Xã hội

Cứu 11 người bị mắc kẹt 2 ngày trong rừng do mưa lũ

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Trị (PC O7) vừa cứu hộ thêm 6 người bị cô lập, mắc kẹt trong rừng do mưa lũ, nâng tổng số người được cứu hộ thành công lên con số 11.

Cụ thể, đêm 30/8, PC 07 Công an tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo về 6 người dân đi làm rừng tràm tại xã Hiếu Giang bị cô lập 2 ngày do mưa lũ.

Cứu 11 người bị mắc kẹt 2 ngày trong rừng do mưa lũ- Ảnh 1.

Công an tiếp cận, ứng cứu thành công 6 người bị mắc kẹt do mưa lũ lúc đêm khuya. (Ảnh: CA Quảng Trị)

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 1 và 6 (PC 07) nhanh chóng điều 1 xe chữa cháy, 1 ca nô cùng 21 cán bộ, chiến sĩ và phương tiện đến hiện trường.

Lực lượng này sau đó phối hợp với Công an xã Hiếu Giang và an ninh trật tự thôn Cam Phú (xã Cam Lộ) triển khai phương án giải cứu. Sau nhiều giờ nỗ lực, lực lượng cứu nạn tiếp cận và đưa thành công 6 người dân về khu vực an toàn lúc 21h20 ngày 30/8.

Trước đó, đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 6 (PC 07 Công an tỉnh Quảng Trị) cũng nhận được tin báo cứu nạn 5 người dân đi làm rừng tràm tại xã Hiếu Giang và bị cô lập 2 ngày do nước lũ dâng cao, trong tình trạng thiếu lương thực, nước uống.

Cứu 11 người bị mắc kẹt 2 ngày trong rừng do mưa lũ- Ảnh 2.

Trước đó, chiều 30/8, lực lượng Công an cũng ứng cứu 5 người mắc kẹt trong khu vực rừng Hiếu Giang (Quảng Trị). (Ảnh: Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Quảng Trị)

Sau khi nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 6 điều 1 xe chữa cháy cùng 7 cán bộ, chiến sĩ và phương tiện cứu nạn cứu hộ đến hiện trường.

Qua trinh sát, nắm tình hình xác định, có 5 người bị cô lập ở phía bên kia đập tràn (khoảng 100m), khu vực có nước lũ dâng cao, chảy xiết, Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 6 đề xuất Ban Chỉ huy Phòng PC07 chi viện thêm 1 xe chở 1 cano cùng 10 cán bộ chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 1 đến phối hợp xử lý.

Các cán bộ chiến sĩ đã tiếp tế lương thực, nước uống, trấn an tinh thần cho người bị cô lập. Đến chiều 30/8, lực lượng cứu hộ cứu nạn dùng cano tiếp cận và đưa 5 người bị cô lập về khu vực an toàn.

Các tin khác

FDI chảy về TP HCM - Bài 1: "Địa chỉ đỏ" hút dòng vốn thế hệ mới

FDI chảy về TP HCM - Bài 1: "Địa chỉ đỏ" hút dòng vốn thế hệ mới

Trong suốt hơn ba thập kỷ thu hút đầu tư nước ngoài (FDI), TP HCM luôn giữ vị thế dẫn đầu cả nước về số lượng dự án và tổng vốn đầu tư. Tuy nhiên, phần lớn các dòng vốn này vẫn tập trung vào những lĩnh vực sử dụng nhiều lao động, có giá trị gia tăng thấp như dệt may, da giày, lắp ráp điện tử hay bất động sản.
Lực lượng bịt mặt bảo vệ khối quân đội nước ngoài tại A80

Lực lượng bịt mặt bảo vệ khối quân đội nước ngoài tại A80

Trong các buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt tại Quảng trường Ba Đình, lực lượng đặc nhiệm của Tổng cục II với trang phục bịt kín mặt luôn theo sát bảo vệ các khối quân đội nước ngoài đã tạo nên ấn tượng mạnh, thu hút sự chú ý của người dân.
Đưa Việt Nam thành đầu tàu kinh tế Đông Nam Á

Đưa Việt Nam thành đầu tàu kinh tế Đông Nam Á

Chiều 30.8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị '80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước', gặp gỡ, lắng nghe đại diện 60 tập đoàn, tổng công ty nhà nước, 141 doanh nghiệp tư nhân và 50 doanh nghiệp FDI.
Tổ quốc mạnh từ biển

Tổ quốc mạnh từ biển

Phó đô đốc (trung tướng), Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mai Xuân Vĩnh, nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải quân, năm nay 94 tuổi, đang nghỉ hưu tại TP.HCM. Không chỉ đi qua 3 cuộc chiến tranh, chứng kiến sự phát triển của Quân đội mà ông còn có những kiến nghị rất thẳng thắn, góp phần thúc đẩy quá trình hiện đại hóa Hải quân VN.
Chân dung Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung

Chân dung Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung

Ngày 30/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Quyết định tiếp nhận ông Lê Hoài Trung - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, về công tác tại Bộ Ngoại giao và giao Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.
Chung dòng máu Lạc Hồng: Khát vọng giữ hồn Việt trong lòng thế giới

Chung dòng máu Lạc Hồng: Khát vọng giữ hồn Việt trong lòng thế giới

Đứng trước thực trạng một số người Việt trẻ ở nước ngoài không nói được tiếng Việt, 3 trí thức trẻ VN ở nước ngoài đã cùng khởi xướng một dự án đầy tâm huyết: xây dựng một hệ sinh thái giáo dục nhằm gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt, với mong muốn cháy bỏng: giữ hồn Việt trong lòng thế giới.