Thức dậy lúc hai giờ sáng, lái xe đến lò mổ lúc trời còn nhá nhem tối, đến quầy thịt lợn lúc ba giờ và bắt đầu livestream, kết thúc live lúc sáu giờ và bắt đầu mở sạp, đến trưa dọn dẹp tiệm, cuối cùng về nhà ăn bữa cơm nóng và đánh một giấc… Đây là một ngày của chàng thanh niên Huỳnh Bội Kỳ ở Huệ Châu, Trung Quốc.
Từ năm 18 tuổi, Huỳnh Bội Kỳ đã về quê phụ giúp quán thịt lợn của mẹ, tính đến nay đã được 5 năm. Thời gian gần đây, anh nổi đình nổi đám nhờ vẻ ngoài sáng và thời thượng, thậm chí còn được cư dân mạng đặt cho biệt danh là “Hoàng tử thịt heo”.




















