Thành phố Pattaya được nhắc đến như một “hình mẫu” thành công về phát triển du lịch của Chùa Vàng. Từ một bãi biển hoang sơ, Pattaya đã vươn mình thành điểm đến hấp dẫn, một “thành phố không ngủ” dành cho các tín đồ du lịch, đón 5-6 triệu lượt khách mỗi năm vào thời điểm trước dịch Covid-19. Đến Pattaya, du khách chi mạnh cho các dịch vụ đa dạng, khép kín, từ trải nghiệm, mua sắm, giải trí đến sòng bài, du lịch giới tính…
Nhưng cũng chính sự phóng khoáng, chạy theo việc thỏa mãn nhu cầu của số đông du khách mà “lãng quên” bổ sung các sản phẩm du lịch mới, đẳng cấp và chất lượng đã khiến Pattaya trở nên đơn sắc trong mắt du khách. Sự xô bồ, ồn ào, các dịch vụ bình dân bủa vây khiến vùng đất này phải trả giá bằng sự hy sinh về môi trường. Thêm vào đó, tệ nạn ma túy, mại dâm, các băng nhóm mafia hoành hành cũng tạo thêm cảm giác bất an cho du khách.















