Xã hội

Điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong trong tư thế quỳ gối giữa rừng ở Bình Dương

Tóm tắt:

  • Người đàn ông mượn xe máy người thân rồi mất tích đến chết trong rừng Bình Dương.

  • Chiều 6/5, thi thể anh được tìm thấy trong tư thế quỳ gối, mặt chúi xuống đất.

  • Công an phát hiện kim tiêm đã qua sử dụng gần thi thể nạn nhân.

  • Nạn nhân 35 tuổi, vừa về nước sau thời gian lao động ở Nhật Bản.

  • Gia đình báo mất liên lạc từ tối 5/5 khi anh H. mượn xe máy đi đâu đó.

Báo Xây dựng đưa tin, tối 6/5, Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường vụ người đàn ông tử vong bất thường trong khu rừng để điều tra nguyên nhân.

Khoảng 15h cùng ngày, một người dân tên L. phát hiện một chiếc xe máy bỏ lại trong khu rừng gần cổng Công viên Lịch sử - Văn hoá Dân tộc TP.HCM (phường Bình Thắng, TP. Dĩ An, Bình Dương).

Điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong trong tư thế quỳ gối giữa rừng ở Bình Dương- Ảnh 1.

Công an khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của người đàn ông. Ảnh: Báo Xây dựng.

Ông L. tiến lại kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế quỳ gối, mặt chúi xuống đất. Cách đó vài mét có chiếc điện thoại, ví tiền.

Nhận tin báo, công an có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Nạn nhân được xác định là anh L.V.H. (35 tuổi, quê Tiền Giang). Qua khám nghiệm, công an phát hiện một kim tiêm đã qua sử dụng ở gần tay trái của nạn nhân.

Người thân của anh H. kể, anh H. đi lao động ở Nhật vừa về nước được ít ngày. Ngày 4/5, anh H. đến chơi tại bãi xe của người anh ruột ở gần hiện trường.

Tối 5/5, khi gia đình chuẩn bị ăn cơm, anh H. bỗng hỏi mượn xe máy của người thân và nói "đi đây tí", rồi anh H. mất liên lạc cho tới khi vụ việc được người dân phát hiện, theo Dân trí.

Nguyên nhân đang được công an điều tra làm rõ.  

Các tin khác

Đại lễ Vesak 2025: Vì một thế giới hòa bình

Đại lễ Vesak 2025: Vì một thế giới hòa bình

Ngày 6.5, đại lễ Vesak lần thứ 20 năm 2025 khai mạc trọng thể ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM. Năm nay là lần thứ tư VN vinh dự đăng cai, cũng là lần đầu tiên đại lễ được tổ chức tại TP.HCM.
Công trình công – quản trị tư

Công trình công – quản trị tư

"Xây xong rồi để đấy" – cụm từ ấy đang dần trở thành nỗi ám ảnh quen thuộc khi nói đến không ít công trình văn hóa, thể thao, giao thông ở nước ta.
Cổ tích ở Trường Sa: Có chết cũng phải đưa bộ đội về

Cổ tích ở Trường Sa: Có chết cũng phải đưa bộ đội về

Đầu tháng 11.1978, toàn Quân chủng Hải quân xôn xao trước thông tin: '7 cán bộ chiến sĩ đảo Phan Vinh (Trường Sa) bị sóng cuốn ra biển, không đồ ăn nước uống nhưng đã chống chọi, giành giữ sự sống sau 8 ngày 7 đêm và được cứu vớt an toàn'.