Doanh nhân

Hai đời vợ của ông trùm Huawei: Người là thiên kim chấp nhận đi cùng khi tay trắng, người là thư ký trẻ đẹp chiếm được trái tim ông chủ

Nhắc đến những tỷ phú giàu có nhất tại Trung Quốc không thể không kể đến cái tên Nhậm Chính Phi - chủ nhân của đế chế công nghệ Huawei. Cuộc đời ông Nhậm gắn liền với 2 người phụ nữ đã đi cùng ông trên 2 đoạn đường đời rất khác. 2 bà vợ của ông trùm Huawei, bà cả Mạnh Quân và bà hai Diêu Lăng cũng có những nét tính cách dường như trái ngược. Tuy vậy, sau tất cả, mối quan hệ hiện tại của 3 người lại khiến công chúng khá bất ngờ.

Xuất thân từ vùng quê nghèo Quý Châu trong gia đình có 7 người con, Nhậm Chính Phi hồi trẻ gặp không ít khó khăn. Ông là anh lớn trong nhà, cả gia đình chỉ dựa vào thu nhập ít ỏi của bố ông Nhâm, hồi đó làm nghề giáo viên, và mẹ làm nghề nông.

Hai đời vợ của ông trùm Huawei: Người là thiên kim chấp nhận đi cùng khi tay trắng, người là thư ký trẻ đẹp chiếm được trái tim ông chủ - Ảnh 1.

Hai đời vợ của ông trùm Huawei: Người là thiên kim chấp nhận đi cùng khi tay trắng, người là thư ký trẻ đẹp chiếm được trái tim ông chủ - Ảnh 2.

Nhậm Chính Phi khi còn trẻ

Ngôn tình của nàng thiên kim hạ mình kết hôn cùng thanh niên nghèo

Ông Nhậm gặp được bà Mạnh - cũng là người vợ đầu tiên, khi ông đi nhập ngũ, phục vụ cho quân đội. Tiểu thư họ Mạnh xinh đẹp dịu dàng, lại là ái nữ trong gia đình quyền quý. Bố vợ ông hồi đó là quan chức cấp cao tỉnh Tứ Xuyên. Từ nhỏ, thiên kim tiểu thư họ Mạnh chịu sự quản thúc hà khắc từ cha mẹ, được dạy dỗ bài bản và học cách tự lập từ bé.

Nhậm Chính Phi gặp vợ đầu qua giới thiệu của bạn bè. Họ nhanh chóng dành nhiều tình cảm cho đối phương mặc sự khác biệt lớn về xuất thân. Tiểu thư họ Mạnh không hề vì gia cảnh nghèo khó lúc đó của người yêu mà nề hà bất cứ điều gì.

Hai đời vợ của ông trùm Huawei: Người là thiên kim chấp nhận đi cùng khi tay trắng, người là thư ký trẻ đẹp chiếm được trái tim ông chủ - Ảnh 3.

Hình ảnh hiếm hoi của bà Mạnh Quân

Nhiều chàng trai cố tình theo đuổi, tán tỉnh nhưng bà không hề bận tâm. Cuối cùng, mối chân tình của họ cũng có kết quả, cặp đôi kết hôn mặc cho nhiều rào cản, dị nghị. Ít năm sau, bà Mạnh sinh cho ông Nhậm người con trai Mạnh Bình (sau đổi tên thành Nhậm Bình) và con gái Mạnh Vãn Chu. Cả hai ban đầu đều mang họ mẹ, cũng bởi lẽ, chàng thanh niên nghèo năm đó lấy vợ về còn phải ở rể nên đành chấp nhận làm điều này.

Năm 1984, ông Nhậm đưa cả gia đình lên Thâm Quyến sống và lập nghiệp. Họ sống trong ngôi nhà thuê nhỏ dột nát và nghèo nàn. Cuộc sống mưu sinh khó khăn lúc này và suy nghĩ vợ con phải cùng mình chịu khổ có lẽ chính là nguồn động lực thúc đẩy ông Nhậm trong việc gây dựng sự nghiệp sau này. "Cha mẹ vô cùng vất vả. Họ sống trong một căn phòng bị mưa dột. Ngoài trời mưa to, trong nhà thì mưa nhỏ, gió lùa bốn phía, hàng xóm bên cạnh nói chuyện bên này đều nghe được", con gái cả của ông Nhậm từng kể trong cuốn tự truyện của mình.

