Kỹ năng sống

Huỳnh Như bắt đầu tập cùng CLB Lank, nhận mức lương bất ngờ

Huỳnh Như bắt đầu tập cùng CLB Lank, nhận mức lương bất ngờ - Ảnh 1.

Huỳnh Như (được khoanh đỏ) trên sân tập của Lank FC - ảnh: CTV

Sau khi lên ngôi vô địch Cúp quốc gia 2022 cùng CLB TPHCM I, tiền đạo Huỳnh Như đã chia tay các đồng đội để chuẩn bị sang Bồ Đào Nha thi đấu. Cô cũng là nữ cầu thủ Việt Nam đầu tiên chơi bóng ở châu Âu.

Sáng 23/8, Huỳnh Như đã có buổi tập đầu tiên cùng các đồng đội mới. Cầu thủ sinh năm 1991 chỉ tập nhẹ do mới trải qua chuyến bay dài. Theo chia sẻ của Huỳnh Như, hợp đồng của cô với CLB Lank Fc Vilaverdense là đến hết mùa giải 2022/2023, tức sẽ kết thúc vào tháng 6/2023.

Đến thời điểm hiện tại, hợp đồng vẫn chưa chính thức được ký kết do còn vướng một số thủ tục. Nhưng đây không phải là vấn đề lớn vì Huỳnh Như đã vượt qua bài kiểm tra y tế.

Ở đội bóng mới, tiền đạo Huỳnh Như được bố trí ở một phòng riêng trong một căn nhà với vài đồng đội khác. Cô và các đồng đội không phải nấu ăn mà sẽ ăn tại một nhà hàng là đối tác của đội bóng. Theo tìm hiểu của chúng tôi, Huỳnh Như nhận mức lương tháng 1.500 euro (khoảng 30 triệu đồng) khi đầu quân cho Lank FC.

Lank FC Vilaverdense hiện đang thi đấu ở giải cao nhất của bóng đá nữ Bồ Đào Nha (Campeonato Nacional Feminino). Campeonato Nacional Feminino 2022/2023 có 12 đội tham dự và sẽ khởi tranh vào ngày 10/9 tới. Đây là đội bóng từng tiếp cận Huỳnh Như vào năm 2020 nhưng thương vụ bây giờ mới diễn ra.

Việc ra nước ngoài thi đấu sẽ giúp Huỳnh Như có cơ hội đối đầu với các cầu thủ to cao ở châu Âu, tích lũy kinh nghiệm cho World Cup bóng đá nữ 2023.

Các tin khác

Có gì trong bánh trung thu mà "hét" giá 20 triệu đồng?

Có gì trong bánh trung thu mà "hét" giá 20 triệu đồng?

Bánh trung thu năm nay sức mua sụt giảm mạnh nên 'bánh nhà làm' đang được bán với giá chỉ 100.000 - 250.000 đồng/hộp 4 bánh. Tuy nhiên, không ít dòng bánh trung thu vẫn được doanh nghiệp tăng giá và bán đến hàng chục triệu đồng.
Gặp đội lân của những đứa trẻ mồ côi, trẻ lang thang giữa Sài Gòn

Gặp đội lân của những đứa trẻ mồ côi, trẻ lang thang giữa Sài Gòn

Không cha mẹ, không nhà cửa, có đứa bị bỏ rơi dưới gầm cầu, đứa tìm đến đội lân như một cứu cánh cuối cùng của cuộc đời. Ròng rã suốt 12 năm, Long Nhi Đường đã trở thành mái nhà chung cho những đứa trẻ kém may mắn có cơ hội được học tập, bắt đầu một cuộc sống mới bên đoàn lân sư.