Phong cách sống

Đăng ảnh dạy MS Word bằng cách vẽ hình, thầy giáo châu Phi nổi tiếng trên Internet, được Microsoft tặng máy tính

Cả thế giới đều ngưỡng mộ một giáo viên ở Ghana, người đăng ảnh mình vẽ lên bảng đen bằng phấn màu cửa số giao diện Microsoft Word để phục vụ giảng dạy. Học sinh trong lớp của anh cũng học bằng cách vẽ lại vào vở của mình.

Những bức ảnh này đã mau chóng được chia sẻ trên các mạng xã hội, và ai cũng trầm trồ trước nỗ lực của thầy giáo này trong việc giải thích cách hoạt động của máy tính khi không có trong tay chiếc máy tính để phục vụ giảng dạy.

Đăng ảnh dạy MS Word bằng cách vẽ hình, thầy giáo châu Phi nổi tiếng trên Internet, được Microsoft tặng máy tính - Ảnh 1.

Richard Appiah Akoto, 33 tuổi, là giáo viên môn công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) tại Trường Trung học Betenase M/A ở thị trấn Sekyedomase, cách phía bắc thành phố Kumasi, Ghana khoảng 2 tiếng rưỡi lái xe. Trường học này không hề có máy tính mặc dù từ năm 2011 tới nay, học sinh 14 và 15 tuổi phải viết và vượt qua kỳ thi quốc gia và ICT là một trong số các môn thi (nếu không vượt qua kỳ thi này học sinh sẽ không được lên cấp 3).

"Đây không phải lần đầu tiên tôi vẽ nó. Tôi làm điều này bất cứ khi nào lên lớp. Tôi thích đăng ảnh lên Facebook vì vậy tôi đã đăng tải những bức ảnh này lên. Tôi không biết rằng nó lại thu hút mọi người nhiều như vậy", Akoto, người gắn bó với ngôi trường này 6 năm, chia sẻ.

Trên Facebook, Akoto sử dụng nickname "Owura Kwadwo Hottish" và đương nhiên cái tên này đã nổi tiếng trên cả Facebook và Twitter. Những bức ảnh của anh cho mọi người thấy cuộc sống khổ cực của người dân châu Phi và cũng thu hút sự chú ý của cộng đồng những người châu Phi làm trong ngành công nghệ như doanh nhân công nghệ Rebecca Enonchong, người có tài khoản Twitter là @africatechie.

Đăng ảnh dạy MS Word bằng cách vẽ hình, thầy giáo châu Phi nổi tiếng trên Internet, được Microsoft tặng máy tính - Ảnh 2.

Microsoft hứa sẽ trang bị cho Akoto những trang bị cần thiết qua các đối tác

Những bức ảnh ấy còn trở nên nổi tiếng hơn nữa khi được diễn viên nổi tiếng người Ghana chia sẻ trên trang Facebook với 140.000 fan và được nhiều trang web quốc tế cũng như những người đam mê công nghệ trên toàn thế giới chia sẻ. Sau khi tweet về Akoto, Enonchong cũng có những liên hệ với Microsoft qua Twitter. Để đáp lại, Microsoft hứa sẽ trang bị cho Akoto những trang bị cần thiết qua các đối tác và cho phép anh truy cập vào chương trình giáo dục cũng như các hỗ trợ nghề nghiệp miễn phí của Microsoft.

Tuy nhiên, Akoto chia sẻ rằng nhà trường cần khoảng 50 chiếc máy tính để trang bị cho lớp học ICT. Và khi Enonchong hỏi về việc có trang bị máy tính cho lớp học hay không, Microsoft không đưa ra phản hồi nào.

Mặc dù Akoto có một chiếc laptop nhưng anh không sử dụng nó bởi giáo trình yêu cầu anh phải giảng dạy cho học sinh những phần khác của hệ thống và màn hình, các bước để kết nối chúng và làm thế nào để khởi động một chiếc máy tính để bàn. "Nếu bạn mang một chiếc laptop vào lớp học, bạn cần chỉ cần nhấn nút nguồn và tất cả mọi thứ hoạt động, nó không hiệu quả trong việc giảng dạy", Akoto nói.

Đăng ảnh dạy MS Word bằng cách vẽ hình, thầy giáo châu Phi nổi tiếng trên Internet, được Microsoft tặng máy tính - Ảnh 3.

