Xã hội

Gửi con cho ông bà để vào TP.HCM mưu sinh, đôi vợ chồng trở về nhận tin đau lòng sau lũ

Trở về quê nhà sau thời gian đi làm xa, vợ chồng anh Nguyễn Duy Thanh (ở xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) đau đớn khôn nguôi khi 2 con gái đã không còn. 2 con của anh Thanh là cháu N.L.A.T. (học lớp 7) và N.Đ.T. (học lớp 1) là nạn nhân của trận lũ lịch sử.

Chia sẻ trên báo Tuổi Trẻ Online, anh Thanh cho biết vì hoàn cảnh, cách đây 5 năm, vợ chồng anh gửi con cho ông bà ngoại ở ở thôn Phú Thịnh, xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk nuôi giúp để vào TP.HCM kiếm sống. Hàng ngày, anh Thanh làm xe ôm còn vợ buôn bán lặt vặt, sống ở nhà trọ.

Đọc đầy đủ tại kenh14.vn →

Liên quan: TP.HCM
Nguồn: https://kenh14.vn/gui-con-cho-ong-ba-de-vao-tphcm-muu-sinh-doi-vo-chong-tro-ve-nhan-tin-dau-long-sau-lu-215251124065802154.chn

Các tin khác

Cả nước hướng về đồng bào vùng tâm lũ

Cả nước hướng về đồng bào vùng tâm lũ

Ngày 23.11, Đắk Lắk vẫn còn 4 xã, phường ngập sâu: Hòa Xuân, Đông Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ (thuộc tỉnh Phú Yên cũ). Dọc QL1 qua P.Đông Hòa và xã Hòa Xuân, dải phân cách bị nước cuốn phăng, nhiều ô tô, xe tải nằm dưới lớp bùn đặc quánh. Nước ngoài đường đã rút nhưng những xóm nhỏ bên trong vẫn bị cô lập, chỉ tiếp cận được bằng ghe.
Rốn lũ Phú Yên cũ gượng dậy giữa đổ nát sau ngập lụt lịch sử

Rốn lũ Phú Yên cũ gượng dậy giữa đổ nát sau ngập lụt lịch sử

Nước rút, 'rốn ngập' Phú Yên cũ (nay thuộc tỉnh Đắk Lắk) hiện ra hoang tàn: nhà cửa đổ sập, gia súc bị cuốn trôi, tài sản hư hỏng. Người dân cùng lực lượng địa phương đang khẩn trương dọn dẹp, gượng dậy từng chút để sớm ổn định cuộc sống.