Xã hội

Đề nghị xử lý các đối tượng mạo danh nhân viên CDC Cà Mau

Chiều 27/3, tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đã có công văn gửi đến Sở Thông tin và Truyền thông cùng Công an tỉnh về việc xử lý các đối tượng mạo danh nhân viên của trung tâm.

Theo CDC tỉnh Cà Mau, thời gian gần đây đơn vị nhận được thông tin phản ánh của người dân, về việc một số đối tượng lợi dụng số điện thoại và các phần mềm mạng xã hội như: zalo, Facebook, Tiktok mạo danh nhân viên của trung tâm đề nghị người dân nhận kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2.

Qua đó, các đối tượng này khai thác thông tin cá nhân của người dân để làm việc trái pháp luật. CDC tỉnh Cà Mau khẳng định đây không phải là nhân viên của trung tâm.

 Đề nghị xử lý các đối tượng mạo danh nhân viên CDC Cà Mau - Ảnh 1.

Công văn đề nghị xử lý các đối tượng mạo danh của CDC Cà Mau

Các tin khác

Giá vàng tiếp tục tăng

Sáng nay (13/6), giá vàng trong nước tiếp tục tăng. Theo đó, vàng miếng SJC lên mốc 119 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cao nhất lên tới 118 triệu đồng/lượng.

Doanh nghiệp vốn 50 tỷ sở hữu loạt các lô đất đắc địa ở TP HCM, cổ phiếu tăng trần liên tục vì tin đồn thoái vốn dù rơi vào diện cảnh báo

Doanh nghiệp sở hữu những lô đất đắc địa tại TP HCM, cổ phiếu tăng trần liên tục, tháng 3 tăng 80% vì có tin đồn thoái vốn dù bị rơi vào diện cảnh báo vì lợi nhuận âm năm 2021. Tuy vậy, đến nay chưa có thông tin thoái vốn chính thức nào được Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex công bố.

Lạnh gáy với cảnh check in cheo leo bên vực Sơn Trà

Những ngày qua, du khách tới tham quan bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) có xu hướng tăng. Nhiều địa điểm được du khách lựa chọn dừng chân như Bãi Bụt, bãi Đá Đen, bãi Rạng.., Tuy nhiên, có một số khách mạo hiểm check in bên bờ vực sâu mà chưa ý thức được nguy hiểm cận kề.

Bỏ rượu bia… tôi bị nhìn như người "ngoài hành tinh"

TTO - Khi tôi bỏ rượu bia theo chỉ định của bác sĩ, một lần đi tiệc tôi há hốc khi bị ném cái nhìn như người "ngoài hành tinh" bởi tôi buộc phải cầm ly, uống cạn 100% và phải ăn to, nói lớn... Tôi phải làm sao?