Kỹ năng sống

Cô giáo "xin hỗ trợ cái laptop": Không hiểu vì sao phụ huynh không thích mình

Câu chuyện cô giáo Trương Phương Hạnh (giáo viên Trường Tiểu học Chương Dương, quận 1, TP.HCM) xin phụ huynh hỗ trợ tiền mua laptop đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận trong lĩnh vực giáo dục những ngày qua. 

Mới đây, chia sẻ với VTC Now, cô Hạnh bộc bạch những suy nghĩ, tâm trạng của bản thân trong giai đoạn này. 

Trước câu hỏi nghĩ sao về việc 24/38 học sinh xin nghỉ học khi vụ việc "xin hỗ trợ laptop" chưa được xử lý triệt để? Cô Hạnh bộc bạch rất buồn vì điều này. 

"Tôi cũng cảm nhận được sự không tin tưởng của phụ huynh đối với mình rất cao. Điều đó làm cho tôi rất buồn và sốc. Không hiểu vì lý do nào mà các phụ huynh lại không thích mình như vậy?

Nói chung tâm trạng của tôi những ngày qua rất bất an, buồn, suy nghĩ mình có phải là như thế nào không?", cô Hạnh nói. 

Cô giáo "xin hỗ trợ cái laptop": Không hiểu vì sao phụ huynh không thích mình- Ảnh 1.

Cô Phương Hạnh không hiểu vì sao phụ huynh không thích mình. (Ảnh: Dân Việt)

Bị Hiệu trưởng trường Tiểu học Chương Dương ký quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày, với cô Hạnh là một cú sốc không thể tưởng tượng được sau nhiều năm đi dạy. Những ngày qua cũng có nhiều bình luận trái chiều, song cô Hạnh không quan tâm đến những điều đó. 

Cô cho biết khi nhà trường và Phòng GD&ĐT quận 1 đưa ra quyết định gì, cô cũng chấp hành theo. Tới đây, cấp trên xử lý như thế nào thì cô sẽ chấp nhận như vậy. 

Trước đó trao đổi với báo chí, ông Võ Cao Long, Trưởng Phòng GD&ĐT quận 1 thông tin Trường Tiểu học Chương Dương đã lập tổ công tác đến tiếp xúc, động viên cô Hạnh, để hiểu hơn về tâm tư, tình cảm của nữ giáo viên. Theo ông Long, trong cuộc sống cũng như công việc, ai cũng có lúc nóng vội. 

Cô giáo "xin hỗ trợ cái laptop": Không hiểu vì sao phụ huynh không thích mình- Ảnh 2.

Cô Kim Thoa đứng lớp thay cô Hạnh. (Ảnh: Nông thôn Việt)

Cô giáo "xin hỗ trợ cái laptop": Không hiểu vì sao phụ huynh không thích mình- Ảnh 3.

Các phụ huynh quan sát tình hình lớp học sáng 1/10 và cảm thấy rất yên tâm. (Ảnh: HTV News)

Sáng 1/10, học sinh lớp 4/3 cũng đi học bình thường trở lại. Nhà trường phân công cô Đinh Thị Kim Thoa (Phó hiệu trưởng nhà trường) đứng lớp thay cô Hạnh. 

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Ngân, Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 4/3, khi biết thông tin cô Thoa đứng lớp, tất cả phụ huynh đồng thuận cho con đi học lại. Các phụ huynh đã ở bên ngoài, quan sát tình hình lớp học sáng 1/10 và cảm thấy rất yên tâm. 

Sáng qua, cô Thoa đã làm quen, trao đổi với phụ huynh và học sinh. Các phụ huynh mong việc học của con sớm trở lại bình thường, không ai muốn chuyển lớp nữa. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm