Thời sự

Cư dân chung cư ở quận Tân Bình thót tim vì nghi có đạn lạc

Ngày 28-2, lực lượng chức năng quận Tân Bình (TP HCM) đang làm rõ vụ căn hộ ở chung cư Bàu Cát 2 , phường 10 vỡ kính cửa sau tiếng nổ.
Cư dân chung cư ở quận Tân Bình thót tim vì nghi có đạn lạc - Ảnh 1.

Lô A, chung cư Bàu Cát 2

Theo đó, khoảng 16 giờ chiều 27-2, người dân sống trên đường Thái Thị Nhạn (phường 10, quận Tân Bình) bất ngờ nghe tiếng nổ đanh như tiếng súng. Sau đó, tấm kính cửa sổ tại căn hộ lầu 10 thuộc lô A, chung cư Bàu Cát 2 bị rạn nứt do xuất hiện lỗ thủng. Nhiều người quả quyết do đạn súng hơi.

Công an đã đến hiện trường tìm hiểu vụ việc.

Cư dân chung cư ở quận Tân Bình thót tim vì nghi có đạn lạc - Ảnh 2.

Công an có mặt tại lô A, chung cư Bàu Cát 2 trong sáng 28-2

Theo người dân sinh sống tại khu vực này, đây không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện này. Khoảng 23 giờ 30 đêm 26-2, họ cũng nghe được âm thanh tương tự.

Ghi nhận tại hiện trường trong sáng 28-2 cho thấy tấm kính tại một căn hộ ở lầu 10, lô A chung cư Bàu Cát 2 đã được tháo dỡ, đang được lắp mới.

Cư dân chung cư ở quận Tân Bình thót tim vì nghi có đạn lạc - Ảnh 3.

Tấm kính đang được thay

Phóng viên Báo Người Lao Động đã liên hệ với Công an quận Tân Bình để hỏi thì được trả lời đang điều tra, chưa cung cấp được thông tin.

Các tin khác

9 năm thu 1,6 triệu tỷ đồng tiền thuế đất

Giai đoạn 2013-2020, số thu từ đất đai (chuyển nhượng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất) trung bình khoảng gần 160.000 tỷ đồng/năm, chiếm khoảng hơn 15% tổng thu ngân sách nhà nước. Như vậy, trong 9 năm qua, đã có khoảng 1,6 triệu tỷ đồng tiền thu từ đất.

Chuyên gia Phan Dũng Khánh: Thị trường chỉ có 2 loại người, người kiếm được tiền là đúng, người mất tiền là sai

Trên thị trường tài chính, người ta không phân biệt các bạn là ai, các bạn tốt nghiệp trường đại học uy tín của Mỹ như Harvard, là người có bằng CFA, là tiến sĩ hay không…? Với thị trường, chỉ có hai loại người là người kiếm được tiền là đúng, và người mất tiền là sai.

Cha mẹ ly hôn rồi có hạnh phúc mới, cô bé lớp 9 viết thư đầy xót xa gửi thầy giáo cũ: "Sinh nhật con chẳng còn ai nhớ tới, con ước có ba có mẹ như bao người"

Cha mẹ ly hôn, người chịu nhiều tổn thương nhất vẫn là những đứa trẻ. Chúng không chỉ bị ảnh hưởng tâm lý mà còn luôn thiếu thốn sự quan tâm, chăm sóc của cả cha lẫn mẹ. Mới đây, trên MXH đang lan truyền bức thư của cô bé lớp 9 viết cho thầy giáo chủ nhiệm cũ để... nhờ gửi bức thư lại cho mẹ khiến ai cũng nghẹn ngào.

"Gửi con gái học ở lớp có giáo viên quen biết, tôi không ngờ mình vô tình hại con" - Câu chuyện có thật cảnh tỉnh các bậc cha mẹ

Khi con đi học, cha mẹ có rất nhiều nỗi lo. Liệu con có bị bạn học bắt nạt? Con có theo kịp được tiến độ bài vở? Con có bị giáo viên mắng hay không? Cũng vì vậy, nhiều phụ huynh quyết định gửi gắm con ở những ngôi trường, lớp học có giáo viên quen biết, với mong muốn con mình sẽ được chăm chút nhiều hơn.