Đội chữa cháy tiền tỷ của lão nông Đồng Tháp
Tự bỏ gần 1,5 tỷ đồng sắm 6 máy bơm công suất lớn, ông Phạm Văn Nùng lập đội tình nguyện dập tắt hơn 20 đám cháy tại địa phương suốt 5 năm qua.
Sáng đầu tháng 10, ông Phạm Văn Nùng, 54 tuổi, chủ cửa hàng vật tư nông nghiệp tại chợ Tân Thạnh mở cửa đón khách. Khi vãn người, ông lại đi vào khu vực chứa dàn thiết bị chữa cháy, sắp xếp, lau chùi, bảo trì. Kể cả khi bận rộn, ông dành riêng sáng chủ nhật kiểm tra, sạc pin, tra dầu nhớt. "Giật máy phải nổ liền, cứu lửa mà trục trặc là hỏng việc", ông nói.
Hơn 20 năm trước, chứng kiến cha vợ luôn cẩn thận dự phòng máy bơm nước dập lửa, ông Nùng nhận ra tầm quan trọng của việc phòng hỏa hoạn. Từ đó, ông ấp ủ dự định trang bị một hệ thống chữa cháy chuyên nghiệp để bảo vệ gia đình và xóm giềng.
Ông Hai Nùng (trái) kiểm tra thiết bị chữa cháy được ông đầu tư nhiều năm qua. Ảnh: Thanh Thảo
Năm 2021, ông mua chiếc máy bơm Tohatsu qua sử dụng của Nhật Bản với giá 85 triệu đồng. Không lâu sau, hàng xóm cách nhà chừng 70 m xảy ra cháy, ông mang máy ra phun. Lần đầu thiết bị ra hiện trường, ông nhận ra giá trị thực sự của chúng. "Lửa được dập, chủ nhà ôm tui vừa khóc vừa cảm ơn", ông Nùng kể.
Cũng từ khoảnh khắc này, ông bắt đầu dành tiền để xây dựng bộ thiết bị chữa cháy. Ông sắm thêm 6 máy bơm, một nửa trang bị cho gia đình người con, một nửa để sẵn ở nhà trong tư thế "sẵn sàng chiến đấu với giặc lửa".
Cả 6 máy bơm nước của ông Nùng đều thuộc dòng công suất lớn, khả năng bơm 1.200 - 1.400 lít nước mỗi phút, vòi phun xa 30 m và có thể kéo dây tiếp nước từ khoảng cách 500 m. Trung bình mỗi giờ chữa cháy, máy tiêu hao 20 lít xăng. Ông còn trang bị bộ đàm để điều phối các thành viên, còn đồ bảo hộ do địa phương hỗ trợ. 5 năm qua, những phương tiện chữa cháy đó đã dập được 22 vụ hỏa hoạn.
Chứng kiến những lần chữa cháy hiệu quả của ông Nùng, 20 người dân trong vùng đã xin gia nhập. Ngày 14/8, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tình nguyện Hai Nùng được chính quyền địa phương hoàn tất thủ tục thành lập và tổ chức tập huấn bài bản.
Một buổi tập huấn của Đội chữa cháy Hai Nùng, tháng 8/2026. Ảnh: Thanh Thảo
Những năm qua, đội trở thành lực lượng hỗ trợ đắc lực cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp. Gần nhất, khi một xưởng may trên quốc lộ 30 bốc cháy, ông Nùng điều động 4 máy bơm lên tiếp ứng. Đội hút nước từ ao gần đó, liên tục phun làm mát từ sáng đến chiều để khống chế hỏa hoạn. Trước đó, trong vụ cháy gần công ty thủy sản ở huyện Tam Nông, đội cũng có mặt kịp thời, chạy hết công suất 2 máy bơm trong 10 phút để cứu được một nửa căn nhà liền kề.
Ông Nùng đặt ra nguyên tắc nghiêm ngặt cho các thành viên: tuyệt đối không liều lĩnh. Nếu đến sớm, đội sẽ nỗ lực dập lửa. Trường hợp đám cháy đã bùng phát mạnh, nhiệm vụ ưu tiên là phun nước kìm hãm, ngăn cháy lan sang nhà lân cận và nhường phần việc nghiệp vụ cho lực lượng chuyên nghiệp.
Sau 5 năm đầu tư, ông Hai có tổng cộng 6 hệ thống chữa cháy công suất lớn. Ảnh: Thanh Thảo
Ông Nguyễn Phước Triều, thành viên đội chữa cháy, cho biết bà con trong xã rất ủng hộ mô hình này. Hàng tháng, tiền xăng dầu, bảo trì thiết bị từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng đều do ông Nùng tự chi trả từ nguồn thu nhập kinh doanh vật tư.
Theo Trung tá Võ Minh Ni, Phó trưởng Công an xã Tân Thạnh, đóng góp của ông Nùng và đội tình nguyện góp phần nâng cao năng lực ứng phó sự cố tại chỗ của địa phương.
Gần 60 tuổi, ông Nùng dự tính sau này sẽ chuyển giao toàn bộ số thiết bị hiện có cho thế hệ trẻ trong đội để tiếp tục duy trì hoạt động hỗ trợ cộng đồng.