Hai đời vợ của ông trùm Huawei: Người là thiên kim chấp nhận đi cùng khi tay trắng, người là thư ký trẻ đẹp chiếm được trái tim ông chủ - Ảnh 4.

Hai đời vợ của ông trùm Huawei: Người là thiên kim chấp nhận đi cùng khi tay trắng, người là thư ký trẻ đẹp chiếm được trái tim ông chủ - Ảnh 5.

Mạnh Vãn Chu - Con gái của ông Nhậm và bà cả Mạnh Quân

Rồi với sự giúp đỡ của nhà vợ, Nhậm Chính Phi đã được vào làm tại một công ty ở Thâm Quyến. Đồng thời, Nhậm Chính Phi cũng học hỏi rất nhiều kiến thức và quan hệ thông qua bố vợ. Đây chính là nền tảng giúp ông xây dựng đế chế Huawei về sau. Một thời gian sau, ông bị người khác lừa mất 2 triệu NDT (khoảng 6,6 tỷ đồng), một khoản tiền khổng lồ lúc bấy giờ. Chính điều này đã khiến vợ chồng họ phải ly hôn trong cảnh túng quẫn. Mạnh Quân lúc đó cảm thấy đối phương đã phụ lòng kỳ vọng của mình nhưng cũng hiểu bản thân có lỗi cho sự tan vỡ hôn nhân của cả hai.

Sau khi ly hôn, ông Nhậm mang theo con gái là Mạnh Vãn Chu. Chia tay vợ mất cả tiền, ông Nhậm đành cược hết số tiền mình có là 20 nghìn NDT (khoảng 66 triệu đồng) để làm lại từ đầu. Vậy mà, trong cảnh thiếu thốn như vậy, ông đã làm được thậm chí thành quả vượt ngoài sức tưởng tượng. Huawei là mồ hôi nước mắt của ông bỏ ra hàng chục năm cùng sự trợ lực của con gái Mạnh Vãn Chu. Hai cha con họ đã cùng nhau gồng gánh từ những ngày đầu tiên để Huawei có được cơ ngơi bề thế như hiện tại.

Hai đời vợ của ông trùm Huawei: Người là thiên kim chấp nhận đi cùng khi tay trắng, người là thư ký trẻ đẹp chiếm được trái tim ông chủ - Ảnh 6.

Ông Nhậm làm nên sự nghiệp từ số tiền ít ỏi sau khi ly hôn vợ

Nhiều người cũng tự hỏi nếu Mạnh Quân năm đó vẫn kiên quyết ở lại bên Nhậm Chính Phi thì mọi chuyện sẽ ra sao. Tuy nhiên, một điều đáng trân quý giữa cặp vợ chồng năm xưa chính là sau khi ly hôn, họ vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp. Hết tình còn nghĩa, bà Mạnh và ông Nhậm của hiện tại giúp nhiều người tin vào giá trị của lòng chân thành và sự hy sinh đã trao đi.

Bà hai Diêu Lăng - Cô thư ký xinh đẹp giỏi giang

Diêu Lăng kém hơn ông Nhậm 10 tuổi. Cô là thư ký riêng của vị tỉ phú khi Huawei vẫn còn khá non trẻ. Diêu Lăng chiếm được trái tim ông chủ nhờ vẻ ngoài dịu dàng, trẻ đẹp lại làm việc có năng lực. Không những là người tình của ông Nhậm, bà còn là cánh tay phải đắc lực của ông tại Huawei trong nhiều năm.

