Xã hội

Hơn 20 du khách Hà Nội nhập viện tại Đà Nẵng vì ngộ độc thực phẩm

Bệnh viện cho hay, lúc 9h cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận 5 trường hợp đầu tiên với triệu chứng đau bụng, nôn mửa... Các bác sĩ đã thăm khám, kiểm tra và cho truyền dịch, hỗ trợ men tiêu hóa.

Đến tối cùng ngày đã có tới 22 người nhập viện với các triệu chứng tương tự. Hiện tại không có trường hợp nào biến chứng nặng, đã có 5 ca được xuất viện. Bệnh viện 199 nhận định số bệnh nhân có thể sẽ còn tăng thêm. Khoa Cấp cứu đã huy động các bác sĩ để hỗ trợ kịp thời ngay khi ca bệnh nhập viện tăng lên.

Hơn 20 du khách Hà Nội nhập viện tại Đà Nẵng vì ngộ độc thực phẩm - 1

Hơn 20 du khách nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn mửa...

Bệnh viện thông tin thêm, qua tìm hiểu ban đầu, nhóm du khách đi ăn uống khá nhiều nơi.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Tấn Hải, Trưởng BQL ATTP TP Đà Nẵng cho hay đã nắm tình hình và đang tiến hành điều tra các địa điểm ăn uống của các bệnh nhân. "Chúng tôi sẽ rà soát, kiểm tra tất cả các hàng quán mà bệnh nhân đến ăn uống. Nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm", ông nói.

Được biết, nhóm du khách trên từ Hà Nội vào Đà Nẵng du lịch theo đoàn khoảng 100 người.

Các tin khác

“Đến sinh vật nhỏ nhất cũng muốn sống thì không có lý do gì chúng ta từ chối lao vào lửa cứu người”

“Đến sinh vật nhỏ nhất cũng muốn sống thì không có lý do gì chúng ta từ chối lao vào lửa cứu người”

Khi tôi nhắc đến bức ảnh Thượng úy Đỗ Đức Việt trong trang phục phòng cháy chữa cháy (PCCC) ướt sũng nước, khuôn mặt lem khói tươi cười vui mừng cứu được chú chó bị mắc kẹt trong nhà dân bị cháy, Thượng úy Hồ Văn Khánh, đồng đội của Việt ở Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an quận Cầu Giấy giàn giụa nước mắt thuật lại lời của Việt ngày nào: “Đến sinh vật nhỏ nhất còn tìm đủ mọi cách thoát khỏi đám cháy để sống thì không có lý do gì chúng ta từ chối lao vào lửa để cứu người”.