Kỹ năng sống

Đến tuổi trung niên, bạn phải làm được 3 ĐIỀU này, đời mới an nhiên và hạnh phúc

Điều quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi người là thái độ sống. Cũng có thể nói, tâm thái ra sao, đời người thế đó.

Đối với một người ở độ tuổi trung niên, buồn đau là chuyện xa xỉ, nhiệt huyết cũng chẳng còn như thời thanh xuân phơi phới. Nhiều nhất chính là cảm giác chiêm nghiệm nửa vời, vừa cảm nhận được bản thân đã có tuổi vừa mong muốn níu kéo thanh xuân.

Con người đến tuổi trung niên sẽ trải qua rất nhiều chuyện, đối diện với nhiều chọn lựa. Giữ tâm thái vững vàng và lạc quan là điều cần thiết hơn bao giờ hết.

Cách sống đúng đắn nhất của người trung niên là phải làm được 3 điều sau đây:

Đến tuổi trung niên, bạn phải làm được 3 ĐIỀU này, đời mới an nhiên và hạnh phúc - Ảnh 1.

1. Giữ gìn sức khỏe tốt

Sức khỏe là nguồn vốn cơ bản nhất của mọi cuộc cách mạng, phát triển và thay đổi số phận.

Sở hữu cơ thể căng tràn sức sống mới có đủ sức lực theo đuổi cuộc sống mình mong muốn. Có tiền mà không có sức khỏe thì làm chuyện gì cũng hoài công.

Làm người, phải biết phân nặng nhẹ, thấu hiểu cái gì mới quan trọng nhất, không vì những chuyện vụn vặt và chi li mà làm tổn hại đến sức khỏe của bản thân.

Mệt mỏi dài lâu, sức khỏe lụi tàn, còn tiêu tốn tiền bạc nhiều hơn kiếm được.

Con người sống ở đời đương nhiên phải biết kiếm tiền, đồng thời xem trọng sức khỏe. Duy trì 2 điều này ở trạng thái cân bằng mới sống ngày một tốt hơn.

Liều mạng làm việc có đúng đắn không? Mặc dù không thể đánh giá tính đúng sai vì đây hoàn toàn là lựa chọn của mỗi người. Nhưng đến khi bạn đã sở hữu mọi thứ, mà sức khỏe lại xuống dốc trầm trọng, bạn mới nhận ra nỗ lực trước đó có ý nghĩa không.

Đến tuổi trung niên, chúng ta càng phải trân quý cơ thể hơn. Bản thân gánh vác nhiều thứ đã rất mệt mỏi rồi, đừng bạc đãi chính mình bằng thái độ lơ là với sức khỏe nữa. Sống khỏe mạnh, mọi thứ mới có ý nghĩa thật sự.

Đến tuổi trung niên, bạn phải làm được 3 ĐIỀU này, đời mới an nhiên và hạnh phúc - Ảnh 2.

2. Chăm sóc gia đình thật tốt

Ở cái tuổi không lớn mà cũng không nhỏ này, đa số người đều phải chịu trách nhiệm với gia đình, không chồng con cũng là bố mẹ hoặc anh chị em.

Gia đình là nơi chúng ta cảm thấy an toàn nhất, cũng là tấm lưng để chúng ta dựa vào. Chúng ta cố gắng đến vậy đều là vì cho người thương yêu có cuộc sống tốt hơn.

Gia đình không hòa thuận thì nỗ lực cũng thành vô ích. Bạn làm nhiều đến mấy cũng không có động lực, thậm chí mục tiêu phấn đấu cũng chẳng có.

Thời trẻ bận bịu xông pha và trải nghiệm, nhất thời bỏ quên những người thương yêu nơi quê nhà. Đến tuổi trung niên, chiêm nghiệm nhiều mới biết còn bố còn mẹ là điều may mắn. Do đó, cần phải giữ liên lạc với gia đình, chia sẻ và thấu hiểu nhiều hơn, bận đến mấy cũng không được bỏ qua những người đang mong ngóng mình từng ngày.

Mối quan hệ nào cũng cần được duy trì và tôn trọng. Đừng bao giờ cho rằng người thân sẽ hiểu bạn nên không cần phải quá ân cần hay chăm sóc.

Cuộc sống bận rộn khiến chúng ta dễ dàng quên đi sơ tâm, bỏ những điều trân quý phía sau. Người có thể chu toàn được cả công việc lẫn gia đình mới thông minh và xuất chúng thật sự.

