Xã hội

Dòng người đổ về phủ Tây Hồ lúc rạng sáng

VIDEO: Người dân Thủ đô chen chân lễ phủ Tây Hồ lúc 0h mùng 1 âm lịch cuối năm.
Dòng người đổ về phủ Tây Hồ lúc rạng sáng- Ảnh 1.

Với quan niệm đầu năm xin lộc, cuối năm trả lễ, đúng 0h 19/1 (mùng 1 âm lịch cuối cùng của năm Ất Tỵ), nhiều người dân đã có mặt tại phủ Tây Hồ để làm lễ tạ.

Dòng người đổ về phủ Tây Hồ lúc rạng sáng- Ảnh 2.

Dòng người đổ về phủ Tây Hồ lúc rạng sáng- Ảnh 3.

Dòng người đổ về phủ Tây Hồ lúc rạng sáng- Ảnh 4.

Nhiều người cho rằng làm lễ tạ vào thời khắc đầu tiên của mùng 1 âm lịch cuối cùng của năm sẽ linh thiêng hơn, cầu mong công việc, kinh doanh tiếp tục thuận lợi trong năm mới. Vì vậy, người đi lễ đều chuẩn bị lễ vật chu đáo để thể hiện lòng thành.

Dòng người đổ về phủ Tây Hồ lúc rạng sáng- Ảnh 5.

Đồ lễ được các sạp bên ngoài cổng bán theo mâm. Mỗi mâm lễ có giá khoảng 150.000 - 300.000 đồng.

Dòng người đổ về phủ Tây Hồ lúc rạng sáng- Ảnh 6.

Dòng người đổ về phủ Tây Hồ lúc rạng sáng- Ảnh 7.

Lúc 0h, do Phủ Tây Hồ chưa mở cửa, người dân phải đứng ngoài cổng vái vọng từ phía ngoài phủ.

Dòng người đổ về phủ Tây Hồ lúc rạng sáng- Ảnh 8.

Dù không gian chật hẹp, khu vực làm lễ không xảy ra chen lấn, xô đẩy; người dân trật tự, yên lặng hành lễ.

Dòng người đổ về phủ Tây Hồ lúc rạng sáng- Ảnh 9.

Đinh Khang (phường Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: "Dịp cuối năm mình tìm đến phủ để cầu sức khỏe cho gia đình và mong công việc làm ăn trong thời gian tới gặp nhiều thuận lợi".

Dòng người đổ về phủ Tây Hồ lúc rạng sáng- Ảnh 10.

Dòng người đổ về phủ Tây Hồ lúc rạng sáng- Ảnh 11.

Mọi người thành kính vái vọng.

Dòng người đổ về phủ Tây Hồ lúc rạng sáng- Ảnh 12.

Ai nấy đều mong muốn những vận hạn năm cũ qua đi, điều tốt đẹp, may mắn sẽ đến trong năm mới.

Dòng người đổ về phủ Tây Hồ lúc rạng sáng- Ảnh 13.

Càng về sáng, lượng người đổ về phủ Tây Hồ càng đông, có thời điểm chật kín khu vực.

Dòng người đổ về phủ Tây Hồ lúc rạng sáng- Ảnh 14.

Do quá đông nên nhiều người phải bê lễ lên cao tránh va chạm.

Dòng người đổ về phủ Tây Hồ lúc rạng sáng- Ảnh 15.

Anh Tiến Dũng cho biết, năm qua công việc tương đối ổn định nên đến phủ Tây Hồ làm lễ tạ. “Trời còn tờ mờ sáng nhưng người đi lễ đã rất đông, ai cũng thành tâm cầu mong một năm mới bình an”.

Dòng người đổ về phủ Tây Hồ lúc rạng sáng- Ảnh 16.

Các điểm viết sớ chữ Nho, xem tay thu hút đông người dân đến lễ.

Dòng người đổ về phủ Tây Hồ lúc rạng sáng- Ảnh 17.

Phủ Tây Hồ là một trong những địa điểm tâm linh quan trọng trong đời sống tinh thần người Hà Nội, thờ Chúa Liễu Hạnh - người được triều nhà Nguyễn phong là “mẫu nghi thiên hạ”, một trong “Tứ bất tử” của Việt Nam. Vào ngày Rằm, mùng 1 hàng tháng, người dân thường đến đây để thắp hương, dâng lễ cầu bình an.

Các tin khác

Sơ duyệt màn pháo hoa nghệ thuật quy mô lớn tại Hà Nội

Bầu trời khu vực sân vận động Mỹ Đình tối 18/1 rực sáng với màn pháo hoa. Đây là điểm nhấn trong buổi sơ duyệt Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Huy động 200 cảnh sát khám xét đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả với quy mô gần 1.800 tỷ đồng

Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) và Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả với quy mô đặc biệt lớn, hoạt động trên phạm vi cả nước.

Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả doanh thu 1.800 tỷ đồng: Khởi tố Tổng Giám đốc Đoàn Trung Đức

Công an đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả quy mô đặc biệt lớn do Tổng Giám đốc Công ty Medistar Việt Nam cầm đầu, hoạt động suốt 13 năm, bán hàng trăm tấn sản phẩm giả ra thị trường với doanh thu gần 1.800 tỷ đồng.