Cuộc thi mang tên Vietnam BirdRace 2025 lần thứ 2 do Việt Nam tổ chức với quy mô quốc tế dành cho giới nhiếp ảnh chim hoang dã, với chủ đề "Những cánh chim kết nối thế giới từ Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà".
6 giờ sáng "biệt kích rừng xanh" xuất quân ở Vườn quốc gia Bidoup
Mới sáng tinh mơ, khi màn sương ở Vườn quốc gia Bidoup vẫn còn còn bảng lảng, trời se lạnh, thì hơn 90 nhà nhiếp ảnh chim hoang dã đến từ Việt Nam và nhiều quốc gia đã sẵn sàng bước vào cuộc đua tìm chim.
Trên vai họ là máy ảnh chuyên dụng với ống kính khổng lồ, nhìn xa không khác gì một số khẩu súng phóng lựu dùng trong quân đội. Nhiều người còn khoác những bộ đồ trông như "biệt kích rừng xanh". Họ được chia thành 24 đội, tiến vào rừng theo những tuyến chỉ định như Giang Ly, Trạm nghiên cứu cá nước lạnh Tây nguyên, Đưng Iar Giêng.

Trang bị máy ảnh chuyên dụng xịn, ống kính khủng và khoác bộ đồ đặc biệt, trông những người chụp chim hoang dã như... "biệt kích rừng xanh"
ẢNH: QUANG VIÊN
Trong vòng 27 giờ ở Vườn quốc gia Bidoup, mỗi đội phải chụp được càng nhiều loài chim càng tốt. Đồng thời, những tay máy thiện chiến và một số tay máy không chuyên phải cố gắng săn được những tấm ảnh đẹp nhất, ghi lại khoảnh khắc sống động của loài chim, trong đó có các loài chim đặc hữu, quý hiếm.
Chạy đua để "bắn chim", nhưng tuyệt đối không được "làm phiền" chim và làm ảnh hưởng đến tự nhiên, đó là quy định nghiêm ngặt của cuộc thi.
Cụ thể, người tham gia phải tôn trọng động vật hoang dã và môi trường sống tự nhiên, không sử dụng âm thanh thu phát hoặc mồi nhử để thu hút chim, tuân thủ quy định của vườn và phong tục địa phương, tránh làm phiền chim, đặc biệt trong mùa sinh sản.

Các thành viên tham gia cuộc thi chạy đua để "bắn chim", nhưng tuyệt đối không được "làm phiền" chim
ẢNH: QUANG VIÊN
"Chúng tôi phải chạy đua với thời gian để "bắn chim" tìm ảnh, với tinh thần bảo vệ loài chim và thiên nhiên hoang dã", một nhiếp ảnh gia tươi cười nói với chúng tôi.
Đó là sự khác biệt rất lớn giữa người đi săn và người đi chụp chim hoang dã. Thợ săn hướng đến việc bắt hoặc bắn được chim vì lợi ích tầm thường của họ, còn các thành viên tham gia cuộc thi Vietnam BirdRace 2025 đang góp phần bảo vệ sự sống cho các loài chim hoang dã.

"Thánh tìm chim" Toby Trung đang ngắm chụp chim hoang dã
ẢNH: QUANG VIÊN
Anh Bùi Thanh Trung (biệt danh Toby Trung), thành viên đội "Trèo cây mỏ vàng", được cộng đồng mê chụp chim mệnh danh là "thánh tìm chim". Trong tay anh là danh sách các loài đặc hữu, quý hiếm tại Bidoup. "Ở đây có khướu đầu đen má xám đặc hữu, trèo cây mỏ vàng quý hiếm… Nhưng chụp được chúng rất kỳ công", anh Trung chia sẻ.
Để chụp được loại chim quý, bức ảnh đẹp tất cả mọi người phải biết "kham nhẫn". Các thành viên lặng lẽ bước qua từng tầng rừng, dõng tai nghe tiếng chim hót, nhận diện loài chim bằng trực giác, kinh nghiệm và áp dụng các tư thế, góc đặt máy ảnh, rồi "bắn" liên tu bất tận mới có thể được những bức ảnh ưng ý.

Họ dõng tai nghe tiếng chim hót, nhận diện loài chim bằng trực giác...
ẢNH: QUANG VIÊN
Ông Nguyễn Hoài Bảo, Trưởng ban tổ chức Vietnam BirdRace 2025, xác nhận: "Có đội đi xuyên đêm để chụp". Còn Phó ban tổ chức Võ Quốc Thuần, người trong giới gọi thân mật là Thuần Võ, cũng là tay máy chụp chim hoang dã lừng danh, ví von hóm hỉnh: "Chụp chim hoang dã là một cuộc chơi bất cần thân thể".

