Công nghệ

Hacker khơi mào cơn ác mộng của Man City

Ngày 6/2, Ngoại hạng Anh liệt kê hơn 100 vi phạm của Man City về điều lệ giải, chủ yếu liên quan đến tài chính. Từ mùa 2009-2010 đến 2017-2018, CLB đều được cho là vi phạm ít nhất bốn mục trong điều lệ, nhiều nhất là quy định các CLB phải cung cấp tình hình tài chính, đặc biệt về doanh thu, chi phí hoạt động của đội và các bên liên quan.

Một hội đồng xét xử sẽ được chọn ra để xác định án phạt đối với Man City nếu có. Nếu bị buộc tội, CLB đứng trước nguy cơ bị phạt như trừ điểm, đình chỉ thi đấu hoặc loại khỏi giải.

Ngoại hạng Anh đã mất bốn năm điều tra nguồn tài liệu "Football Leaks" mà tạp chí Der Spiegel của Đức nhận được để đưa ra cáo buộc với Man City. Tài liệu do hacker tay ngang Rui Pinto, sinh năm 1988 tại Bồ Đào Nha, tiết lộ.

"Kẻ thổi còi"

Theo The Athletic, những người không ưa Pinto coi anh là "tên cướp với chiếc laptop trên tay". Còn người ủng hộ đánh giá hacker này đã có đủ dũng khí chiếu sáng góc tối tăm của môn thể thao vua. Trong khi đó, các luật sư của Pinto gọi anh là "người thổi còi vĩ đại của bóng đá châu Âu".

Rui Pinto trong phiên tòa hôm 11/6/2020 tại Bồ Đào Nha. Ảnh: The Athletic

Rui Pinto trong phiên tòa hôm 11/6/2020 tại Bồ Đào Nha. Ảnh: The Athletic

Trước khi thành tâm điểm trong thế giới bóng đá, Rui Pinto là sinh viên chuyên ngành Lịch sử tại Đại học Porto. Năm 20 tuổi, anh bắt đầu tự mày mò về các kỹ thuật hack. Năm 2015, anh bất ngờ nổi tiếng với biệt danh John - hacker đứng sau Football Leaks, trang chuyên tiết lộ những bí mật liên quan tới bóng đá.

"Trang web được lập ra để tiết lộ góc khuất của bóng đá. Thật không may, môn thể thao chúng ta yêu thích đã mục nát và đã đến lúc phải làm sáng tỏ mọi thứ", Football Leaks nêu.

Hàng loạt hợp đồng cầu thủ và huấn luyện viên đã tiết lộ những điều khoản kỳ lạ và số tiền người trong cuộc kiếm được. Các ông lớn của bóng đá châu Âu như Atletico Madrid, Porto, Benfica, Sporting, Monaco, Marseille, Sevilla, Valencia và FC Twente đã bị gọi tên. Cuối 2015, đội bóng Twente của Hà Lan bị cấm thi đấu ở châu Âu trong ba năm và bị phạt gần 300.000 USD sau khi bị phanh phui sai phạm trên trang này.

Năm 2016, Pinto cung cấp cho Der Spiegel 1,9 terabyte dữ liệu, tương đương 500.000 cuốn Kinh thánh. Tính đến cuối 2018, hacker người Bồ Đà Nha đã tiết lộ 3,4 terabyte và 70 triệu tài liệu liên quan, trong đó có thông tin về Man City.

Khi đó, Pinto được xem là "quả bom hẹn giờ di động của làng bóng đá". Trong những tài liệu được công bố, có nhiều điều khoản kỳ lạ trong hợp đồng. Ví dụ, quy tắc "không mang giày đỏ" được Real Betis áp đặt cho Rafael van der Vaart, hay Real Madrid đã đề nghị giảm phí chuyển nhượng mà Tottenham trả cho Gareth Bale để bảo toàn vị thế của Cristiano Ronaldo là cầu thủ bóng đá đắt giá nhất năm 2013.

