Xã hội

Đưa cha mẹ đi học: Mô hình bán trú “chống cô đơn” tuổi già

Đưa cha mẹ "đi học"

Trước đây, cuộc sống của anh Tú (Hà Nội) luôn quay cuồng với công việc, còn mẹ anh - bà T. Hằng (94 tuổi) lại lặng lẽ trong ngôi nhà vắng.

"Mẹ tôi sống tình cảm, nhưng con cháu ai cũng bận rộn. Mỗi tối về nhìn mẹ loanh quanh một mình, tôi không khỏi chạnh lòng", anh chia sẻ. Ở tuổi xế chiều, bà Hằng bắt đầu lo sợ sau một lần vấp ngã: sợ đau ốm không ai biết, sợ cả ngày phải đối diện với bốn bức tường. Sau khi tìm hiểu, anh Tú đưa mẹ đến Phương Đông Asahi - mô hình nghỉ dưỡng dưỡng lão tại Hà Nội.

"Ban đầu mẹ tôi lắc đầu vì nghĩ dưỡng lão là nơi buồn tẻ, cô đơn. Nhưng khi biết có mô hình bán trú sáng đi chiều về, bà dần cởi mở hơn". Sau khi tham quan cơ sở vật chất hiện đại và tiếp xúc với đội ngũ nhân viên niềm nở, bà đã đăng ký gói bán trú 3 tháng. Từ đó, nếp sống gia đình cũng đổi thay: Hàng ngày, bà đến "lớp học bán trú"; tối trở về trong vòng tay con cháu, gia đình thêm rộn ràng bởi ai cũng có chuyện để kể.

Đưa cha mẹ đi học: Mô hình bán trú “chống cô đơn” tuổi già- Ảnh 1.

Nhiều gia đình lựa chọn bán trú dưỡng lão để cha mẹ được chăm sóc chu đáo hơn

Sự thay đổi ấy không chỉ là câu chuyện của riêng gia đình anh Tú mà còn là minh chứng cho sự chuyển mình của xã hội hiện đại: người cao tuổi được sống vui, sống khỏe, còn con cháu có thể an tâm làm việc. Gợi ý của TBT Tô Lâm về việc xây dựng mô hình dưỡng lão kiểu mới đã đánh dấu bước ngoặt, góp phần bình thường hóa việc ông bà vào dưỡng lão, như cách học sinh đến lớp, người lớn đi làm.

Lớp học Bán trú – Giải pháp "chống cô đơn" tuổi già tại Phương Đông Asahi

Vượt ra khỏi mô hình dưỡng lão truyền thống, Phương Đông Asahi tiên phong xây dựng không gian nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc người cao tuổi, đúng như tinh thần mà TBT Tô Lâm nhấn mạnh: nơi giúp ông bà sống vui, sống khỏe và kết nối cộng đồng.

Mỗi ngày từ 8h đến 17h, bà Hằng cùng các cư dân cao tuổi tham gia lịch trình khoa học, cân bằng giữa chăm sóc sức khỏe và tinh thần. Ngày mới bắt đầu bằng việc kiểm tra định kỳ, giúp theo dõi và điều chỉnh các vấn đề thể trạng. Sau đó là chuỗi hoạt động phong phú trong hệ sinh thái nghỉ dưỡng hoàn chỉnh như spa & massage, bơi lội… cùng các bữa ăn được thiết kế riêng theo thể trạng.

Đưa cha mẹ đi học: Mô hình bán trú “chống cô đơn” tuổi già- Ảnh 2.

Mô hình dưỡng lão "sáng đến chiều về" giúp bà Hằng duy trì tinh thần minh mẫn

Đặc biệt, khác với nhiều trung tâm dưỡng lão, Phương Đông Asahi là đơn vị tiên phong sở hữu khu tắm khoáng Onsen và xông hơi Jjim Jil Bang cao cấp. "Mỗi lần tắm khoáng nóng, xông hơi, tôi cảm thấy khỏe khoắn, nhẹ nhõm hơn hẳn. Các cháu thì tận tình, chu đáo, khiến tôi rất yên tâm" - bà Hằng chia sẻ.

Sau hơn một tháng cho mẹ "đi lớp", anh Tú vui vẻ cho biết: "Ban đầu, tôi sợ mẹ không quen. Nhưng từ ngày tham gia bán trú, mẹ như trẻ lại. Tối nào cũng kể chuyện về bạn bè, các hoạt động ca hát, ăn uống,… Thấy mẹ vui, tôi cũng yên tâm hơn rất nhiều".

