Xã hội

Dừa Tết độc lạ: Từ dát vàng 24K đến bonsai ngựa ‘thiên thần’

Hơn hai tháng qua, trong con hẻm nhỏ trên đường Võ Thị Sáu (tỉnh Đồng Nai), xưởng gia công của anh Nguyễn Anh Tú luôn đỏ lửa. Gần chục lao động thay phiên nhau hoàn thiện từng trái dừa dát vàng 24K để kịp phục vụ thị trường Tết.

Theo anh Tú, khâu khó nhất không nằm ở việc dát vàng mà bắt đầu từ chọn dừa. Trái dừa phải tròn đều, đủ già, cuống không đứt, không rỉ nước, vỏ cứng cáp để có thể chưng lâu ngày. Dừa sau khi rửa sạch được phết keo, phơi khô rồi mới tiến hành dát vàng. Trung bình mỗi trái cần tới 30–40 lá vàng 24K, tất cả đều làm thủ công.

“Nếu keo không đều, cọ không khéo, bề mặt sẽ bị sần, mất độ bóng và không giữ được lâu. Làm dừa dát vàng đòi hỏi sự kiên nhẫn gần như tuyệt đối”, anh Tú chia sẻ.

Từ những quả dừa bình thường qua bàn tay khéo léo của những người thợ, dừa được thay áo mới với nhiều kiểu dát vàng khác nhau. Bề mặt được tạo hình công, phượng, chữ tài lộc, trên đầu điểm xuyết những lông công hay những chiếc lá bắt mắt.

Năm nay, xưởng dự kiến đưa ra thị trường khoảng 6.000 sản phẩm, giá dao động từ 300.000 – 800.000 đồng/cặp. Những mẫu đặt riêng, yếu tố phong thủy cao có thể lên tới 1,2 – 1,5 triệu đồng/cặp và được bảo hành 1 đổi 1 trong vòng một tháng. Không chỉ là món hàng “hot” dịp Tết, dừa dát vàng còn được nhiều khách lựa chọn như lời chúc tài lộc, may mắn cho năm mới.

Nếu dừa dát vàng gây ấn tượng bởi vẻ lấp lánh, thì những chậu dừa bonsai của nghệ nhân Đậu Thanh Tùng (phường Bình Lợi, TPHCM) lại chinh phục người xem bằng nét ngộ nghĩnh, phá cách.

Tận dụng những trái dừa nhỏ, khó tiêu thụ của nông dân địa phương, anh Tùng kiên trì tạo hình bonsai và linh vật 12 con giáp. Từ một trái dừa khô đến khi thành tác phẩm hoàn chỉnh là hành trình kéo dài 8 tháng đến một năm. “Chỉ cần làm gãy chồi non là coi như bỏ. Công đoạn nào cũng phải canh đúng thời điểm”, anh Tùng nói.

Chuẩn bị cho Tết năm nay, anh cho ra mắt bộ sưu tập ngựa dừa với tạo hình tròn trịa, bụng phệ, dáng đứng lúng túng, đôi mắt tròn xoe hiền lành. Có chú còn được gắn thêm cánh vàng, cánh bạc như trong những câu chuyện thần thoại. Chính sự “không hoàn hảo có chủ ý” ấy lại khiến nhiều người bật cười và nhanh tay đặt mua. Theo anh Tùng, mục tiêu của sản phẩm không phải là vẻ đẹp chuẩn mực mà là cảm giác vui tươi: “Mỗi con ngựa dừa trước hết là một lời chúc an vui đầu năm”.

Dịp Tết này, cơ sở của anh Tùng dự kiến tung ra khoảng 200 con ngựa dừa, giá khoảng 500.000 đồng/sản phẩm. Tổng cộng gần 800 chậu dừa bonsai các loại, giá từ 250.000 đồng đến hơn 2 triệu đồng/chậu. Riêng mẫu ngựa “thiên thần” đã được khách đặt gần hết.

Các tin khác

Thí điểm điều chỉnh giao thông nút giao Cổ Linh - Đàm Quang Trung từ ngày 25/1

Thí điểm điều chỉnh giao thông nút giao Cổ Linh - Đàm Quang Trung từ ngày 25/1

Ngày 24/1, nhằm phục vụ thi công Dự án Đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh, phường Long Biên (Hà Nội), Sở Xây dựng Hà Nội thông báo sẽ thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Cổ Linh và nút giao Đàm Quang Trung - Cổ Linh từ ngày 25/1. Thời hạn cho đến khi có thông báo thay thế.
Công an cảnh báo nóng về "Facebook tick xanh"

Công an cảnh báo nóng về "Facebook tick xanh"

Dấu tích xanh trên Facebook vốn được xem là bảo chứng cho độ uy tín của tài khoản, nhưng giờ đây nó lại trở thành cái bẫy tinh vi khiến người dùng mất cảnh giác. Vụ việc một người đàn ông tại Hà Nội vừa mất hơn 300 triệu đồng khi mua vàng là hồi chuông cảnh báo khẩn cấp cho cộng đồng.
Mùa đào Tết ở Hồng Vân: Vụ hoa cuối của nhiều hộ trồng đào Hà Nội

Mùa đào Tết ở Hồng Vân: Vụ hoa cuối của nhiều hộ trồng đào Hà Nội

Khi Tết Nguyên đán cận kề, người trồng đào tại xã Hồng Vân (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn quyết định của vụ hoa Tết. Bên cạnh niềm hy vọng đào nở đúng dịp, nhiều hộ dân không khỏi tiếc nuối khi đây có thể là mùa đào cuối cùng, do một phần diện tích đất trồng đào sắp được thu hồi để triển khai các dự án.