Khoảng 5 năm trước, Vy Hằng (24 tuổi) đi du lịch Hàn Quốc cùng mẹ. Trên chuyến bay về, mẹ con cô bị sắp xếp ghế ngồi tách đoàn và vô tình ngồi cạnh một chàng trai trẻ. Đó chính là Chang Young (lập trình viên IT, Hàn Quốc) và cũng là chồng của Hằng hiện tại.
Chang Young đi cùng 1 người bạn sang Việt Nam chơi. Khi máy bay hạ cánh, bạn của anh chàng vô tình để quên đồ cá nhân ở chỗ ngồi. Sau khi nghe loa thông báo và số hàng ghế quen quen, lại thấy 2 chàng trai người Hàn Quốc ngồi gần mình trên máy bay đang hốt hoảng nên Hằng đã đề nghị giúp đỡ.




















