Vừa qua, tại chương trinh T Production, ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ về quan điểm sống, dạy dỗ con cái của mình.
Cô nói: "Mọi người hay nói con gái nhờ phúc cha, con trai nhờ phúc mẹ. Thực ra đó là câu nói của ông bà ngày xưa thôi. Câu nói của khoa học bây giờ là cha mẹ là tấm gương phản chiếu của con gái.
Hồ Ngọc Hà
Mình làm gì, nói gì, hành động gì thì tự nhiên các con sẽ hành động y chang vậy. Cũng có thể đó là một phần giúp tôi có ý thức hơn để sống một đời sống có ý nghĩa.
Tôi và Kim Lý luôn muốn các con trở thành người tốt, trưởng thành là người có EQ cao để thấu hiểu người khác trước khi đưa ra một câu nói hay hành động gì. Muốn như vậy thì phải có một đời sống như thế.
Tuổi trẻ mà, có nhiều lựa chọn lắm, không chơi với người này thì chơi với người khác, không có cuộc chơi này thì có cuộc chơi khác. Nhưng càng trưởng thành như tôi bây giờ thì càng khó, mời đi chơi khó hơn mời đi ăn và ngồi chia sẻ chân tình với nhau.
Quan trọng là vòng tròn 24 giờ trong cuộc sống của mình có ý nghĩa hay không, nói chuyện với những người có phù hợp hay không, có thực sự bình an trong lòng hay không.
Đó mới là những thứ mà càng trưởng thành tôi càng quan tâm. Cái quan tâm hơn nữa là về nhà không bị cô đơn. Về nhà mà cô đơn thì buồn lắm, ít nhất cũng có con cái xum vầy hoặc một nhóm bạn đi chơi đâu đó. Đó mới là đời sống đáng sống.
Còn sống giàu có nhưng đi đâu không biết rủ ai đi thì chán lắm, tôi không muốn mình bị như vậy và không muốn con tôi như vậy.
Chúng tôi luôn muốn sống một cuộc sống thoải mái, luôn biết nghĩ, thấu hiểu cho người khác để biết đáp xuống mặt đất".
Tiếp đó, Hồ Ngọc Hà chia sẻ về ý nghĩa của việc cho đi trong giai đoạn hiện tại: "Bây giờ ngoài đi hát tôi cũng kinh doanh đều đều và may mắn được mọi người ủng hộ, yêu thương. Bản thân tôi cũng có ý thức đưa ra sản phẩm mới cho mọi người.
Thực sự mà nói, tôi không có nhiều tiền nhưng đủ sống và đủ cho đi và đủ đầu tư cho chính mình".





