Ở tuổi 30, trung vệ Nguyễn Thành Chung dường như đã tròn đầy mọi mảnh ghép hạnh phúc: sự nghiệp thi đấu đỉnh cao trong màu áo Hà Nội FC lẫn Đội tuyển Quốc gia, một căn biệt thự khang trang và hơn hết là một mái ấm tràn ngập tiếng cười bên người vợ xinh đẹp cùng hai cậu con trai kháu khỉnh. Suy cho cùng, đi qua những bão giông hay hào quang sân cỏ, ước nguyện lớn nhất của một đời người cũng chỉ cần trọn vẹn đến thế.
Thế nhưng, ít ai biết rằng để chạm tay vào hai chữ "trọn vẹn" ấy, nam trung vệ sinh năm 1997 đã phải đi qua một tuổi thơ đầy nhọc nhằn. Thành Chung trải qua những năm tháng thơ ấu trong một gia đình không trọn vẹn. Năm 10 tuổi, cậu bé Thành Chung ngày ấy rời quê nhà theo đuổi giấc mơ bóng đá, cùng mẹ khăn gói xuống Hà Nội. Để nuôi con ăn học và theo đuổi đam mê, mẹ anh đã trải qua không ít vất vả, thuê một góc nhỏ vừa bán hoa vừa bán nước trang trải qua ngày.
