Tiểu Nghiêm, một người phụ nữ trung niên 45 tuổi đã dành tất cả thời gian rảnh rỗi của mình để cải tạo, gây dựng nên khu vườn tuyệt đẹp trên sân thượng suốt 4 năm qua. Ngắm nhìn khu vườn trên cao với đủ loại hoa, cây cảnh của cô, không ít người ước mơ được đặt chân đến đây một lần để cảm nhận vẻ đẹp yên bình đầy thơ mộng giữa thành phố xô bồ, náo nhiệt.
Tiểu Nghiêm từng tâm sự rằng, khu vườn của cô nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà. Khu vườn này khiến cô thay đổi ý định về ngoại ô làm vườn, sống bình yên bên không gian xanh tươi cây cỏ. Thay vào đó, gia đình cô vừa có thể tận hưởng cuộc sống nhộn nhịp, nhiều tiện ích ở thành phố, vừa có những khoảng nghỉ ngơi yên bình chẳng kém gì nông thôn, khi có khu vườn xanh tươi, rực rỡ sắc màu hoa lá trên mái nhà như vậy.



















