Thứ 7, chủ nhật hẳn là khoảng thời gian đáng mong đợi nhất của dân văn phòng, được nghỉ ngơi sau 1 tuần làm việc. Một số người sẽ lựa chọn ra đường, gặp gỡ hàn huyên với bạn bè. Một vài người quyết định về quê thăm bố mẹ. Và cũng có một bộ phận dân văn phòng chỉ dành toàn bộ thời gian ở nhà, nạp lại năng lượng.
Quan điểm phổ biến là đã đi chơi ắt hẳn sẽ tiêu nhiều tiền hơn, thậm chí có cảm giác như đi làm 1 tuần chỉ để kiếm tiền "tự thưởng" vào cuối tuần, và ở nhà sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều. Song, sự thật có phải là như vậy?




















