Phong cách sống

Đón tuổi 73, nhà thiết kế Vera Wang trẻ quá sức tưởng tượng, da láng mịn ngỡ ngàng


Đón tuổi 73, nhà thiết kế Vera Wang trẻ quá sức tưởng tượng, da láng mịn ngỡ ngàng - Ảnh 1.
Hôm thứ Hai (27/6), Vera Wang bước sang tuổi 73. Bà tổ chức một bữa tiệc karaoke màu hồng ở thành phố New York (Mỹ). Trên trang Instagram, nhà thiết kế thời trang người Mỹ gốc Hoa chia sẻ những hình ảnh đáng nhớ trong bữa tiệc mừng sinh nhật này.
Đón tuổi 73, nhà thiết kế Vera Wang trẻ quá sức tưởng tượng, da láng mịn ngỡ ngàng - Ảnh 2.
Qua những bức ảnh, ngoài không gian bữa tiệc lộng lẫy, xa hoa, điều khiến dân mạng chú ý nhất là ngoại hình "không tuổi" của Vera Wang. Trong ảnh, bà mặc trang phục màu hồng thời thượng, tóc nhuộm hồng, đeo vương miện và đi đôi sandal siêu cao gót màu bạc.

Đón tuổi 73, nhà thiết kế Vera Wang trẻ quá sức tưởng tượng, da láng mịn ngỡ ngàng - Ảnh 3.

Nếu chỉ nhìn ảnh, không ai nghĩ nhà thiết kế váy cưới đình đám đã ngoài thất tuần, mà như mới U40. Không chỉ gương mặt trẻ trung, bà còn sở hữu thân hình nuột nà, làn da láng mịn đáng ngưỡng mộ.

Đón tuổi 73, nhà thiết kế Vera Wang trẻ quá sức tưởng tượng, da láng mịn ngỡ ngàng - Ảnh 4.

Ở phần bình luận, đông đảo người hâm mộ gửi lời chúc mừng, đồng thời trầm trồ trước ngoại hình trẻ trung của bà Wang. Một số người còn hỏi bí quyết giữ gìn tuổi xuân là gì.

Đón tuổi 73, nhà thiết kế Vera Wang trẻ quá sức tưởng tượng, da láng mịn ngỡ ngàng - Ảnh 5.

Bên cạnh đó, một bộ phận cho rằng, vẻ ngoài của Vera Wang không thật, mà là nhờ phẫu thuật thẩm mỹ cộng với công nghệ photoshop: "Bà ấy chưa bao giờ có một gương mặt hấp dẫn", "Bí quyết là photoshop. Tôi đã nhìn thấy bà ấy ngoài đời và bà ấy trông không giống trong ảnh", "Điều bạn cần là bộ lọc, photoshop và phẫu thuật"... Số khác chê Vera Wang quá gầy.

Đón tuổi 73, nhà thiết kế Vera Wang trẻ quá sức tưởng tượng, da láng mịn ngỡ ngàng - Ảnh 6.

Từ lâu, Vera Wang đã nổi tiếng với ngoại hình thách thức thời gian. So sánh giữa hai bức ảnh chụp năm 1989 và năm 2020, gần như không có sự khác biệt. Vera sau này còn được đánh giá sành điệu và thời thượng hơn.

Đón tuổi 73, nhà thiết kế Vera Wang trẻ quá sức tưởng tượng, da láng mịn ngỡ ngàng - Ảnh 7.

Vera Wang là nhà thiết kế người Mỹ gốc Hoa được sinh ra ở New York. Bà được mệnh danh là "nữ hoàng váy cưới", từng thiết kế váy cưới và vương miện cho loạt tên tuổi đình đám như Chelsea Clinton, Ivanka Trump, Mariah Carey, Victoria Beckham, Avril Lavigne, Jennifer Lopez, Jennifer Garner, Sharon Stone, Sarah Michelle Gellar, Hilary Duff, Kate Hudson, Kim Kardashian... Ngoài ra, cựu Đệ nhất Phu nhân Mỹ Michelle Obama từng mặc trang phục dạ hội của bà. Trong ảnh, bà Vera vào năm 1996 và năm 2022.

Các tin khác

Tận dụng chất liệu cũ cải tạo công trình hiện đại 600m2 tại Sơn La

Tận dụng chất liệu cũ cải tạo công trình hiện đại 600m2 tại Sơn La

Ngôi nhà như là sự tiếp nối của cánh đồng lúa cho những khoảng xanh, màu đỏ của ngói mới và ngói cũ hòa vào nhau tạo cho công trình có một nét đặc biệt, lạ mắt nhưng hòa hợp. Mục đích của việc thiết kế là cải tạo ngôi nhà để tạo ra một không gian riêng rẽ, đảm bảo được công việc kinh doanh cũng như môi trường sống cho các thành viên trong gia đình.
Nữ giám đốc cá tính đứng sau những thương vụ nghệ thuật hàng triệu USD của châu Á: "Đến giờ mẹ vẫn chỉ nghĩ tôi chưa đói ăn là may"

Nữ giám đốc cá tính đứng sau những thương vụ nghệ thuật hàng triệu USD của châu Á: "Đến giờ mẹ vẫn chỉ nghĩ tôi chưa đói ăn là may"

“Năm 18 tuổi, một thân một mình quyết định tới London theo học nghệ thuật, mẹ tôi đã nói thẳng: Cha mẹ tốn công nuôi ăn học đến từng này tuổi, cuối cùng con lựa chọn một công việc không kiếm nổi ra tiền như thế à?” - Adeline Ooi, Giám đốc khu vực châu Á của Art Basel, chia sẻ về quyết định trọng đại đã thay đổi cuộc đời mình.
Những chàng trai, cô gái trẻ "đổi đời" nhờ... hoa

Những chàng trai, cô gái trẻ "đổi đời" nhờ... hoa

Mê mẩn loài hoa cẩm cù, anh công an viên ở Bình Phước tạo dựng vườn hoa với hơn 300 loại, mỗi năm thu nhập hơn trăm triệu đồng; bỏ nghề hướng dẫn viên du lịch, cô gái 9x về khởi nghiệp mở cửa hàng hoa khô....