉnh mạnh vì biến động thuế quan cách đây một tháng.

Giá vàng tiếp tục tăng

Sáng nay (11/5), giá vàng trong nước tiếp tục tăng. Theo đó, vàng miếng SJC lên mốc 122 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cao nhất 120 triệu đồng/lượng.

VN-Index trở lại mốc 1.200 điểm

Mở cửa với lực bán tháo mạnh, VN-Index mất mốc 1.200 điểm nhưng sau đó dần cải thiện nhờ VIC, VHM, LPB, VNM… và chốt phiên giảm hơn 19 điểm.

Chứng khoán lao dốc

Áp lực bán ngày càng mạnh khiến VN-Index mất hơn 10 điểm, nối dài mạch giảm phiên thứ tư liên tiếp và tiệm cận vùng tâm lý 1.300 điểm.

Lợi nhuận quý II: Dabaco giảm 25 lần, MB tăng gấp rưỡi

Nam Sông Hậu lỗ kỷ lục trong quý II do giá nguyên liệu đầu vào tăng gần gấp đôi, trong khi doanh thu chỉ tăng 43%. Giá thức ăn chăn nuôi tăng cao khiến lãi sau thuế nửa năm của Dabaco giảm hơn 25 lần so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ còn 22,8 tỷ đồng. Đơn vị quản lý chuỗi siêu thị WinMart và cửa hàng WinMart+ thu hơn 14.200 tỷ đồng trong nửa đầu năm, tương đương bình quân 80 tỷ đồng một ngày. Lợi nhuận của Ngân hàng Quân đội tăng gấp rưỡi, lên mức kỷ lục 12.000 tỷ trong nửa đầu năm nhưng chất lượng tài sản đang xấu đi. Tăng giá bán xi măng nhưng chi phí đầu vào lớn khiến lợi nhuận của Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên (HT1) vẫn giảm một nửa. SHS lỗ ròng gần 300 tỷ đồng trong quý II, ORS lỗ kỷ lục, còn Chứng khoán Bảo Minh cũng ghi nhận lợi nhuận âm, với cùng lý do là "lỗ từ hoạt động tự doanh". Doanh thu hồi phục mạnh nhưng Sá xị Chương Dương vẫn lỗ sau thuế gần 10 tỷ trong quý II, nối dài mạch lỗ 6 quý liên tiếp. Sasco báo lãi quý II gần 84 tỷ đồng, gấp 41 lần quý đầu năm và vượt kế hoạch cả năm. Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC) phải trích lập dự phòng gần 63 tỷ đồng cho đầu tư cổ phiếu, trong đó có ba mã bất động sản.

Giải mã xu hướng sống khoẻ mới

Ngày càng có nhiều người trẻ theo đuổi một lối sống mới không chỉ thời thượng mà còn chất lượng. Nhu cầu sống khoẻ, bền vững và thực tiễn đã đòi hỏi sự nhanh nhạy "bắt trend" từ ngành hàng gia dụng ra sao?