Kể từ khi được triển khai vào năm 2011 tới nay, bài thi viết dựa trên khả năng ghi nhớ những gì đã học của học sinh vẫn chưa được cập nhật. Năm ngoài, chỉ một học sinh trong lớp của Akoto đạt điểm A.

"Chắc chắn những em học sinh ở Accra (thủ đô Ghana) có thể vượt qua kỳ thi nhưng bạn không thể so sánh những em có điều kiện ngồi trước máy tính, hiểu rõ mình đang làm gì bằng con chuột với những em còn chưa bao giờ được cầm chuột máy tính", Akoto nói.

Mặc dù là nguồn cảm hứng cho các giáo viên ở châu Phi nhưng những gì Akoto làm là minh chứng của một nền giáo dục công lập đầy thiếu thốn của Ghana. Ở khắp "Lục địa đen", nhiều phụ huynh dù nghèo vẫn buộc phải chọn các trường tư thục thay vì trường công bởi các trường công quá thiếu thốn về mặt nguồn lực, vật chất và trang bị.

Các tin khác

Kiến thức tài chính yếu, Startup tỏi đen ngừa ung thư vẫn từ chối cả 3 Sharks vì tin rằng "1 năm sau sẽ có 1 triệu USD"

Tỏi đen ‘I Am V’ được đối tác Nhật Bản đánh giá có hàm lượng chất chống oxy hóa và hỗ trợ điều trị ung thư cao gấp 2 lần so với tỏi đen Nhật và gấp 5 lần tỏi đen có trên thị trường. Mặc dù được 3 Sharks tung chiêu tranh giành quyết liệt, Startup này vẫn từ chối vì cho rằng trong năm tới, họ sẽ đạt doanh số triệu USD.

Chat với Shark Hưng: ‘Cá mập’ dùng kiến thức phong thủy để chọn Startup? Cam kết rót vốn tại Shark Tank là tiền của CEN Group hay tiền cá nhân?

Trong suốt 14 tập Shark Tank Việt Nam, Shark Hưng là cá mập có cam kết đầu tư ít nhất, với 4 Startup. Và cả 4 Startup này đều không liên quan đến bất động sản – mảng cốt lõi của CEN Group, nơi Shark Hưng giữ cương vị Phó Chủ tịch HĐQT.

Startup quyết không ‘nới room’ cho cá mập khiến Shark Hưng cười lớn: ‘Bạn ấy mang đến cho các Sharks một cơ hội, còn có ‘đớp’ hay không là việc của các Sharks!’

Dù được Shark Vương ngỏ ý đầu tư, Startup đến từ Huế kiên quyết không nâng dù chỉ 1% cổ phần công ty khiến Shark Hưng cười lớn kết luận: "Bạn ấy mang đến cho các Sharks một cơ hội, còn có ‘đớp’ hay không là việc của các Sharks, chứ bạn ấy không cần sự tham gia của các Sharks".

Mất công ty vào tay nhà đầu tư người Hoa, lại còn vướng ràng buộc 5 năm không làm kềm, ông chủ tâm huyết này khiến Shark Vương quên cả luật chơi

"Nhà đầu tư đó là người Hoa nói tiếng Anh, tôi không biết tiếng nên nhờ bà xã tôi làm việc. Đâu ngờ hai người đó phát sinh tình cảm. Ông đầu tư muốn chiếm đoạt luôn công ty, nên tôi phải ra đi… Lúc đó danh dự tôi lớn lắm, tôi chỉ nghĩ đến cái chết thôi", ông chủ Kềm Viba – đối thủ của Kềm Nghĩa một thời – chia sẻ trên Shark Tank Việt Nam.

Đây là quốc gia xếp hạng du học cao hơn cả Mỹ: Du học sinh Việt bỏ thói quen ngủ trưa, học ít môn nhưng cực kì sâu, cả doanh nghiệp và giảng viên sẽ cùng đánh giá sinh viên

Người dân ở đây không ngủ trưa. Họ làm việc từ 9:00 – 17:00, ăn trưa rất nhanh trong vòng 15 – 30ph rồi làm việc tiếp. "Họ làm việc rất tập trung và hiệu quả chứ không kề cà, người Việt mất 1,5 tiếng ngủ trưa. Từ khi du học ở quốc gia này về Việt Nam tôi mất luôn thói quen ngủ trưa", một du học sinh chia sẻ.