Kỹ năng sống

Đám cưới khủng Bình Dương: Cặp đôi nhận 230 cây vàng, 30 mảnh đất và 2 căn nhà, khách đi ăn còn được tặng quà tới 40 triệu đem về

Mới đây, cư dân mạng đã chia sẻ những hình ảnh về quà cưới giá trị của một cặp đôi ở Bình Dương với những con số khủng như 230 cây vàng, 30 sổ đỏ, 1 xe BMW... Nhiều người nhanh chóng để lại bình luận trầm trồ và mong muốn mình cũng có đám cưới xịn xò như vậy.

 Đám cưới khủng Bình Dương: Cặp đôi nhận 230 cây vàng, 30 mảnh đất và 2 căn nhà, khách đi ăn còn được tặng quà tới 40 triệu đem về  - Ảnh 1.
 Đám cưới khủng Bình Dương: Cặp đôi nhận 230 cây vàng, 30 mảnh đất và 2 căn nhà, khách đi ăn còn được tặng quà tới 40 triệu đem về  - Ảnh 2.

Những món quà cưới đang khiến cư dân mạng xuýt xoa

Liên hệ với thành viên ekip chụp ảnh, người này cho biết nhân vật chính trong đám cưới là Trang và Lộc. Ngày trọng đại của cặp đôi đã được diễn ra vào sáng ngày 25/2 với khoảng 3000 khách mời.

Trước đó, thông tin về những món quà cưới cũng được chia sẻ rộng rãi. Bố mẹ cô dâu tặng một bộ trang sức kim cương cho con gái, một chiếc đồng hồ Rolex cho con rể, 30 cây vàng lấy vốn làm ăn, 30 mảnh đất đều đã được sang tên cho cô dâu, 2 căn hộ, 1 chiếc xe BWM để đi làm, 1 chiếc xe tải đã cho trước đó. Ngoài ra bố mẹ cô dâu còn trao 50% cổ phần ở công ty ván ép cho con gái điều hành, giám sát công việc.

“Đặc biệt, ba tặng cho con tấm lòng của ba. Phía sau lưng tụi con luôn có ba với mẹ, lúc nào cũng đồng hành cùng tụi con. Những khó khăn hay bất cứ chuyện gì, ba cũng sẽ xử lý cho con, mong con kiên định và vững tâm trên bước đường của mình” - cô dâu không khỏi xúc động khi nghe bố tâm sự.

 Đám cưới khủng Bình Dương: Cặp đôi nhận 230 cây vàng, 30 mảnh đất và 2 căn nhà, khách đi ăn còn được tặng quà tới 40 triệu đem về  - Ảnh 3.
 Đám cưới khủng Bình Dương: Cặp đôi nhận 230 cây vàng, 30 mảnh đất và 2 căn nhà, khách đi ăn còn được tặng quà tới 40 triệu đem về  - Ảnh 4.

Một vài hình ảnh trong đám cưới của cặp đôi

Về phía nhà trai, mẹ chú rể đại diện gia đình lên tặng 2 con 200 cây vàng lấy vốn làm ăn. Ngoài ra khách mời đến dự đám cưới còn được nhà trai phát những tờ phiếu đánh số để bốc thăm may mắn. Giá trị của mỗi phần quà dao động từ 10 - 40 triệu đồng.

Ảnh: Royal Studio

Các tin khác

Châm ngôn của người thành công: "Khi bạn đi đến đường cùng, hãy nhớ quay đầu trở lại, như thế bạn sẽ phản bại thằng thắng."

Châm ngôn của người thành công: "Khi bạn đi đến đường cùng, hãy nhớ quay đầu trở lại, như thế bạn sẽ phản bại thằng thắng."

Tục ngữ có câu: "Binh tới tướng cản, nước tới đất ngăn." Vạn vật trên đời đều tương sinh tương khắc. Bất kể thứ gì dù có mạnh mẽ đến đâu, miễn là gặp được đối thủ của mình thì nó cũng có thể bị khuất phục. Vì vậy, khi con người đang ở bước đường cùng thì cũng đừng vội nản lòng, thay vào đó hãy tích cực tìm kiếm "đối thủ của thất bại".
Cuộc đời khốn khổ nhất là so bì: Tâm lý so sánh từ công việc, lương lậu, gia đình... đang hủy hoại hàng triệu người như thế nào?

Cuộc đời khốn khổ nhất là so bì: Tâm lý so sánh từ công việc, lương lậu, gia đình... đang hủy hoại hàng triệu người như thế nào?

Khi giữa thực tế và kỳ vọng có một khoảng cách nhất định, càng so sánh sẽ càng đau thương. Luôn nghĩ đến việc thua kém người khác, mà quên đi nhu cầu thực sự của mình. So sánh một cách mù quáng sẽ chỉ khiến bạn sống trong cái bóng của người khác.
Cựu nhân viên 12 năm của Google “bóc mẽ” sự thật bẽ bàng: Văn hóa công ty đi từ ‘thiên đường’ sang nghiệt ngã, sa thải 12.000 người chưa phải điều tệ nhất

Cựu nhân viên 12 năm của Google “bóc mẽ” sự thật bẽ bàng: Văn hóa công ty đi từ ‘thiên đường’ sang nghiệt ngã, sa thải 12.000 người chưa phải điều tệ nhất

Google vốn là một công ty nổi tiếng hàng đầu thế giới. Vì vậy việc được làm tại công ty này chính là điều nhiều người mong muốn và ao ước. Thế nhưng có vẻ không phải người trong cuộc nào nghĩ vậy. Điển hình là trường hợp của Claire Stapleton - cựu nhân viên Google - người có nhiều ấn tượng không tốt với công ty.
Cách trả ơn người đã giúp mình

Cách trả ơn người đã giúp mình

Điều hạnh phúc nhất của đời người không hẳn là giàu có, quyền lực, mà là thất bại vẫn có người ủng hộ, sai lầm vẫn có người tin tưởng, vấp ngã vẫn có người nâng đỡ.