Xã hội

Cựu đại tá dọa trùm buôn lậu xăng "bây giờ muốn gì" khi bị cắt tiền hối lộ?

Ngày 13-7, phiên tòa xét xử nhiều cựu sĩ quan trong vụ án "Buôn lậu", "Nhận hối lộ", "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép" tiếp tục với phần xét hỏi.

Được triệu tập tại tòa với tư cách nhân chứng, "ông trùm" buôn lậu xăng Phan Thanh Hữu (65 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Phan Lê Hoàng Anh), khai từ 10-2019 đến 1-2021 đã chi tiền hàng tháng cho bị cáo Nguyễn Thế Anh (49 tuổi, cựu đại tá, cựu chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Kiên Giang, cựu phó chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) để bị cáo Anh giúp đỡ hoạt động buôn lậu xăng dầu của Hữu và đồng phạm.

Cựu đại tá dọa trùm buôn lậu xăng "bây giờ muốn gì" khi bị cắt tiền hối lộ? - 1

"Ông trùm" tại phiên toà - Ảnh: Thông tấn quân sự

Theo cáo trạng, tháng 9-2019, Phan Thanh Hữu nhờ bị cáo Nguyễn Thế Anh, khi đó là phó cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, được biệt phái sang giữ chức vụ Phó chánh Văn phòng, thuộc Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, giúp đỡ buôn lậu xăng dầu sang Campuchia để kiếm lời và được Nguyễn Thế Anh đồng ý.

Theo thỏa thuận mỗi tháng Hữu sẽ chi cho bị cáo Nguyễn Thế Anh số tiền 30.000 USD và 100 triệu đồng. Từ tháng 10-2019 đến tháng 2-2020, Hữu đã chi cho cựu đại tá Nguyễn Thế Anh 150.000 USD và 500 triệu đồng. Đến đầu năm 2020, Hữu và đồng phạm có ý định vận chuyển xăng nhập lậu vào tiêu thụ trong nội địa nên hẹn gặp bị cáo Nguyễn Thế Anh tại khách sạn REX, TP HCM.

Tại cuộc gặp, bị cáo Nguyễn Thế Anh yêu cầu Hữu phải chi cho cấp trên và một số lực lượng khác với tổng số tiền hằng tháng 60.000 USD và 950 triệu đồng. Phan Thanh Hữu chấp nhận chi hối lộ cho bị cáo Nguyễn Thế Anh từ tháng 3-2020 đến tháng 8-2020, tổng cộng 360.000 USD và 5,7 tỉ đồng.

Đến tháng 8-2020, Hữu biết bị cáo Nguyễn Thế Anh chuyển về làm Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, nên từ tháng 9-2020 đến tháng 1-2021, mỗi tháng chỉ chi cho Nguyễn Thế Anh 10.000 USD.

Trả lời câu hỏi vì sao khi biết bị cáo Nguyễn Thế Anh chuyển về làm Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang vẫn đồng ý chi tiền cho Nguyễn Thế Anh, Phan Thanh Hữu cho biết khi biết Nguyễn Thế Anh chuyển công tác thì cắt tiền chi hàng tháng nhưng bị cáo Anh đã gọi điện để dọa.

"Thế Anh gọi cho tôi nói "bây giờ anh muốn gì?" Tôi bảo mai anh bảo thằng đệ của anh đến tôi giải quyết chứ không phải muốn gì. Thế Anh dọa tôi như vậy nên tôi phải tiếp tục chi tiền"- ông Hữu khai và khẳng định việc chi hối lộ hàng tháng cho cựu đại tá Nguyễn Thế Anh là có thỏa thuận trực tiếp giữa hai người. "Trong số tiền tôi chi hàng tháng cho Nguyễn Thế Anh có tiền của Thế Anh và cả sếp Thế Anh"- ông Hữu khai.

Cựu đại tá dọa trùm buôn lậu xăng "bây giờ muốn gì" khi bị cắt tiền hối lộ? - 2

Bị cáo Nguyễn Thế Anh tại phiên toà - Ảnh: Thông tấn xã quân sự

Trong khi đó, trả lời HĐXX, bị cáo Nguyễn Thế Anh vẫn khẳng định không thỏa thuận, không nhận tiền hối lộ từ Phan Thanh Hữu mà bị cơ quan điều tra ép cung. Theo đó, với vị trí Phó chánh Văn phòng, thuộc Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và được biệt phái từ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng sang, bị cáo được giao phụ trách địa bàn khác mà không liên quan đến địa bàn buôn lậu của Phan Thanh Hữu.