Đến tuổi trung niên, bạn phải làm được 3 ĐIỀU này, đời mới an nhiên và hạnh phúc - Ảnh 3.

3. Tâm thái vững vàng

Biết sống là một loại năng lực, cũng là một dạng tâm thái.

Chỉ cần tâm thái lạc quan, vững vàng thì chuyện gì cũng sẽ vượt qua. Biết cách buông bỏ và sống cho thực tại, cuộc đời suôn sẻ đến bất ngờ.

Nhiều lúc, chúng ta không thể hạnh phúc đều là vì có vấn đề trong cách nhìn nhận.

Chuyện gì cũng nên suy nghĩ ở nhiều góc độ khác nhau thì cảm xúc cũng không giống nhau.

Cảnh buồn người có vui đâu bao giờ? Mọi thứ trước mắt tốt hay xấu đều do cách bạn nhìn nhận. Đôi khi, chẳng có chuyện đúng hay sai trên đời này, chỉ là cách bạn nghĩ như thế nào mà thôi.

Tâm thái an định, xử lý vấn đề cũng tích cực hơn, cuộc sống chuyển biến tốt.

Thay vì loay hoay, bứt rứt khôn nguôi, hãy mở rộng trái tim, nghĩ thoáng hơn, tất cả sẽ nhẹ nhàng trôi qua.

Trung niên là độ tuổi khá mệt mỏi, bởi lẽ trải nghiệm và tiếp thu nhiều hơn. Làm được 3 điều trên, hạnh phúc nằm trong tầm tay.

(Nguồn: Zhihu)

Các tin khác

v

Cổ đông lớn của Chứng khoán Rồng Việt là ông Nguyễn Hoàng Hiệp đã bán ra 10 triệu cổ phiếu VDS trong phiên 21/8, qua đó giảm sở hữu còn 32,69 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 12,23%).

Giá vàng cao kỷ lục

Giá bán ra của vàng miếng SJC không đổi sau 2 phiên, được duy trì tại 125 triệu đồng/lượng - mức cao nhất từ trước đến nay.

Giá vàng bất ngờ giảm mạnh

Sáng nay (28/6), giá vàng trong nước quay đầu giảm mạnh. Giá vàng miếng SJC mất mốc 120 triệu đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới hơn 12 triệu đồng/lượng.

Chứng khoán lập đỉnh mới

VN-Index đóng cửa phiên hôm nay (23/6) ở mức 1.358 điểm - cao nhất trong khoảng 3 năm trở lại đây (kể từ tháng 5/2022). VIC của Vingroup tăng trần, lập công đưa chỉ số chính đạt mốc cao mới.

Miền Bắc mưa đến bao giờ?

Hôm nay (22/6), miền Bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to, lũ tiếp tục cao trên sông Cầu, sông Lô, sông Hồng. Tình trạng ngập úng cục bộ tiếp diễn tại các vùng trũng thấp ven sông. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Dự báo từ mai (23/6), mưa lớn giảm dần ở miền Bắc.

Giá vàng tiếp tục tăng

Sáng nay (13/6), giá vàng trong nước tiếp tục tăng. Theo đó, vàng miếng SJC lên mốc 119 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cao nhất lên tới 118 triệu đồng/lượng.

VN-Index vượt 1.300 điểm

3 phiên tăng liên tiếp giúp VN-Index lấy lại mốc 1.300 điểm sau khi đánh mất trong nhịp điều chỉnh mạnh vì biến động thuế quan cách đây một tháng.

VN-Index trở lại mốc 1.200 điểm

Mở cửa với lực bán tháo mạnh, VN-Index mất mốc 1.200 điểm nhưng sau đó dần cải thiện nhờ VIC, VHM, LPB, VNM… và chốt phiên giảm hơn 19 điểm.

Chứng khoán lao dốc

Áp lực bán ngày càng mạnh khiến VN-Index mất hơn 10 điểm, nối dài mạch giảm phiên thứ tư liên tiếp và tiệm cận vùng tâm lý 1.300 điểm.

Bamboo Airways có tổng giám đốc mới

Ông Nguyễn Minh Hải từng là Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines, Tổng giám đốc Cambodia Angkor Air, nay chuyển sang làm Tổng giám đốc Bamboo Airways.