Tài chính

Hoàng đế nhà Thanh đột tử không rõ nguyên nhân, 72 năm sau hậu thế mở nắp quan tài mới hé lộ sự thật tàn nhẫn nằm trong những sợi tóc

Quang Tự (1871 - 1908) là hoàng đế thứ 11 của nhà Thanh, trị vì từ năm 1875 đến năm 1908.  Vào ngày 14/11/1908, Hoàng đế Quang Tự đột ngột băng hà ở tuổi 38. Ngay ngày hôm sau, Từ Hi Thái hậu - người thực sự nắm giữ quyền lực trong triều suốt nửa thế kỷ cũng qua đời ở tuổi 74. Việc hai người đứng đầu triều đình nhà Thanh qua đời cách nhau trong chưa đầy 24 giờ đã khiến cả nước bàng hoàng. Nguyên nhân cái chết của Quang Tự là một ẩn số lớn gây tranh cãi của lịch sử. Sự việc này đã trở thành một trong những bí ẩn lớn nhất trong triều đình nhà Thanh.

Hoàng đế nhà Thanh đột tử không rõ nguyên nhân, 72 năm sau hậu thế mở nắp quan tài mới hé lộ sự thật tàn nhẫn nằm trong những sợi tóc - Ảnh 1.

Chân dung Hoàng đế Quang Tự

Là hoàng đế nhưng thực chất, cả cuộc đời Quang Tự chỉ là bù nhìn và bị Từ Hi Thái hậu điều khiển hoàn toàn. Nhà vua cũng khao khát quyền lực và hy vọng có thể thay đổi Trung Quốc lúc bấy giờ nhưng ông không bao giờ thoát khỏi sự kiểm soát của Từ Hi. Trong 10 năm cuối đời, Quang Tự đã bị giam cầm trong cung điện cho đến khi qua đời ngay trước Từ Hi Thái hậu -  người cũng là bác ruột của ông. Sự trùng hợp kỳ lạ này đã tạo ra rất nhiều lời đồn thời bấy giờ. Nhiều người cho rằng ông đã bị hại chết chứ không chỉ đơn thuần là do bệnh tật như được công bố.

Sau khi băng hà, Hoàng đế an nghỉ tại Sùng Lăng cùng với vợ là Long Dụ Hoàng hậu. Năm 1938, lăng mộ của ông đã bị bọn trộm cướp phá. Hơn 40 năm sau, tức vào năm 1980, các nhà khảo cổ quốc gia Trung Quốc mới có thể một lần nữa khai quật, nghiên cứu Sùng Lăng. 

Hoàng đế nhà Thanh đột tử không rõ nguyên nhân, 72 năm sau hậu thế mở nắp quan tài mới hé lộ sự thật tàn nhẫn nằm trong những sợi tóc - Ảnh 2.

Hình ảnh lăng mộ nhà vua được khai quật năm 1980

Hoàng đế nhà Thanh đột tử không rõ nguyên nhân, 72 năm sau hậu thế mở nắp quan tài mới hé lộ sự thật tàn nhẫn nằm trong những sợi tóc - Ảnh 3.

Lối vào Sùng Lăng ngày nay

Sùng Lăng là mộ ngầm dưới lòng đất, được xây dựng rất kiên cố và bề thế. Trong căn phòng nơi đặt quan tài của Hoàng đế Quang Tự, khung cảnh bấy giờ đã bị phá hủy. Những kẻ trộm mộ đã khoét một lỗ lớn trên quan tài của Hoàng đế bằng búa và rìu để cố moi móc châu báu, ngọc ngà. Thi thể Quang Tự bị lôi ra khỏi quan tài và không có giày, trên y phục vẫn còn thấy những họa tiết rồng mờ. Hài cốt của Hoàng hậu Long Dụ bên cạnh cũng đã ở trong tình trạng thê thảm tương tự. 

Hoàng đế nhà Thanh đột tử không rõ nguyên nhân, 72 năm sau hậu thế mở nắp quan tài mới hé lộ sự thật tàn nhẫn nằm trong những sợi tóc - Ảnh 4.

Quan tài Hoàng đế Quang Tự và Hoàng hậu Long Dụ

Để tìm hiểu nguyên nhân cái chết của Hoàng đế Quang Tự, các chuyên gia sau đó đã lấy một số mẫu tóc của nhà vua trong quan tài và tiến hành phân tích. Kết quả này đã chứng thực được một phần lời đồn đại năm xưa. Trong tóc ông, các nhà khảo cổ phát hiện có một hàm lượng lớn diarsenic trioxide hay chính là thạch tín. Quang Tự được khẳng định đã qua đời vì bị ngộ độc thạch tín.

Hoàng đế nhà Thanh đột tử không rõ nguyên nhân, 72 năm sau hậu thế mở nắp quan tài mới hé lộ sự thật tàn nhẫn nằm trong những sợi tóc - Ảnh 5.
Hoàng đế nhà Thanh đột tử không rõ nguyên nhân, 72 năm sau hậu thế mở nắp quan tài mới hé lộ sự thật tàn nhẫn nằm trong những sợi tóc - Ảnh 6.

