Kinh doanh

Độc lạ "chợ 5 ngàn" ở Đà Nẵng

 - Ảnh 1.

Ngay cạnh trung tâm xã Tây Giang, từ sáng sớm, "chợ 5 ngàn" đã mở phiên. Không biển hiệu, không quầy sạp cầu kỳ, chợ chỉ đơn giản là vài chiếc bàn tre cũ kỹ, vài tấm ni lông trải dưới đất. Người bán là bà con từ các thôn bản, xách theo gùi, bày ra những gì vừa thu hoạch từ nương rẫy như mớ rau, vài trái bắp, ít măng, nải chuối rừng hay những quả thơm chín vàng. Tất cả đều được “niêm yết” một cách giản dị, đồng giá 5.000 đồng.

 - Ảnh 2.

Phiên "chợ 5 ngàn" bày bán đủ loại sản vật núi rừng mà bà con mang xuống.

 - Ảnh 3.

Bà Riah Thị Tinh (80 tuổi) đã quen với phiên chợ 5 ngàn từ hơn 3 năm nay. Gùi của bà chỉ vài mớ rau rừng, chục quả trứng gà và ít trái thơm mới bẻ. "Ở đây toàn đồ nhà trồng, không thuốc gì hết nên các cứ yên tâm mua. Bán chợ chẳng lời lãi bao nhiêu, nhưng vui vì có dịp gặp gỡ bà con, đổi vài đồng mua muối, mua dầu sinh hoạt hằng ngày", bà Tinh bảo.

 - Ảnh 4.

Với bà Tinh, đi chợ không chỉ để bán hàng mà còn là một niềm vui, một cuộc “đi chơi” đúng nghĩa. Sáng nào cũng vậy, bà gùi hàng xuống chợ, gặp người quen là chào hỏi, hỏi thăm chuyện nương rẫy, chuyện con cháu. Bán hết hay chưa cũng không quan trọng, vui nhất vẫn là được ngồi giữa sân chợ, nghe tiếng cười rộn rã vang vọng giữa núi rừng còn mờ sương. “Chợ 5 ngàn là vậy đó, ít tiền mà nhiều niềm vui,” bà Tinh nói.

 - Ảnh 5.

Ở đây, 5.000 đồng không chỉ là tiền, mà là một cách trao đi tình cảm. Người bán không lo trả giá, người mua không sợ bị đắt. Tất cả diễn ra nhẹ nhàng, chậm rãi như nhịp sống hiền hòa giữa núi rừng Trường Sơn.

 - Ảnh 6.

Với du khách phương xa, "chợ 5 ngàn" là một đặc sản văn hóa, bước vào chợ như bước vào miền ký ức trong trẻo, nơi vật chất nhường chỗ cho tình làng nghĩa xóm và những nụ cười mộc mạc.

 - Ảnh 7.

 - Ảnh 8.

 - Ảnh 9.

Những nải chuối rừng, mớ măng non hay củ gừng đều được bày bán đồng giá 5.000 đồng.

 - Ảnh 10.

Chủ tịch UBND xã Tây Giang Arất Blúi cho biết, "chợ 5 ngàn" đã hình thành từ lâu, chủ yếu bày bán những đặc sản núi rừng do bà con tự trồng trong vườn hoặc hái từ rừng. Những mớ rau rừng, nải chuối, quả thơm đều là đồ sạch, giá phải chăng nên khách qua đường hay du khách ghé ngang cũng thường mua về làm quà. "Phiên chợ nhỏ này không chỉ giúp bà con tiêu thụ sản vật, mà còn là nét văn hóa đặc trưng, giữ cho nhịp sống miền sơn cước thêm bình dị và gần gũi", ông Blúi nói.

Các tin khác

Ai cần hạn chế ăn bún?

Bún là món ăn quen thuộc, tiện lợi nhưng nếu không cẩn trọng trong lựa chọn và sử dụng, người tiêu dùng có thể đối mặt nhiều rủi ro sức khỏe nghiêm trọng.

Gia đình mất cùng lúc 3 con nhỏ trong đêm sạt lở ở Điện Biên

"Tối hôm trước, các cháu còn gọi điện, bảo tôi về đi vì nhớ mẹ quá. Tôi dỗ: "Đến tháng 9, các con vào năm học rồi mẹ về, mẹ mua điện thoại, xe đạp, đồ chơi cho. Tôi không ngờ... đó lại là cuộc gọi cuối cùng", chị Sùng Thị Ly (SN 1997, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên) nghẹn ngào kể.

Trò chuyện với Nam Long và cuộc dạo chơi của một CGO 13 tuổi

Nguyễn Nam Long - 13 tuổi, hiện đang giữ vị trí Giám đốc Tăng trưởng (CGO) tại startup công nghệ Opla CRM ở TP HCM. Từ một mùa hè "cày game đến chán", Long đã tự tìm đến thế giới lập trình, biến những video trên YouTube thành người thầy và chiếc máy tính thành phòng thí nghiệm. Mùa hè này, Long chọn một thử thách lớn hơn: dẫn dắt chiến lược phát triển cho một sản phẩm công nghệ với mục tiêu chinh phục thị trường quốc tế.

Tổng thống Trump ra tối hậu thư, loạt doanh nghiệp cuống cuồng

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tung ra tối hậu thư yêu cầu các tập đoàn dược phẩm lớn cam kết giảm giá thuốc tại Mỹ xuống mức thấp tương đương với các quốc gia phát triển khác. Động thái mạnh tay này khiến cả ngành dược chao đảo, trong bối cảnh ông Trump cảnh báo sẽ dùng mọi biện pháp nếu không được đáp ứng.