Xã hội

"Đánh thắng Tòa Đại sứ Mỹ, em về cưới chị"

Những ngày cuối tháng 8, phóng viên Tiền Phong có dịp gặp bà Nguyễn Ngọc Huệ (81 tuổi), người từng được đồng đội gọi thân mật là “Cô Ba biệt động”. Ở tuổi 81, bà vẫn nhớ rõ những con đường rừng, chuyến xe bò, những lần vượt chốt địch và cả những tháng ngày bị bắt, tra tấn.

Nhưng giữa những ký ức khốc liệt ấy, có một câu chuyện bà ít khi kể. Mỗi lần nhắc đến, giọng người nữ biệt động năm xưa chùng xuống.

Đọc đầy đủ tại soha.vn →

Nguồn: https://soha.vn/danh-thang-toa-dai-su-my-em-ve-cuoi-chi-198260831140740516.htm

Các tin khác

Vụ lật xe khách ít nhất 4 người chết ở Gia Lai: Tài xế tự ý vào đường chưa khai thác

Vụ lật xe khách ít nhất 4 người chết ở Gia Lai: Tài xế tự ý vào đường chưa khai thác

Tuyến tránh Quốc lộ 19 ở Gia Lai vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến ít nhất 4 người tử vong đã hoàn thành nhưng chưa được Ban Quản lý dự án 2 bàn giao về cho tỉnh Gia Lai quản lý, khai thác. Nhưng vào ban đêm, một số tài xế tự ý phá rào để chạy xe vào đường này, trong đó có xe khách gặp nạn.
6 trận động đất liên tiếp xảy ra ở Măng Bút

6 trận động đất liên tiếp xảy ra ở Măng Bút

Từ 0 giờ 41 đến 3 giờ 28 ngày 31.8, liên tiếp xảy ra 6 trận động đất trên địa bàn xã Măng Bút (Quảng Ngãi) với cường độ lớn nhất là 4.0, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.