Xã hội

Gia Lai ghi nhận ca mắc “vi khuẩn ăn thịt người” đầu tiên năm 2026

Ngày 1-5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận một trường hợp dương tính với Burkholderia pseudomallei – tác nhân gây bệnh Whitmore, còn được gọi là "vi khuẩn ăn thịt người".

Gia Lai ghi nhận ca mắc “vi khuẩn ăn thịt người” đầu tiên năm 2026 - Ảnh 1.

Bệnh nhân thường xuyên làm việc tại khu vực Đội 21, làng Cửa khẩu, xã Ia Dom.

Bệnh nhân là chị K.H. (trú làng Mook Trang, xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) làm nghề nông. Trước đó, bệnh nhân có các triệu chứng sốt, đau nhức toàn thân, ăn uống kém.

Đến ngày 19-4, chị H. được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai trong tình trạng nặng, lơ mơ, vã mồ hôi, thở nhanh. Kết quả xét nghiệm xác định chị dương tính với vi khuẩn Burkholderia pseudomallei. Bệnh nhân có tiền sử tiểu đường – yếu tố nguy cơ khiến bệnh dễ diễn tiến nặng.

Sau quá trình điều trị tích cực, hiện bệnh nhân đã cai máy thở và tiếp tục được theo dõi tại Khoa Hồi sức tích cực – chống độc. Đây là ca mắc Whitmore đầu tiên được ghi nhận tại Gia Lai trong năm 2026.

Theo điều tra dịch tễ, chị H. thường xuyên tiếp xúc với đất, bùn, nguồn nước tự nhiên trong quá trình canh tác – yếu tố nguy cơ điển hình của bệnh Whitmore. Đến nay, địa phương chưa ghi nhận thêm ca mắc trong cộng đồng.

Ngành y tế địa phương đã triển khai giám sát, theo dõi sức khỏe người tiếp xúc gần trong vòng 14 ngày; đồng thời tăng cường truyền thông phòng bệnh tại khu vực cư trú.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân mang đồ bảo hộ khi lao động, hạn chế tiếp xúc với nguồn nước ô nhiễm, che chắn vết thương hở và đến cơ sở y tế khi có triệu chứng nghi ngờ.

Bệnh Whitmore do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei sống trong đất và nước gây ra, có thể dẫn đến nhiễm trùng nặng, nguy cơ tử vong cao nếu không điều trị kịp thời.

Các tin khác

8 giờ truy bắt đôi nam nữ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

8 giờ truy bắt đôi nam nữ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Sau khi vờ mua rồi cướp 1 cây vàng tại tiệm vàng ở Hà Tĩnh, đôi nam nữ đã dùng dao nhọn tấn công chủ tiệm và người dân để thoát thân. Tuy nhiên, chỉ sau 8 giờ gây án, cả hai đã sa lưới lực lượng công an.
Một phần của ký ức

Một phần của ký ức

Cuối năm dương lịch 1981, một gã trai là tôi đeo ba lô ngơ ngác giữa nhấp nhô thị xã Pleiku. Mùa khô, bụi mù mịt phố. Có những cây nấm bụi hình chóp, đỏ quạch di chuyển như một con rắn ngóc cao đầu. Tất cả mọi thứ đều đỏ, mái tôn đỏ, con đường đỏ, lá cây đỏ, và tất nhiên, người cũng đỏ.