Anh Hà Vũ Linh vô cùng phấn khích khi chụp được khoảnh khắc chim phường chèo mớm mồi cho con
ẢNH: BTC CUNG CẤP
Tay máy đến từ Đà Nẵng Hà Vũ Linh thì coi cuộc thi này là đỉnh cao cảm xúc. "Đây là một trong những cuộc đua tài hào hứng, quyết liệt nhất trong đời tôi. Cú bấm máy bắt được chim phường chèo đang mớm mồi cho con là khoảnh khắc hiếm có, làm tôi phấn khích tột độ", anh Linh thổ lộ.
Cuộc hội ngộ xuyên biên giới
Vietnam BirdRace 2025 không chỉ có tay máy Việt Nam. Nhiều nhiếp ảnh gia quốc tế đến từ Trung Quốc, Singapore, Philippines, Malaysia, Ấn Độ, Peru, Hồng Kông và Đài Loan (Trung Quốc) cũng tham gia. Dù bất đồng ngôn ngữ, nhưng tất cả cùng chung tiếng nói: tình yêu thiên nhiên.

4 thành viên đạt giải cao (đứng giữa) của cuộc thi Vietnam BirdRace 2025
ẢNH: BTC CUNG CẤP
Anh Li Tian Shu (Trung Quốc) khoe tấm ảnh chụp hoét đuôi cụt mày trắng đạt giải "Ảnh khoảnh khắc đẹp nhất", hào hứng nói: "Chụp được tấm ảnh này là thành công hơn cả mong đợi của tôi. Tôi rất hạnh phúc khi được đến Việt Nam tham gia cuộc thi và hy vọng sẽ còn đến nhiều lần nữa để chụp được những loài chim đặc hữu ở đây".

Ảnh hoét đuôi cụt mày trắng của anh Li Tian Shu (Trung Quốc) đạt giải Ảnh khoảnh khắc đẹp nhất
ẢNH: BTC CUNG CẤP
Ông Henry Goh, một chuyên gia đến từ Malaysia, cũng là giám khảo của cuộc thi, bày tỏ cảm xúc: "Tôi chưa từng nghĩ Việt Nam lại có một sự kiện chuyên nghiệp đến thế. Từ công tác tổ chức đến tinh thần của các đội thi tất cả đều tuyệt vời. Nhưng quan trọng hơn, tôi cảm nhận được sự kết nối từ những con người xa lạ nhờ những cánh chim nhỏ bé".

Ông Henry Goh cho rằng cuộc thi Vietnam BirdRace 2025 là một sự kiện chuyên nghiệp
ẢNH: QUANG VIÊN
"Việt Nam có tiềm năng trở thành một điểm đến hàng đầu châu Á cho các hoạt động quan sát chim và du lịch sinh thái. Tôi tin rằng sự kiện này sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tinh thần bảo tồn không chỉ trong nước mà cả quốc tế", ông Henry Goh nói thêm.
Còn với anh Thuần Võ, đây là một khởi đầu để đưa Việt Nam trở thành điểm đến quốc tế cho giới quan sát chim. "Chim không có quốc tịch. Chim là biểu tượng của tự do. Và những người yêu chim là những người không biên giới", anh nói.

Ảnh khướu đầu đen má xám của anh Bùi Thanh Trung (TP. HCM) đạt giải Ảnh đẹp loài chim đặc hữu
ẢNH: BTC CUNG CẤP
Không chỉ người lớn mê chim. Hơn 100 em nhỏ tại địa phương cũng được mời tham gia các hoạt động ngoại khóa như đi bộ trong rừng cùng hướng dẫn viên, quan sát chim bằng ống nhòm, nhận biết nấm rừng, học sơ cứu vết thương…
Những đôi mắt tròn xoe khi thấy một con chim sà xuống cành, tiếng "ồ" ngạc nhiên khi được nghe nhà điểu học Nguyễn Hoài Bảo chia sẻ về hành trình của chim di cư… đã gieo vào tâm hồn tuổi thơ tình yêu và ý thức bảo vệ các loài chim, thiên nhiên hoang dã…

Ảnh chim trèo cây mỏ vàng của nhiếp ảnh gia Trương Anh Tuấn (Nha Trang) đạt giải Ảnh đẹp chim quý hiếm
ẢNH: BTC CUNG CẤP
Ngày 8.6, cuộc thi Vietnam BirdRace 2025 kết thúc, nhưng ban tổ chức giải khẳng định "khép lại nhưng bắt đầu". Vì như ông Hoài Bảo nói, cuộc thi sẽ không chỉ dừng lại ở một sự kiện. Nó sẽ trở thành một phong trào, một tinh thần sống vì thiên nhiên, vì thế hệ mai sau.
CÁC GIẢI THƯỞNG CỦA CUỘC THI VIETNAM BIRDRACE 2025
Giải tập thể
Cúp vô địch: Đội Ô Tác - ghi nhận 70 loài chim
Giải nhì: Đội Sigma - 65 loài chim
Giải ba: Đội Bà Rịa - 64 loài chim
Giải khuyến khích: Đội Trèo cây mỏ vàng - 58 loài chim
Giải cá nhân
Ảnh khoảnh khắc đẹp nhất: Phường chèo (Minivet) - Hà Vũ Linh (Đà Nẵng) Hoét đuôi cụt mày trắng (Lesser Shortwing) - Li Tian Shu (Trung Quốc)
Ảnh đẹp chim quý hiếm: Trèo cây mỏ vàng (Yellow-billed Nuthatch) - Trương Anh Tuấn (Nha Trang)
Ảnh đẹp loài chim đặc hữu: Khướu đầu đen má xám (Collared Lauhingthrush) - Bùi Thanh Trung (TP. HCM)