Từ tín đồ bóng đá đến hacker tay ngang

Trả lời The Black Sea, Pinto khẳng định mình không phải hacker thực thụ. Khi được hỏi lý do một sinh viên lịch sử lại tìm đến thế giới hack, anh nói: "Tôi hâm mộ bóng đá từ nhỏ. Nhưng càng lớn, tôi càng hiểu các vụ chuyển nhượng đang đi sai hướng. Nguyên nhân chính là vụ bê bối của FIFA năm 2015. Tôi bắt đầu thu thập dữ liệu từ đó".

Theo điều tra của cảnh sát Bồ Đào Nha, cuối tháng 9/2015, Pinto hack tài khoản email của ban lãnh đạo và bộ phận pháp lý của CLB Sporting Lisbon cùng máy chủ của Doyen Sports, công ty mua quyền sở hữu của nhiều cầu thủ.

Khi mới khởi xướng Football Leaks, Pinto từng nhận được một số lời đề nghị mua lại thông tin với giá lên đến nửa triệu euro nhưng anh từ chối. Sau đó, ngày càng nhiều người chia sẻ tài liệu bí mật với website này, khiến lượng thông tin ngày một lớn. "Tôi đọc từng tài liệu mỗi ngày. Càng đọc càng sốc", Pinto nói.

Sau những thông tin chấn động, nhiều cầu thủ, câu lạc bộ và tổ chức đã bị điều tra. Pinto cũng nằm trong tầm ngắm của cơ quan chức năng. Sau một thời gian ẩn danh, ngày 16/1/2019, anh bị cảnh sát Budapest (Hungary) bắt giữ. Trong căn hộ của anh khi đó, cảnh sát thu giữ một máy tính, 13 ổ cứng, ba điện thoại di động và một số thiết bị điện tử. Đến tháng 3/2019, hacker được dẫn độ từ Hungary về Bồ Đào Nha với tổng cộng 147 tội danh, đối mặt 30 năm tù. Tháng 8/2020, anh được thả tự do.

Cuộc đời của Rui Pinto sau đó được dựng lại trong bộ phim tài liệu A Game of Secrets năm 2022.

Các tin khác

Giá iPhone tăng 66% kể từ 2009

Giá iPhone tăng 66% kể từ 2009

Giá iPhone tăng 66% so với cách đây gần 14 năm, và CEO Apple Tim Cook cho rằng mọi người sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho "thứ tốt nhất".
Mở hộp Galaxy S23 Ultra

Mở hộp Galaxy S23 Ultra

S23 Ultra, smartphone cao cấp nhất dòng S23, có khung viền dày, camera 200 megapixel cùng khả năng chống rung và chụp đêm tốt hơn.
Gần 7.000 nhân viên Dell mất việc

Gần 7.000 nhân viên Dell mất việc

Dell là hãng công nghệ lớn mới nhất gia nhập làn sóng cắt giảm nhân sự khi sa thải 6.650 người, tương đương 5% lực lượng lao động của hãng.
Acer tung laptop gaming giá hơn trăm triệu

Acer tung laptop gaming giá hơn trăm triệu

Acer vừa ra mắt Predator Helios 16 và Helios 18 - hai mẫu laptop gaming đầu tiên của hãng trang bị vi xử lý Intel thế hệ 13 mới nhất cùng GPU RTX 4080.
Loạt nâng cấp nổi bật trên Galaxy S23 series

Loạt nâng cấp nổi bật trên Galaxy S23 series

S23 series mang máy ảnh tiên tiến nhất của Samsung, chipset tối ưu riêng cho smartphone Galaxy và viên pin 5.000 mAh, tăng vật liệu tái chế nhằm bảo vệ môi trường.
Thẩm phán dùng ChatGPT để xử án

Thẩm phán dùng ChatGPT để xử án

Một thẩm phán ở Colombia đã tham khảo ý kiến ChatGPT để ra quyết định trong vụ kiện, nhưng đang làm dấy lên nhiều tranh cãi.
Tiêu khiển với ChatGPT

Tiêu khiển với ChatGPT

Xa lại với khái niệm AI, máy học... nhưng ông Huy Vũ (70 tuổi) vẫn nhờ con trai chỉ cách dùng thử ChatGPT vì thấy "rần rần trên mạng".