Cặp đôi "ông chủ - thư ký" hẹn hò rồi tiến đến kết hôn. Năm 1998, Diêu Lăng hạ sinh cho chồng một cô con gái xinh đẹp, khi đặt tên cho con vẫn giữ họ mẹ. Lần này không phải vì ông Nhậm nghèo khó phải ở rể nhà vợ như năm xưa nữa mà ngược lại, vì lắm tiền nhiều của, ông để con mang họ mẹ để con không bị soi mói, làm phiền bởi giới truyền thông.

Hai đời vợ của ông trùm Huawei: Người là thiên kim chấp nhận đi cùng khi tay trắng, người là thư ký trẻ đẹp chiếm được trái tim ông chủ - Ảnh 7.

Nhậm Chính Phi chụp cùng vợ hai và con gái Diêu An Na

Sau khi sinh con, Diêu Lăng quyết định nghỉ làm và ở nhà chăm sóc gia đình nhỏ. Diêu Lăng cũng được mẹ chồng yêu thích. Nhậm Chính Phi từng công khai khen ngợi Diêu Lăng trước truyền thông: "Bà ấy là một người mẹ dịu dàng và có trách nhiệm. Vì nuôi dưỡng con cái nên người mà bà ấy chấp nhận ở nhà suốt 20 năm qua".

Hai đời vợ của ông trùm Huawei: Người là thiên kim chấp nhận đi cùng khi tay trắng, người là thư ký trẻ đẹp chiếm được trái tim ông chủ - Ảnh 8.

Bà hai từng là thư ký riêng của chồng tỷ phú

Mối quan hệ của Nhậm Chính Phi cùng 2 người phụ nữ trong cuộc đời mình đến hiện tại hoàn toàn rất hòa hữu. Cả ba luôn dành những lời có cánh cho nhau trên truyền thông. Bà cả bà hai thậm chí còn trở thành bạn bè thân thiết. Khi Nhậm Chính Phi và Diêu Lăng kết hôn, chính Mạnh Quân là người giúp họ giải quyết các giấy tờ liên quan như giấy đăng ký kết hôn hay giấy khai sinh của con.

Mấy năm gần đây, dư luận tung tin đồn tỷ phú họ Nhậm đã âm thầm kết hôn với người vợ thứ 3 mang họ Tô. Ông liên tục chụp ảnh cùng các con và người phụ nữ này khiến truyền thông nảy sinh nhiều đồn đoán bên lề. Mặc dù vậy, khi chuyện đi quá xa, tỷ phú họ Nhậm đã quyết định đích thân lên tiếng, phủ nhận mọi chuyện. Ông khẳng định, vợ mình chỉ có Diêu Lăng mà thôi.

Hai đời vợ của ông trùm Huawei: Người là thiên kim chấp nhận đi cùng khi tay trắng, người là thư ký trẻ đẹp chiếm được trái tim ông chủ - Ảnh 9.

Ông Nhậm chụp cùng 3 con và vợ hai

Nguồn: Sohu, Sina

Các tin khác

Sếp đầu tàu du lịch Vietravel trải lòng: Lập hãng hàng không thì loạt máy bay nằm im lìm, vừa được thí điểm "hộ chiếu vaccine" thì Phú Quốc bùng dịch!

Sếp đầu tàu du lịch Vietravel trải lòng: Lập hãng hàng không thì loạt máy bay nằm im lìm, vừa được thí điểm "hộ chiếu vaccine" thì Phú Quốc bùng dịch!

"Tất cả gần như kiệt quệ! Covid-19 đánh bật chúng tôi lùi lại "trạng thái" của 13 - 14 năm trước", Chủ tịch HĐQT Vietravel trải lòng. Du lịch Việt Nam từng đón tới 18 triệu lượt khách quốc tế và 83 triệu lượt khách nội địa, đến tháng 6/2021, tất cả chỉ còn là con số 0...
Chủ tịch Vinamit: Nhiều nhân viên không muốn “3 tại chỗ” và rất sợ bị ngoáy mũi, nếu sản xuất lại mà chưa có sự thoải mái thì vẫn không hiệu quả

Chủ tịch Vinamit: Nhiều nhân viên không muốn “3 tại chỗ” và rất sợ bị ngoáy mũi, nếu sản xuất lại mà chưa có sự thoải mái thì vẫn không hiệu quả