Nghiên cứu cho thấy mẫu tóc của Quang Tự chứa lượng rất lớn thạch tín

Thạch tín là một trong những chất cực độc thường được sử dụng để giết người ở Trung Quốc thời xưa. Vào thời nhà Thanh, Trần Sĩ Đạc có mô tả trong cuốn Biện Chính lục - Trúng độc môn rằng: "Những người uống phải thạch tín sẽ phải chịu cái chết đau đớn cùng cực. Nếu không sơ cứu kịp thời sẽ dẫn đến thối dạ dày, tiêu chảy, nôn ra máu tím và chết". Loại chất độc này còn được sử dụng nhiều vì rất dễ ngụy trang, có thể tan trong nước.

Vậy câu hỏi được đặt ra bây giờ là ai là kẻ đã đầu độc thạch tín Hoàng đế? Rất nhiều suy đoán đã được đưa ra. Nhiều sử gia đến nay vẫn luôn cho rằng người đó chính là Từ Hi Thái hậu. Bà không cam tâm ra đi một mình và lo lắng Quang Tự sẽ lấy lại được quyền lực nên vào lúc ốm đau cuối đời đã cho người hạ độc cháu trai. Dục Đức Linh (1886-1944) - một nữ quan hầu hạ Thái hậu nhiều năm từng tiết lộ người trực tiếp sát hại Quang Tự chính là thái giám Lý Liên Anh mà ông cũng chính là cận thần thân tín của Từ Hi. Bên cạnh đó, cũng có sử gia lập luận kẻ đầu độc Quang Tự là đại thần hoặc kẻ phản đối khác trong triều. 

Đáp án thực sự ai là người đã đầu độc Hoàng đế có lẽ sẽ khó lòng được giải đáp vì đã bị lịch sử chôn vùi. Nhưng cho dù kẻ sát nhân là ai thì việc Quang Tự đã chết vì nhiễm độc thạch tín là một sự thật không thể chối cãi.

Nguồn: Sina

Các tin khác

Quảng Ninh xử nghiêm chủ đầu tư bắt tay cò đất "thổi giá", gây sốt ảo

Tỉnh Quảng Ninh yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra các dự án bất động sản; xử lý nghiêm các cá nhân, chủ đầu tư dự án để xảy ra tình trạng quảng cáo sai sự thật, huy động vốn khi chưa đủ điều kiện, liên kết với các đối tượng “cò đất” làm các chiêu trò “mua đi bán lại”, “thổi giá”, gây sốt ảo nhằm mục đích đẩy giá bất động sản của dự án lên cao…

[ Tuổi 30 tôi có một căn nhà ] Vợ chồng 8X vay 70% để mua căn hộ 2,4 tỷ đồng: Chủ động vay tiền mua nhà là một hình thức đầu tư bất động sản, mang lại nhiều lợi hơn so với việc đi ở thuê

"Thực tế mua nhà là một khoản đầu tư bất động sản. Số tiền thuê nhà mỗi tháng tương đương với khoản phải trả góp ngân hàng trong từng tháng vì thế vay tiền để mua nhà có lợi hơn nhiều. Trả nợ mua nhà sau một thời gian nhà đó chính là tài sản của mình còn nhà thuê mãi là nhà thuê", Nhã Phương chia sẻ.

Đằng sau lá phiếu trắng của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc về vấn đề Ukraine

Ông Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Mỹ cho rằng, địa chính trị nước lớn, cường quyền của các nước lớn là điều đã tồn tại từ xưa đến nay trong lịch sử, và vẫn đang tồn tại ở nhiều dạng thức. Cường quyền nước lớn là thứ phải cảnh giác, nhưng địa chính trị nước lớn là một cuộc chơi khác rộng hơn, và trong đó có không gian cho các nước nhỏ có thể đan xen lợi ích với các nước lớn và các nước khác. Đặc biệt, đâu đó còn có không gian để nước nhỏ nâng vị thế quốc gia trong khu vực và trên toàn cầu.

Chỉ 2 lần/ngày với cách này, đau nhức khớp, cổ vai gáy, tê bì chân tay sẽ ổn ngay

“Hơn 5 năm nay, tôi chưa bao giờ được giấc ngủ ngon vì hết đau cổ, lại đau tay, rồi đau hai đầu gối. Nhiều lúc nó sưng đau, đi không nổi. Ngày nào tôi cũng phải xoa bóp dầu khắp người. Cũng may được bác sĩ tư vấn, giờ đây tôi đã bớt đau nhiều, đi lại, lên xuống cầu thang dễ dàng” – Đó là những chia sẻ của bác Hoàng Văn Long (85 tuổi – sống tại Hồ Chí Minh).