Còn với bà Hòa (72 tuổi), đến Phương Đông Asahi là "kế hoạch đã bàn trước" cùng nhóm bạn đồng niên. "Bây giờ con cái đã lớn, chúng tôi rủ nhau đến đây tận hưởng tuổi già một chút. Hát hò, khiêu vũ, chơi trò chơi,… lại còn làm quen thêm nhiều bạn mới. Ở đây vừa vui, vừa khỏe, lại được sống đúng với lứa tuổi của mình", bà nói.

Đưa cha mẹ đi học: Mô hình bán trú “chống cô đơn” tuổi già- Ảnh 3.

Bà Hoà (72 tuổi) (đầu tiên từ trái sang) tham gia hoạt động câu lạc bộ cùng bạn bè

Thêm vào đó, điều khiến các cư dân an tâm khi tận hưởng cuộc sống tại đây chính là mô hình "Viện trong Viện". Ấn tượng khi thường xuyên được theo dõi sức khỏe, vợ chồng ông Mạnh (79 tuổi) tâm sự: "Người ta bảo con chăm cha không bằng bà chăm ông, mà đến đây thì cả hai vợ chồng tôi đều được chăm sóc kỹ lưỡng như nhau, có BVĐK Phương Đông ngay bên cạnh nên chúng tôi cứ thoải mái tận hưởng cuộc sống thôi".

Đưa cha mẹ đi học: Mô hình bán trú “chống cô đơn” tuổi già- Ảnh 4.

Người cao tuổi được tiếp cận trực tiếp hệ thống y tế chất lượng cao

Đưa cha mẹ đi học: Mô hình bán trú “chống cô đơn” tuổi già- Ảnh 5.

Phương Đông Asahi - miền sống hạnh phúc mới cho thế hệ tuổi vàng

Hình thành từ tâm nguyện giản dị mà lớn lao nhằm mang đến chốn an hòa cho người cao tuổi – Phương Đông Asahi không chỉ cung cấp hệ thống dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện, mà còn "viết tiếp thanh xuân" rực rỡ, để mỗi ngày trôi qua đều là một trải nghiệm đáng giá. Đây cũng là kim chỉ nam xuyên suốt chặng đường hình thành và phát triển, khi Phương Đông Asahi "cùng nhau thắp sáng những câu lạc bộ thi ca, nhạc họa, mỹ thuật, văn hóa… để giá trị tinh thần ấy trở thành di sản, là ngọn lửa truyền trao cho thế hệ mai sau, góp phần kiến tạo xã hội hạnh phúc và nhân văn", như Ông Nguyễn Thanh Việt, Chủ tịch Tổ hợp Y tế Phương Đông - Phức hợp Nghỉ dưỡng Dưỡng lão Phương Đông Asahi khẳng định.

Thông tin liên hệ:

Phức hợp Nghỉ dưỡng - Dưỡng lão Phương Đông Asahi

Địa chỉ: Số 9 Phố Viên, Đông Ngạc, Hà Nội

Hotline: 1900 5288 / 097 807 9356

Website: https://phuongdongasahi.vn

Các tin khác

Sau tuổi trung niên tôi nhận ra: Dù giàu hay nghèo cũng tránh quan hệ với 4 kiểu người này, EQ thấp còn làm hao mòn tinh thần

Một số người cho rằng tuổi trung niên là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời, cần sắp xếp hợp lý các mối quan hệ xã hội và dành thời gian cho những người thực sự đáng trân trọng. Cư dân mạng Trung Quốc đã thảo luận về 4 kiểu người họ sẽ ít quan hệ thân thiết khi bước vào tuổi trung niên.

Vietbank được vinh danh tại Asia Technology Excellence Awards 2025 với cải tiến nổi bật trong chuyển đổi số ngân hàng

Vừa qua tại Bangkok, Vietbank đã xuất sắc được vinh danh tại hạng mục Digital – Banking (Ngân hàng số) trong khuôn khổ Asian Technology Excellence Awards 2025 do Asian Business Review tổ chức, nhờ những cải tiến nổi bật với Hệ thống Quản trị Thông minh – Intelligent Management System (IMS) do chính đội ngũ Công nghệ thông tin của ngân hàng tự nghiên cứu và phát triển.

Diễn biến mới nhất vụ "xây nhà nhầm" trên đất người khác ở Hải Phòng

Thay vì trao trả đất cho người bị xây nhầm, ông Đỗ Văn Hữu ( ở phường Thiên Hương, TP Hải Phòng) đã có đơn kháng cáo bản án dân sự sơ thẩm trong vụ " xây nhầm nhà" trên đất của người khác mà ông là bị đơn. Được biết, TAND TP Hải Phòng đã tiếp nhận đơn kháng cáo của ông Hữu. Theo đánh giá, chiêu thức này vốn là quyền của bị đơn nhưng nó cũng là cách để kéo dài việc giải quyết vụ án.