"Tôi cũng không biết địa bàn buôn lậu của của Phan Thanh Hữu. Chức năng nhiệm vụ của Phó chánh văn phòng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia cũng không có việc bắt giữ buôn lậu mà chỉ có tổng hợp tình hình buôn lậu trên địa bàn được phân công"- cựu đại tá nói và cũng khẳng định không có số điện thoại nên không gọi điện dọa nạt gì Phan Thanh Hữu. "Tôi có biết số điện thoại (của Hữu-PV) đâu mà gọi"- bị cáo Anh nói.

Bên cạnh đó, cựu đại tá Nguyễn Thế Anh cũng khẳng định không nhờ em con chú ruột của mình là Nguyễn Văn An (33 tuổi, trú tại TP HCM) nhận tiền từ Hữu và chuyển cho mình; đồng thời cũng không tổ chức cho An trốn đi nước ngoài như cáo buộc. "Cáo buộc cho tôi tổ chức cho An đi nước ngoài trái phép nhưng An đi đâu làm gì là quyền của nó chứ sao tôi biết được"- bị cáo Thế Anh khai.

Các tin khác

Tổng thống Sri Lanka đã trốn đến đảo thiên đường

Tổng thống Sri Lanka đã trốn đến đảo thiên đường

Một nguồn tin chính phủ cho hay Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa đã rời khỏi đất nước sáng 13-7 (giờ địa phương) vài giờ trước khi ông dự kiến ​​từ chức sau nhiều cuộc biểu tình phản đối cách ông xử lý cuộc khủng hoảng kinh tế.
Đang làm đồng, hai người phụ nữ bị sét đánh tử vong

Đang làm đồng, hai người phụ nữ bị sét đánh tử vong

Trong lúc đang gặt lúa không kịp chạy mưa, 2 người phụ nữ bị ở huyện Quốc Oai (Hà Nội) bị sét đánh tử vong. Các nạn nhân là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, thuộc hộ nghèo và cận nghèo của địa phương…
Sơn La kỷ luật nhiều cán bộ liên quan vụ Việt Á

Sơn La kỷ luật nhiều cán bộ liên quan vụ Việt Á

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La quyết định thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy bệnh viện Đa khoa tỉnh và một số đảng viên liên quan đến việc mua sắm sinh phẩm, kit xét nghiệm của công ty Việt Á.
Cận cảnh nhà máy nước 116 tỷ đồng làm xong rồi "đắp chiếu"

Cận cảnh nhà máy nước 116 tỷ đồng làm xong rồi "đắp chiếu"

Dù đã hoàn thành vào giữa năm 2021 nhưng công trình cấp nước sinh hoạt thị trấn Sa Thầy (huyện Sa Thầy, Kon Tum) với tổng mức đầu tư 116 tỷ đồng đến nay vẫn "đắp chiếu", người dân địa phương mòn mỏi từng ngày mong có nước sạch để sử dụng.
Ban Bí thư chỉ định nhân sự mới

Ban Bí thư chỉ định nhân sự mới

Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Nạn nhân lọt bẫy Helios villa Vũng Tàu nói gì?

Nạn nhân lọt bẫy Helios villa Vũng Tàu nói gì?

Tài khoản facebook mang tên "Helios Villa" hiện đã bị khoá, nhưng nhiều người phát hiện ra một số tài khoản khác cũng chạy quảng cáo với nội dung tương tự đang xuất hiện trên mạng xã hội nhưng lần này địa điểm cho thuê villa là ở Bình Thuận, Đà Lạt.
Hà Nội muốn xây nhà hát Opera bên hồ Tây

Hà Nội muốn xây nhà hát Opera bên hồ Tây

Nhà hát Opera được xây dựng nổi trên hồ Đầm Trị (quận Tây Hồ, Hà Nội) được kỳ vọng trở thành biểu tượng văn hóa mới của Thủ đô, gồm các không gian biểu diễn nghệ thuật hàng đầu, góp phần nâng cao giá trị nghệ thuật cũng như nâng cao giá trị tinh thần của người dân.