Phong cách sống

“Đối thủ” của Trấn Thành bị lừa tiền tỷ: “Người đó bảo sẽ phá tôi đến cùng”

Mới đây, tại chương trình Người đặc biệt, người được cho là đối thủ của Trấn Thành trong thị trường phim chiếu Tết là đạo diễn Phạm Hoàng Nam đã tâm sự về khó khăn khi thực hiện bộ phim Đèn âm hồn.

“Đối thủ” của Trấn Thành bị lừa tiền tỷ: “Người đó bảo sẽ phá tôi đến cùng”- Ảnh 1.

Phạm Hoàng Nam

Anh nói: “Tôi được biết đến với kênh Youtube Hãy thách thức tôi. Chữ đó vận vào cả sự nghiệp lẫn cuộc đời tôi, từ làm Youtube tới làm phim.

Đầu tiên, tôi nghĩ mình là đạo diễn mới thì phải tập trung vào kịch bản. Quá trình làm kịch bản của tôi kéo dài tận 3 năm. Tôi trải qua rất nhiều kịch bản trước khi đến với Đèn âm hồn.

Tôi phải bỏ nhiều tiền bạc, công sức để mời biên kịch chuyên nghiệp tới làm các kịch bản trước nhưng không thu lại được gì. Tôi mất một khoản tiền rất lớn mới đến được với Đèn âm hồn.

Sau khi có được kịch bản Đèn âm hồn, tôi cầm vào Sài Gòn tìm các đối tác là người chuyên nghiệp. Họ hoài nghi về một Youtuber như tôi. Họ đánh đồng người làm Youtuber là người làm clip nhí nhố, không chỉn chu. Họ quay lưng lại, không muốn giúp tôi. Thậm chí, tôi sẵn sàng bỏ tiền thuê họ làm nhưng họ cũng không chịu, hoài nghi.

“Đối thủ” của Trấn Thành bị lừa tiền tỷ: “Người đó bảo sẽ phá tôi đến cùng”- Ảnh 2.

May mắn, tôi có người bạn làm trong nghề nhận giúp tôi. Có bao tiền tôi đưa hết cho người đó để họ tiêu. Sau hơn một tháng, người đó thông báo với tôi không làm nữa trong khi tiền tiêu hết rồi.

Người đó còn muốn ngược lại rằng tôi phải bù lại 500 triệu nữa. Tôi hốt hoảng và bảo người đó cùng ngồi xuống giải quyết. Tôi muốn mọi thứ phải nhanh chóng, dứt điểm luôn. Tôi vừa mất tiền tỷ, lại mất thêm 500 triệu nữa là quá sức, coi như mất trắng, nên không chịu.

Tôi vừa đầu tư 600 triệu cho cơ sở của người đó xong, nên khi họ đòi thêm 500 triệu thì tôi khấu trừ vào 600 triệu đó. Nhưng người đó không đồng ý, phá tôi.

Họ gọi điện cho tất cả mọi người trong ekip của tôi, nói rằng không làm nữa. Ngay trong chuyến bay của mọi người từ Sài Gòn ra Hà Nội để lên Cao Bằng, người đó đã lập một group Zalo, add cả trăm người trong ekip của tôi vào rồi nói không làm nữa.

Tôi khá căng thẳng, không biết cả trăm người đó có nghi ngờ tôi không vì họ mới lần đầu làm với tôi, lại toàn là người trong nghề. Tôi chỉ nhắn lại một câu với người kia rằng: “Đây đều là những người làm ăn đàng hoàng và có hợp đồng hết rồi, bạn đe dọa cũng bằng thừa”.

Và đúng là mọi người đều rất tin tưởng tôi, nên những lo lắng của tôi là thừa. Nhưng tôi vẫn lo vì người đó bảo sẽ phá tôi đến cùng”.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm