Phong cách sống

Đà Lạt sáng 2/9: Đông nghịt du khách "săn" biển mây đẹp mê hồn

Đà Lạt những ngày đầu thu đẹp quyến rũ và đi vào lòng người một cách nhẹ nhàng nên rất nhiều người lựa chọn thành phố này là điểm đến du lịch trong dịp lễ. Đây cũng là thời điểm mà các du khách có thể lưu lại khoảnh khắc tuyệt vời này trong những ngày nghỉ lễ. Nhưng để săn được hình ảnh mây trôi bồng bềnh thì các du khách phải thức dậy lúc 3-4 giờ sáng khi Đà Lạt chìm trong màn đêm với sương mù giăng kín lối.

Trong dịp nghỉ lễ dài này, nhiều người lựa chọn cách dậy thật sớm và đi săn mây trên những ngọn đồi để được chiêm ngưỡng thiên nhiên, đất trời Đà Lạt một cách thuần khiết nhất.

Đọc đầy đủ tại cafef.vn →

Nguồn: https://cafef.vn/da-lat-sang-2-9-dong-nghit-du-khach-san-bien-may-dep-me-hon-2022090213503115.chn

Các tin khác

Tôi đã mất 3 năm để phỏng vấn 150 triệu phú và học được 8 điều quý giá: Bạn đang sở hữu bao nhiêu thói quen giống họ?

Tôi đã mất 3 năm để phỏng vấn 150 triệu phú và học được 8 điều quý giá: Bạn đang sở hữu bao nhiêu thói quen giống họ?

Là người điều hành blog tài chính cá nhân ESI Money, John đã có 28 năm kinh doanh, sau đó ông nghỉ hưu ở tuổi 52 với khối tài sản ròng lên tới 3 triệu đô la. Để hiểu hơn về thói quen của các triệu phú, John đã dành ra 3 năm để phỏng vấn 150 người sở hữu tài sản trên 1 triệu USD.
Ông chủ thương hiệu thời trang Her 25: Khởi nghiệp từ “số âm”, mở chuỗi cửa hàng và những cú ngã “thêm lớn”

Ông chủ thương hiệu thời trang Her 25: Khởi nghiệp từ “số âm”, mở chuỗi cửa hàng và những cú ngã “thêm lớn”

Để có được thương hiệu thời trang Her 25 như hiện tại, anh Phan Đại Thắng - Founder/CEO của Her 25 đã từng vấp phải nhiều “cú ngã”. Với anh, mỗi lần “ngã đau” là một lần học được thêm một bài học quý giá. Kể cả trong những lúc khó khăn nhất, anh Thắng vẫn cảm thấy bản thân may mắn vì anh lại học thêm được một bài học mới.