Xã hội

Hà Nội vừa mưa, nhiều nơi đã lại ngập

Sáng 11/10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong 3 giờ kể từ thời điểm phát đi tin báo lúc 7h30, vùng mây đối lưu đang phát triển mạnh và gây mưa cho các khu vực Chuyên Mỹ, Đại Xuyên, Ứng Hòa (Hà Nội). Vùng mây này tiếp tục di chuyển và mở rộng về phía nội thành.

Theo ghi nhận, mưa dông đã xảy ra tại các khu vực nói trên và lan sang nhiều phường, xã khác của nội thành Hà Nội.

Hà Nội vừa mưa, nhiều nơi đã lại ngập- Ảnh 1.

Hà Nội vừa mưa, nhiều nơi đã lại ngập- Ảnh 2.

Hà Nội vừa mưa, nhiều nơi đã lại ngập- Ảnh 3.

Hà Nội vừa mưa, nhiều nơi đã lại ngập- Ảnh 4.

Hà Nội vừa mưa, nhiều nơi đã lại ngập- Ảnh 5.

Hà Nội vừa mưa, nhiều nơi đã lại ngập- Ảnh 6.

Hà Nội vừa mưa, nhiều nơi đã lại ngập- Ảnh 7.

Hà Nội vừa mưa, nhiều nơi đã lại ngập- Ảnh 8.

Hà Nội vừa mưa, nhiều nơi đã lại ngập- Ảnh 9.

Hà Nội vừa mưa, nhiều nơi đã lại ngập- Ảnh 10.

Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh có thể xuất hiện. Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở mức cấp 1.

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, sắp tới miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh đầu tiên trong tháng. Thời tiết nhiều nơi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, nền nhiệt giảm.

Các tin khác

Cháy nhà ống ở Hà Nội, 5 người chết

Cháy nhà ống ở Hà Nội, 5 người chết

Vụ cháy xảy ra vào rạng sáng 11.10 tại ngôi nhà ống ở Hà Nội đã cướp đi sinh mạng 5 người. Người dân sống gần hiện trường cho hay thời điểm cháy lửa bùng dữ dội, họ nghe tiếng kêu cứu nhưng bất lực.
Mưa lũ bão Matmo gây thiệt hại 5.450 tỉ đồng

Mưa lũ bão Matmo gây thiệt hại 5.450 tỉ đồng

Thống kê đến 18 giờ ngày 10.10, mưa lũ do ảnh hưởng bão Matmo (bão số 11) ở các địa phương làm 18 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế khoảng 5.450 tỉ đồng.
Thành phố trong tôi #MyHoChiMinh #MyCity: Ẩm thực - linh hồn của thành phố

Thành phố trong tôi #MyHoChiMinh #MyCity: Ẩm thực - linh hồn của thành phố

Nếu nói về điều khiến người ta nhớ nhất khi nhắc đến Thành phố Hồ Chí Minh, có lẽ ẩm thực sẽ luôn nằm ở vị trí đầu tiên. Bởi giữa nhịp sống hối hả của đô thị trẻ trung và hiện đại này, ẩm thực chính là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa con người với con người – nơi lưu giữ ký ức, sẻ chia cảm xúc và kể câu chuyện riêng của thành phố.