Xã hội

Hình ảnh hút hồn trên sông Hương sáng 2-9

Sáng 2-9, tại bến Nghinh Lương Đình bên bờ sông Hương, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tổ chức giải đua ghe truyền thống tỉnh lần thứ 33 năm 2022 trong khuôn khổ đại hội thể dục thể thao tỉnh lần thứ 9.

Hình ảnh hút hồn trên sông Hương sáng 2-9 - Ảnh 1.

Các đội xuất phát

Các du khách và người dân đã mãn nhãn với 10 độ đua diễn ra kịch tính, gay cấn, gồm độ cúng Nam 3 vòng 6 tráo, độ tiền nam, độ tiền nữ, độ tiền nam nữ phối hợp, độ phá nam của 9 đội bơi.

Hình ảnh hút hồn trên sông Hương sáng 2-9 - Ảnh 2.

Lộn vè trong một độ đua.

Giải đua nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương đất nước, 77 năm ngày Cách mạng tháng tám thành công và Quốc khánh (02/9/1945-02/9/2022). Đồng thời, tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". Duy trì và phát triển phong trào tập luyện môn thể thao dân tộc truyền thống của nhân dân nhằm bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa thể thao của địa phương. Đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa thể thao của nhân dân, tăng cường sự hiểu biết, giao lưu đoàn kết giữa các đơn vị.

Hình ảnh hút hồn trên sông Hương sáng 2-9 - Ảnh 3.

Lấy chèo xuất phát

Hình ảnh hút hồn trên sông Hương sáng 2-9 - Ảnh 4.

Giải đua xảy ra hấp dẫn, kịch tính trên sông Hương.

Hình ảnh hút hồn trên sông Hương sáng 2-9 - Ảnh 5.

Độ tiền nam chuẩn bị xuất phát.

Hình ảnh hút hồn trên sông Hương sáng 2-9 - Ảnh 6.

Không gian giải đua.

Hình ảnh hút hồn trên sông Hương sáng 2-9 - Ảnh 7.

Giải đua được tổ chức ở bến Nghinh Lương Đình.

Hình ảnh hút hồn trên sông Hương sáng 2-9 - Ảnh 8.

Hấp dẫn, quyết liệt độ tiền nam

Hình ảnh hút hồn trên sông Hương sáng 2-9 - Ảnh 9.

Cảnh sát bảo vệ an toàn giải đua.

Hình ảnh hút hồn trên sông Hương sáng 2-9 - Ảnh 10.

Không gian lễ hội nhìn từ cột cờ Phu Văn Lâu.

Hình ảnh hút hồn trên sông Hương sáng 2-9 - Ảnh 11.

Giải đua được tổ chức trên sông Hương với 9 đội tham dự.

Hình ảnh hút hồn trên sông Hương sáng 2-9 - Ảnh 12.

Một hình ảnh đẹp tại giải đua.

Các tin khác

"Nghẹt thở" vì bê tông, nhà kính nên hễ mưa to Đà Lạt lại ngập

"Nghẹt thở" vì bê tông, nhà kính nên hễ mưa to Đà Lạt lại ngập

Đà Lạt bước vào kỳ nghỉ lễ 2/9 với mưa to và ngập lụt, điều không phải mới xảy ra lần đầu. Các kiến trúc sư và chuyên gia về môi trường cho rằng, nguyên nhân là do mật độ xây dựng quá dày, phá vỡ quy hoạch, thiếu không gian cho việc thoát nước.
Tối 2/9, bến Bạch Đằng Bình Dương diễu hành ‘hạm đội 9’ kèm pháo hoa tầm thấp

Tối 2/9, bến Bạch Đằng Bình Dương diễu hành ‘hạm đội 9’ kèm pháo hoa tầm thấp

Nhân dịp lễ Quốc khánh 2/9, Bình Dương tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí giúp người dân có kỳ nghỉ ý nghĩa. Đáng chú ý, vào tối 2/9, trên sông Sài Gòn đoạn bến Bạch Đằng Bình Dương sẽ diễn ra diễu hành tàu với tên gọi “hạm đội 9” kèm bắn pháo hoa tầm thấp do Bộ Quốc phòng sản xuất.
Những công trình làm thay đổi diện mạo TPHCM

Những công trình làm thay đổi diện mạo TPHCM

Cải tạo kênh Nước Đen (quận Bình Tân), nâng cấp công viên bến Bạch Đằng, xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 (quận 1) là một trong những công trình làm thay đổi bộ mặt đô thị TPHCM theo hướng văn minh, hiện đại trong thời gian qua.
Chuyện chưa kể về những gánh xiếc tư ở Hà Nội: Gánh xiếc nơi phố cổ

Chuyện chưa kể về những gánh xiếc tư ở Hà Nội: Gánh xiếc nơi phố cổ

Nhìn tổ hợp xiếc khép kín của gia đình ông Thiện, người ta cứ ngỡ đó là một bộ phận của Rạp xiếc Trung ương. Trong căn nhà chỉ chừng 40m2 ngay góc phố Hàng Đào - Hàng Bạc, trừ căn gác xép dành cho cả gia đình sinh hoạt, còn lại toàn bộ diện tích căn hộ tầng 1 là nơi để đạo cụ và phòng tập cho các tiết mục uốn dẻo, tung hứng, ảo thuật. Ngay giữa nhà là một chiếc đu bằng kim loại cao sát trần để có thể nhào lộn hàng ngày.
Giếng nước thần họ Vi nơi biên viễn

Giếng nước thần họ Vi nơi biên viễn

Tôi đến Bản Chu, xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đúng dịp chính thu tháng 9. Bên cạnh những nếp nhà thấp thoáng nét đơn sơ, cổ kính cùng biệt phủ của Tổng đốc Vi Văn Định trầm mặc với thời gian thì bao quanh khu dân cư yên bình là những rặng núi đồi nhiều lớp. Bản Chu nằm men theo con sông Kỳ Cùng lững thững nước chảy, hai bên bờ cây cối xanh non chạy dài theo sát biên giới Việt- Trung.
Nhân chứng hiếm kể chuyện Cách mạng Tháng Tám và Tuyên ngôn Độc lập

Nhân chứng hiếm kể chuyện Cách mạng Tháng Tám và Tuyên ngôn Độc lập

Hai bậc lão thành Cách mạng Lê Đức Vân và Nguyễn Tiến Hà hiện là Trưởng và Phó Ban liên lạc Đoàn thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu. Tham gia Cách mạng khi chưa đến tuổi đôi mươi, và nay cùng ở tuổi 95, nhưng ký ức về Cách mạng Tháng Tám và lễ Tuyên ngôn Độc lập vẫn vẹn nguyên trong ký ức của hai nhân chứng hiếm này.