Theo Chủ tịch Nguyễn Lâm Viên, nhiều nhân viên Vinamit đã có gia đình tại Bình Dương không muốn đến nhà máy để tham gia 3T, với những người chấp nhận đến, thì việc test nhiều quá khiến họ sợ hãi, thậm chí có người còn bị viêm mũi. Vậy nên, trong thời gian tới, nếu nhà nước cho sản xuất lại thì nên nới lỏng các điều kiện, đừng bắt doanh nghiệp 3T nữa, vì không ai chịu nổi.
'Vua gốm sứ' Minh Long kể trải nghiệm phập phồng cùng “3 tại chỗ”: 200/750 nhân viên dương tính, lo lắng nhưng vẫn phải ‘sống chung với lũ’ cùng vaccine

'Vua gốm sứ' Minh Long kể trải nghiệm phập phồng cùng “3 tại chỗ”: 200/750 nhân viên dương tính, lo lắng nhưng vẫn phải ‘sống chung với lũ’ cùng vaccine

Mặc dù thừa nhận quá trình sản xuất theo mô hình 3T của Minh Long không thành công lắm và thú nhận là vẫn chưa tìm ra cách để ngăn chặn 100% Covid-19 tràn vào nhà máy; song ông Lý Ngọc Minh vẫn muốn được tiếp tục sản xuất theo cách ‘sống chung với lũ’, nhằm kịp đợt kinh doanh mùa Tết sắp đến.
Giải mã chìa khoá tăng trưởng của Uniqlo bất chấp Covid: Xem ĐNÁ là "một hộp đôla", số hoá chuỗi cung ứng, làm sản phẩm "LifeWear" phục vụ WFH

Giải mã chìa khoá tăng trưởng của Uniqlo bất chấp Covid: Xem ĐNÁ là "một hộp đôla", số hoá chuỗi cung ứng, làm sản phẩm "LifeWear" phục vụ WFH

Giám đốc Uniqlo, Tadashi Yanai là người giàu nhất Nhật Bản theo xếp hạng của Tạp chí Forbes. Vị chủ tịch 71 tuổi kiêm giám đốc điều hành Tập đoàn Fast Retailing, công ty mẹ của Uniqlo, từng tuyên bố: "Thời đại mà chúng ta mua quần áo để thỏa mãn ham muốn vật chất đã kết thúc"…
Muôn vẻ chơi chiêu của Evergrande: “Ảo thuật” niêm yết cổ phiếu, tiền chảy vào túi sếp lớn, mượn danh “sản xuất ô tô” để vay tứ phương, dù chưa bán được chiếc xe nào!

Muôn vẻ chơi chiêu của Evergrande: “Ảo thuật” niêm yết cổ phiếu, tiền chảy vào túi sếp lớn, mượn danh “sản xuất ô tô” để vay tứ phương, dù chưa bán được chiếc xe nào!

Chưa từng bán được ô tô trước đó, Tập đoàn Evergrande tạo ra nhà sản xuất ô tô giá trị nhất Trung Quốc, rồi sau đó biến nó trở thành đòn bẩy tài chính khổng lồ, cho đến khi mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát...
Bà Tôn Nữ Thị Ninh: Đã đến lúc, chúng ta cần hướng tới văn hóa thiện nguyện “trưởng thành”!

Bà Tôn Nữ Thị Ninh: Đã đến lúc, chúng ta cần hướng tới văn hóa thiện nguyện “trưởng thành”!

Không phải cứ "cho đi" đã là đủ, mà chúng ta cần nhận ra "cách cho" của mình có tạo nên tác động tích cực bền vững hay không. Hơn nữa, qua những đợt vận động kêu gọi từ người nổi tiếng, nếu họ được hướng dẫn bởi khung pháp luật cụ thể, những đáng tiếc về tính minh bạch có lẽ đã không xảy ra. Vậy nên, đã đến lúc chúng ta cần hướng tới văn hóa thiện nguyện "trưởng thành"!