Xã hội

Hi hữu shipper cùng xe máy đang đi trên vỉa hè bất ngờ rơi xuống hố ga

Ngày 20/10, lãnh đạo UBND phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, lực lượng chức năng đang làm rõ việc một nam shipper bị rơi xuống hố ga không có nắp che đậy trên đường Tố Hữu và bị thương.

Hi hữu shipper cùng xe máy đang đi trên vỉa hè bất ngờ rơi xuống hố ga - 1

Nam shipper bị thương sau khi rơi xuống hố ga. Ảnh: MXH

Theo một số nhân chứng, vụ việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 19/10, tại vỉa hè đường Tố Hữu, đoạn gần ngã 4 Lương Thế Vinh - Tố Hữu (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm).

Vào thời điểm trên, một nam shipper điều khiển xe máy đi trên vỉa hè đường Tố Hữu bất ngờ lao xuống hố ga (không có nắp che đậy) trên vỉa hè.

Vụ việc khiến nam shipper và chiếc xe máy nằm gọn dưới hố ga, nam shipper bị thương ở vùng mắt và trán.

Trưa ngày 20/10, ghi nhận thực tế của phóng viên Báo Sức khoẻ và Đời sống, tại hiện trường nơi xảy ra vụ việc có 2 hố ga với kích thước khá lớn không có nắp che đậy, nằm cách nhau khoảng 3 mét.

Theo một số người dân sống gần đây, tình trạng này đã diễn ra khá lâu mà vẫn chưa được xử lý, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người đi đường.

Hi hữu shipper cùng xe máy đang đi trên vỉa hè bất ngờ rơi xuống hố ga - 2

Hi hữu shipper cùng xe máy đang đi trên vỉa hè bất ngờ rơi xuống hố ga - 3

Cả 2 hố ga có kích thước khá lớn nhưng không được đậy nắp tiềm ẩn nguy hiểm đối với người đi đường.

Các tin khác

Bí thư huyện lên tiếng vụ tổ chức sinh nhật trong giờ hành chính

Bí thư huyện lên tiếng vụ tổ chức sinh nhật trong giờ hành chính

Ông Trần Thanh Mến, Bí thư Huyện ủy Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, xác nhận cấp dưới tự tổ chức sinh nhật cho ông sau lễ chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam tại hội trường huyện ủy nhưng đó là tình huống bất ngờ, ông không được thông báo trước.
Những phận người bên trong “hộp ngủ”

Những phận người bên trong “hộp ngủ”

Những cuộc đời bên trong “hộp ngủ” giữa lòng thành phố sôi động là những người thu nhập thấp, sinh viên nghèo... Bên cạnh dịch vụ tiện ích, tối giản, giá cả hợp lý thì những sleepbox vẫn chứa đựng nhiều bất cập và tiềm ẩn rủi ro...
Vì sao lời xin lỗi của phó giám đốc sở nói "mày - tao" với dân không được chấp thuận?

Vì sao lời xin lỗi của phó giám đốc sở nói "mày - tao" với dân không được chấp thuận?

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Ninh Bình đã tới trụ sở UBND xã để xin lỗi vì những lời nói thiếu chuẩn mực, nhưng người tố cáo không chấp thuận vì cho rằng bản thân chị này tới trụ sở xã để xác định quyền sử dụng đất và không được báo trước việc xin lỗi. Do vậy, người này yêu cầu ông này phải đến nhà riêng xin lỗi trước sự chứng kiến của người dân trong thôn.
Đại dự án sau 14 năm vẫn dang dở

Đại dự án sau 14 năm vẫn dang dở

Sau 14 năm khởi công, dự án hồ Bản Mồng - công trình thủy lợi lớn nhất Nghệ An đến nay vẫn chưa thể đưa vào sử dụng do đang điều chỉnh tổng mức đầu tư và chưa bố trí đủ vốn để giải phóng mặt bằng.